Bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông cuồng ghen

Ngày 09/01/2015 09:27 AM (GMT+7)

“Vì không lo nổi cho gia đình nên nếu cả nhà chết chung, xin hãy chôn chung”, đó là mong muốn của H. gửi gắm trong bức tâm thư để lại trước khi uống thuốc tự tử.

Vợ chết cha con nhập viện

Rạng sáng ngày 8/1, sau một đêm làm việc vất vả trồng lô cao su về, vừa bước vào nhà thì vợ chồng ông L.T.M (ngụ ấp Cáp Rang, xã Suối Tre, TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) rụng rời tim gan khi phát hiện con gái của mình đang nằm gục trên vũng máu, bên cạnh là cháu ngoại cũng đang thoi thóp thở.

Bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông cuồng ghen - 1

Hiện trường xảy ra án mạng.

Quá sợ hãi trước sự việc nên ông M. la lớn kêu mọi người xung quanh đến cứu giúp đưa con gái và cháu ngoại đi cấp cứu đồng thời nhờ hàng xóm báo lên cơ quan chức năng.

Mặc dù nhanh chóng được đưa đến BVĐK TX Long Khánh nhưng chị Trần Thị Ngọc H. (19 tuổi) đã tử vong ngay sau đó do vết thương đâm quá nặng, mất máu nhiều. Còn cháu Đ.P.L (16 tháng tuổi) sau khi được sơ cứu ban đầu rồi cũng được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP.HCM để điều trị.

Nhận được tin báo từ gia đình, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên trên. Công an tỉnh Đồng Nai kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một con dao dính máu kèm bức thư tuyệt mệnh được cho là của Đoàn Huy H. (chồng chị H.) nên nghi có chuyện chẳng lành. Gia đình liền đi tìm H. thì phát hiện anh nằm bất động tại một khu đất cách nhà vợ hơn 1km.

Kiểm tra kỹ thấy trên cổ có một vết cứa và bên cạnh có 1 chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp, miệng H. toàn mùi thuốc. Lập tức H. được đưa đến bệnh viện nhưng do tình trạng khá nặng nên H. được chuyển lên BVĐK Thống Nhất (tại TP.Biên Hòa) để điều trị.

Bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông cuồng ghen - 2

H. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cho đến chiều cùng ngày (8/1) thì tình hình sức khỏe của H. vẫn không mấy khả quan. Trong tình trạng hôn mê sâu, hiện các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực chống độc vẫn đang tích cực theo dõi, điều trị cho H.

Bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông cuồng ghen - 3

Nơi Hoàng điều trị được canh phòng nghiêm ngặt.

Hiện tại khu vực H. điều trị được các lực lượng chức năng theo dõi, canh phòng nghiêm ngặt. Còn cháu L. sau khi nhập viện với tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều đã được các y bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe, xác định mức độ, sơ cứu, truyền máu rồi nhanh chóng chuyển thẳng lên phòng mổ.

Đến gần 10h cùng ngày thì ca mổ kết thúc. May mắn vết thương ở ngực không trúng tim nhưng lại làm tổn thương lá lách. Hiện tại sức khỏe của cháu L. đã dần ổn định, đã qua cơn nguy kịch và các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của cháu L.

Bức thư tuyệt mệnh

Trong không khí u ám, tang thương, người nhà H. mắt đỏ hoe chia sẻ và kể lại cuộc sống của vợ chồng H. thuở còn mặn nồng.

Theo lời người nhà kể lại thì chị H. và H. cùng cảnh công nhân với nhau, chị H. thương anh H. vì tính tình chịu khó lại hiền lành nên 2 năm trước cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Nhà chị H. cũng vui vẻ khi giao con gái cho chàng rể quý lớn tuổi, chững chạc biết suy nghĩ trước sau nên đã rất an tâm.

Cuộc sống gia đình hai vợ cồng những ngày đầu đều khiến cho làng trên xóm dưới ngưỡng mộ. Niềm vui càng nhân lên khi H. chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. 

Những tưởng hạnh phúc ấy khó tan vỡ nhưng gia đình H. cho biết dạo gần đây anh H. không còn đi làm, chỉ mình chị H. đi làm công nhân nên nhà trở nên túng thiếu. Cũng từ đó mà baonhiêu chuyện cơm áo gạo tiền khiến cuộc sống gia đình cũng không còn êm ấm như xưa.

Khoảng gần hai tháng nay chị H. đưa theo con trai là bé L. chuyển về ở hẳn bên ngoại. Nhà bên ngoại H. làm nghề cạo mủ cao su nên H. gửi cháu ngoại cho cha mẹ chăm sóc rồi hàng ngày chị đi làm công nhân ở KCN Trảng Bom. Còn về phần anh H., từ ngày vợ ôm con về bên ngoại sống, anh H. cũng thường xuyên đến đòi con và gây gổ với chị H.

Dạo gần trước khi xảy ra vụ án thương tâm thì anh H. thường tỏ ra ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình nên thường gây chuyện để cãi vã, đánh đập chị H. Nhiều lần chính quyền địa phương cũng mời lên hòa giải về vấn đề này.

Tạm giữ kẻ cuồng ghen đâm chết vợ, sát hại con

Cha chị H. nhớ lại, khi vợ chồng ông đi làm thì chỉ có hai mẹ con H. ở nhà canh nhà, rạng sáng ngày 8/1 sau một đêm làm việc vất vả thì ông trở về nhà thấy cửa mở toang, nghi có chuyện không lành nên liền vào nhà xem.

Bỗng nhiên ông giật mình khi phát hiện giữa nhà có một gói thuốc lá xếp hình cái quan tài và chai thuốc sâu đặt cạnh “quan tài”. Vào giường thì phát hiện con gái và cháu ngoại đang nằm gục trên vũng máu. Bên cạnh đó ông còn phát hiện ra bức thư tuyệt mệnh bằng bút tích của anh H..

Bức thư ngắn bằng những dòng chữ dường như là viết một cách vội vàng với nội dung bức thư ghi gửi cho hai bên nội ngoại để xin lỗi về hành động của mình.

Trong thư anh H. viết mình rất yêu thương vợ con và chỉ mong muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Do bản thân anh H. không kiếm ra tiền, để vợ ngược xuôi làm công nhân vất vả khổ cực trong khi anh H. lại thất nghiệp. 

Anh H. nói do mình là đàn ông, là trụ cột trong nhà nhưng lại không thể lo được cho vợ con nên muốn tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả. Anh H. cũng viết rằng từ hồi vợ bỏ nhà đi thì anh H. đã biết lỗi lầm của mình và muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng lòng luôn lo sợ mình không đủ khả năng lo cho vợ con sau này.

Bản thân anh H. rất yêu vợ, sợ mất vợ mất con. Trong bức thư tuyệt mệnh, Hoàng bày tỏ mong muốn của mình là nếu như cả nhà anh H. cùng chết thì xin cha mẹ hai bên chôn cả nhà chung một nấm mồ để được hạnh phúc sum vầy bên nhau.

Gia đình cũng cho biết thêm ngày xảy ra vụ việc đáng thương tâm này chính là ngày mà chị H. tròn 19 tuổi. Và chị đã ra đi ở tuổi 19, lại chính vào ngày sinh nhật của mình.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Gia đình cũng đang chuẩn bị lo mai táng cho chị H.

Theo Nguyễn Nhâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot