'Dê xồm' trên xe buýt: Cách đối phó với kẻ 'biến thái'

Ngày 15/12/2014 12:53 PM (GMT+7)

Nữ sinh bị quấy rối tình dục trên xe buýt gây phẫn nộ nhiều người nhưng không ít bạn nam cũng phải kêu la vì quá nhiều bạn nữ... vô duyên.

Theo một khảo sát mới đây, 31% nữ sinh trong số 2.046 được hỏi, từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt. Lý giải con số này, báo Khám Phá xin giới thiệu loạt bài những bức xúc của người trẻ khi đi trên phương tiện công cộng này.

>> Bài 1: 'Dê xồm' trên xe buýt: Nữ sinh hãi hùng

>> Bài 2: Dê xồm trên xe buýt: Ai cũng im lặng

Con trai cũng... "mệt"

Mặc dù về mặt "lý thuyết", con trai sẽ an toàn hơn vì không bị sàm sỡ trên xe buýt. Tuy nhiên, thực tế nhiều bạn nam phải ngượng chín mặt vì cảnh chen chúc trên xe cũng như sự hớ hênh của nhiều bạn nữ.

Bạn Ngô Hồng Hải (quê Ninh Bình) thú thật, có lần bạn về quê, đang ngồi gật gà gật gù trên ghế vì đi 2 chuyến xe buýt mệt thì thấy cái gì mềm mềm, nặng nặng đè lên người. Quay lại Hải mới biết có bạn nữ đứng cạnh từ lúc nào và dựa cả người vào. Ngại không dám nói ra nên Hải chấp nhận làm "bệ đỡ" bất đắc dĩ. 

Đi xe buýt cũng là "ác mộng" đối với anh chàng Bùi Hữu Thắng (quê Thái Bình, học tại Hà Nội). Thắng cho biết, mỗi lần xe đông là bạn nổi da gà khi các bạn nữ ép sát mình. "Vẫn biết là xe đông không tránh khỏi nhưng nhiều bạn nữ vô ý cứ ép sát ngực vào lưng mình. Đúng là con trai thì ai cũng thích nhưng trong trường hợp này thì không muốn tí nào", Thắng bày tỏ.

Dê xồm trên xe buýt: Cách đối phó với kẻ biến thái - 1

Con trai cũng nhiều phen ngượng chín mặt khi đi xe buýt.

Khi được hỏi sự cố khi đi xe buýt, nhiều bạn trai tiết lộ không ít bạn nữ... vô duyên. Có thể kể đến những chuyện như mặc áo quá mỏng, hở ngực... khiến ai cũng bị đập vào mắt, bạn trai nào vô tình liếc qua thì bị cho là "biến thái". Có bạn nữ thì đi guốc cao giẫm hết chân người nọ người kia. Lê Đình Hùng (sinh viên Cao đẳng Giao thông Vận tải) chia sẻ: "Mình cao gần 1,8m nên mỗi lần đi xe buýt đều là cây cột hay chỗ vịn cho các bạn nữ bám vào áo, vào tay. Vì vậy đừng nghĩ oan cho con trai vì không phải ai cũng biến thành "dê xồm".

Công an ít gặp ca quấy rối

Trung tá Lê Kim Đồng - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm tuyến và địa bàn (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho hay: “Từ trước đến nay, đơn vị này gần như chưa hề nhận được phản ánh hay trình báo nào của người dân về việc phụ nữ bị quấy rối tình dục trên xe buýt như báo chí đã phản ánh”.

Theo ông Đồng, cách đây 4-5 tháng, từng có vụ một người đàn ông nhiều tuổi bị PC45 xử lý về hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ trên xe buýt, nhưng người này sau đó được xác định là có biểu hiện bị tâm thần.

Cũng theo Trung tá Đồng, hai năm trở lại đây, Đội 5 của PC45 đã phụ trách một lực lượng mang tên 142 - gồm các trinh sát hoạt động trên các xe khách, buýt trên địa bàn Hà Nội để phòng chống các đối tượng tội phạm. Lực lượng này hàng ngày vẫn thường xuyên có mặt trên các tuyến xe buýt và bắt giữ rất nhiều các đội tượng móc túi, cò mồi, tuy nhiên lại ít khi phát hiện các trường hợp quấy rối tình dục trên xe buýt, xe khách.

