Xót lòng con ba tuổi cười đùa bên quan tài của mẹ

Ngày 13/05/2015 13:24 PM (GMT+7)

Chỉ vì bị cản trở khi đến thăm con sau ly hôn, Linh đã dùng dao sát hại người từng chung chăn gối một cách dã man.

Hôn nhân đổ vỡ

Sáng 13/5/2015, người thân cho biết, thi thể của chị Đinh Ngọc Dung (34 tuổi, quận 8, TP.HCM) đã được đưa về an táng tại quê nhà, tỉnh Tiền Giang. Họ không khỏi xót xa: “Dung là người hiền lành nhưng trắc trở trong chuyện tình duyên. Không thể ngờ, chị lại ra đi dưới tay người từng chung chăn gối”.

Theo lời người thân, hơn 15 năm trước, chị Dung từ miệt vườn lên TP.HCM với quyết tâm làm giàu. Sau khi tìm hiểu, chị nhận thấy, lúc ấy, nghề may đang được ưa chuộng nên đầu tư mua nhiều máy móc, thuê người để mở xưởng nho nhỏ.

Với sự nhanh nhẹn, hoạt bát, chị kiếm được nhiều mối hàng lớn. Từ đó, công ăn việc làm ngày càng phát triển. Chị mở rộng quy mô xưởng. Số tiền kiếm được ngày càng nhiều. Ngoài việc tích cóp, chị còn gửi về giúp gia đình ở quê.

Xót lòng con ba tuổi cười đùa bên quan tài của mẹ - 1

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án

Vào năm 2005, chị quen biết với Phạm Xuân Linh (34 tuổi, quận 4, TP.HCM). Hắn thấy chị dễ thương, tính tình hiền lành nên làm quen. Trái tim người phụ nữ bước đầu thành đạt rung động trước những lời ngon ngọt của gã thanh niên gốc Sài Gòn.

Năm 2006, được sự đồng tình hai gia đình, đám cưới của chị Dung và Linh được tổ chức. Mọi người còn nhớ rõ, hôm đó, chị Dung cười tươi, rất hạnh phúc. Sau khi kết hôn, chị vẫn tiếp tục công việc của mình. Do ham công tiếc việc, vợ chồng chị kế hoạch chưa sinh con. Đến năm 2012, thấy tuổi đã lớn, trong tay có một số vốn kha khá, chị mới quyết định mang thai, rồi sinh hạ một bé gái kháu khỉnh.

Điều đáng nói, từ ngày chị Dung mang thai, Linh có dấu hiệu của việc ngoại tình. Gã thường đi sớm về khuya. Lắm khi, chị hỏi tại sao chồng thường có vẻ bí mật trong những cuộc điện thoại, tin nhắn. Mỗi lúc như thế, gã chỉ cười bảo: “Công việc riêng”.

Năm 2013, chị Dung đau đớn khi phát hiện chồng cặp kè với người phụ nữ khác. Chị không đồng tình với cảnh “chồng chung” nên quyết định viết đơn ly hôn. Ngày ra tòa, chị nhận được quyền nuôi đứa con nhỏ. Riêng Linh, hàng tháng phải chu cấp cho con cho đến khi 18 tuổi. Ngoài ra, mỗi tuần, gã có quyền đón con đi chơi.

Sau đó không lâu, Linh chuyển đến sống với người phụ nữ khác. Riêng chị Dung vẫn một mình nuôi con. Buồn chuyện gia đình, chị dừng công việc. Hàng ngày, chị dành trọn thời gian chăm con. Khi rảnh, chị lại tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Bi kịch

Theo nhiều hàng xóm, mặc dù gia đình có điều kiện nhưng chị Dung khá hòa đồng. Chị luôn cười tươi, hỏi hang mọi người. Trong mắt mọi người, chị là một người phụ nữ tốt.

Chị Dung từng tâm sự, cuộc hôn nhân của mình tan vỡ là vì tình trăng hoa của Linh. Trong lòng, chị vẫn không nguôi giận người đàn ông này. Thời gian trước, Linh vẫn đón con đi chơi vào mỗi cuối tuần. Thời gian gần đây, chẳng biết Linh có công việc gì mà thường lơ là việc thăm con.

Từ những điều ấy, chị Dung từng lớn tiếng với Linh. Chị cho rằng, Linh là người cha không tốt nên ngỏ ý không muốn cho đến đón con đi chơi nữa. Có lần vì điều này, hai người mâu thuẫn lớn tiếng.

Xót lòng con ba tuổi cười đùa bên quan tài của mẹ - 2

Vết máu còn vương vãi tại hiện trường vụ án

Vào sáng 10/5, Linh lại đến với ý định đón con đi chơi. Chị Dung không đồng tình và đuổi chồng cũ về. Người đàn ông bực mình, về nhà, thay áo quần vàng của thợ điện rồi trở lại nhà của chị Dung.

Sau khi vào nhà, giữa chị Dung và Linh lại xảy ra mâu thuẫn. Hàng xóm thấy mâu thuẫn ngày càng lớn nên đến trình báo với bảo vệ khu phố. Dân phòng đến thì trong nhà không còn tiếng cãi vã nữa. Mọi người chưa kịp về thì Linh mặc áo quần thợ điện từ trong bước ra.

Mọi người nghi ngờ đã có chuyện không hay xảy ra nên giữ Linh lại. Một người vào trong nhà và hốt hoảng hét lên khi phát hiện chị Dung nằm thoi thóp trên vũng máu. Ngay lập tức, chị được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Cơ quan điều tra đến hiện trường thì nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ đôi bao tay và một con dao dính đầy máu, chính là hung khí của vụ án. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị hung thủ đâm nhiều nhát ở vùng cổ và sau gáy. Trong đó, có một nhát gây đút động mạch chủ.

Người thân nghẹn đắng trước cái chết của chị Dung. Tuy nhiên, điều họ xót xa hơn cả là đứa con ba tuổi vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra. Cháu vẫn cười tươi, trêu đùa bên quan tài của mẹ. Đùa nghịch rồi cô bé con lại hồn nhiên hỏi: “Mẹ con đâu?”, khiến nhiều người chứng kiến ứa nước mắt.

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận do đến thăm con nhưng bị chị Dung ngăn cản nên đem lòng tức giận. Từ đó, gã nảy sinh ý định và ra tay sát hại vợ cũ. Công an TP.HCM cho biết, hiện tại vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ án.

Nhật Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự