Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống

Ngày 18/10/2015 09:25 AM (GMT+7)

Như những đoạn nhật ký của người đẹp Sài Thành khi trải nghiệm ở vị trí mở màn BST Lúng Liếng của NTK Thủy Nguyễn.

"Hôm nay tôi đến với ngày thứ 3 của Fashion Week trong vị trí khách mời, nhìn lại sàn catwalk tôi vẫn không quên được ngày hôm qua.

Cái gọi là 'giây phút toả sáng' gần như chỉ đến với mỗi người mẫu 40 giây trên sàn diễn. Tôi lại vinh hạnh hơn vì là người mở màn. Cảm xúc lúc đấy 'lúng liếng' lắm.

Sau 20 phút cho buổi diễn là hậu trường từ tập luyện từ sáng sớm. Những con người yêu nghề đã có mặt từ sớm để tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cái khoảng khắc tôi nhìn mọi người làm những gì họ đam mê thật đẹp làm sao, và đẹp hơn nữa khi tôi thấy thành quả của họ.

Những thiết kế mới của chị Thuỷ Nguyễn lần này thật sự là một bước tiến mới với những hình ảnh nên thơ. Không còn là gấm rồng phượng quen thuộc như trước, các trang phục in tranh rất đẹp. Tôi lại thầm ngưỡng mộ Thuỷ và những người tạo nên nó. Những nét đẹp Việt Nam này, lần đầu tiên tôi được khoác lên.

Và tôi lại cảm thấy hãnh diện hơn vì là người đầu tiên xuất hiện để mang câu chuyện này đến với mọi người."

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 1

Đã nhiều lần làm người mẫu ảnh, nhưng cảm giác là người mẫu trình diễn quả thật rất khác và khiến tôi hồi hộp. Nhưng tôi thấy mình thật ổn trong gương.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 2

Tôi có chút thời gian ghé qua tiệm làm nails, tôi muốn sẵn sàng cho từng chi tiết.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 3

Những bông hoa này tươi mới, có lẽ tôi sẽ mang chúng tới show diễn...

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 4

Kiểm tra lại công việc một chút nào, trước khi tới buổi trình diễn.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 5

Chị Thủy và e-kip đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 6

Chị cùng chúng tôi tập luyện, và truyền thêm những ý tưởng thật "lúng liếng".

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 7

Tôi sẽ là người đầu tiên bước ra...

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 8

Tôi và Hương Ly, quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 thử lại trang phục để duyệt lần cuối.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 9

Hứng khởi hơn khi mặc đồ lên và cầm những chiếc quạt.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 10

Tôi hồi hộp hơn khi giờ diễn sắp bắt đầu.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 11

Chiếc mấn màu xanh này thật đẹp!

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 12

Tập một lần nữa nào, sẽ lúng liếng thật tự nhiên.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 13

BST Lúng Liếng có lối trang điểm má hồng rất duyên.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 14

Trước khi make-up đôi má lúng liếng tôi chuẩn bị cho sự kiện thảm đỏ.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 15

Trang phục nào của Thủy cũng đặc sắc và cổ điển nhưng thật hay là chúng không làm tôi bị già đi.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 16

Tôi đã bắt đầu những bước catwalk đầu tiên cho Lúng Liếng, đôi giày gấm thật đẹp nhưng tôi cũng thấy run và có một vài bước đi rất hồi hộp.

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 17

Khán phòng đang vỗ tay, dường như trang phục Lúng Liếng đang thu hút họ và đôi tay cầm quạt của tôi khiến nhiều người thích thú...

Nhật ký một ngày làm người mẫu của Helly Tống - 18

Chiếc áo dài hai tà này thật đặc biệt, tôi vui thích khi mặc nó và cùng chị Thủy bước ra chào khán giả. Và lần đầu tiên làm người mẫu trình diễn của tôi đã ý nghĩa vô cùng khi thể hiện hình ảnh Việt Nam và những câu chuyện của người con gái Việt.

Thùy Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam International Fashion Week 2017