“Nếu thực sự tình trạng này đang ở mức báo động, chúng tôi rất muốn các bạn sinh viên lên tiếng, cùng phối hợp để lực lượng có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời tệ nạn này” – ông Đồng có ý kiến.

Đối phó với "dê xồm"

Thực tế rất dễ nhận dạng "tên biến thái xe buýt" như: lúc lên xe lợi dụng chạm mông; hay đứng sát sàn sạt vào đối phương để "cọ sát"; tay vịn ghế nhưng cố tình nâng cao để chạm vào ngực bạn nữ đứng cạnh; xe đông, xuống cuối xe vừa đi vừa chạm, lợi dụng phanh gấp vồ vập bạn nữ hoặc ngủ quên rồi thản nhiên dựa vai, ôm...

Với đống kinh nghiệm sau 5 năm có mặt trên phương tiện công cộng này, Hồng Ngọc chia sẻ, ai đi xe buýt cũng gặp chuyện dở khóc dở cười cả. Các bạn nữ đi xe buýt muốn an toàn nên đứng quay người vào ghế ngồi, hay chen vào đứng gần ở đó. Tuy nhiên, có lúc gặp người cố tình đứng sát vào mình thì tránh sang một bên. Nếu họ không buông tha thì nhắc thẳng là "Chú/anh đứng xa em ra". Còn trong trường hợp họ sàm sỡ trên xe buýt lộ liễu thì nên hét lên chứ đừng im lặng "chịu đựng".

Một bạn khác hả hê khi giẫm gót giày 7 phân lên tên "biến thái" cho nhớ đời. Trong khi có bạn cẩn thận thì khi đi xe lúc muộn chịu khó nhắn tin hay gọi điện thoại cho người thân để yên tâm (kể cả đi taxi).

Dê xồm trên xe buýt: Cách đối phó với kẻ biến thái - 2

Diễn giả Huỳnh Minh Thuận: "Nếu "dê xồm" vẫn tiếp tục cố tình va chạm vào những vùng nhạy cảm thì bạn hãy giậm mạnh gót giày của mình vào chân hắn".

Diễn giả Huỳnh Minh Thuận - chuyên gia "gỡ rối" những tình huống oái oăm cho các bạn trẻ - chia sẻ, tuỳ vào mức độ của "yêu râu xanh" mà các bạn nữ đi xe buýt có thể thực hiện các chiến lược sau. Chiến lược số 1: Áp dụng khi "yêu râu xanh" chỉ dừng lại ở mức độ cố tình va chạm cơ thể nhưng chưa đến mức lộ liễu hay cố tình va chạm vào những vùng nhạy cảm. Các bạn hãy thay đổi vị trí tránh ra xa hắn đồng thời nhìn thẳng vào mắt tên này để bày tỏ thái độ cảnh cáo.

Chiến lược số 2: Nếu "dê xồm" vẫn tiếp tục cố tình va chạm vào những vùng nhạy cảm thì bạn hãy giậm mạnh gót giày của mình vào chân hắn. Lưu ý là ánh mắt bạn vẫn nhìn thẳng vào hắn thể hiện thông điệp: Tôi sẵn sàng trả đũa nếu tiếp tục có hành động như vậy.

Chiến lược số 3: Đây là biện pháp mạnh khi bạn thấy yêu râu xanh có dấu hiệu sử dụng "vũ lực" tấn công bạn. Lúc này, bạn hãy la lên cho tất cả những người trên xe biết, nhất là nhờ sự hỗ trợ cửa lơ xe và tài xế.

Ngoài ra, bọn yêu râu xanh sẽ rất sợ khi bạn nữ có bạn trai đi cùng. Vì vậy, nếu đi xe bus bạn nên đi cùng một bạn nam là cách an toàn nhất. Trong trường hợp đi một mình thì bạn nữ lưu ý chọn vị trí gần tài xế vì yêu râu xanh thường di chuyển về phía cuối xe để tiện hành động hoặc đứng cùng nhóm bạn gái với nhau.

Quan trọng nhất vẫn là các bạn nữ phải tự vượt qua rào cản, học cách bảo vệ mình, và dám đấu tranh phản ánh với hành vi xấu.

Tào Nga - Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự