Thảm sát ở Bình Phước: Lý giải điểm trùng hợp ngẫu nhiên

Ngày 19/07/2015 06:34 AM (GMT+7)

Camera bị ngắt, đèn đường bị mất điện, bảo vệ cho nghỉ việc, là những điểm nghi vấn và thắc mắc trong những ngày xảy ra thảm án tại tỉnh Bình Phước…

Sau khi vụ thảm án ở Bình Phước xảy ra, những ngày chưa truy tìm được dấu vết của hung thủ, ai cũng lo lắng và tìm ra nhiều điểm cần trả lời, ai giết người và tại sao lại dã man như vậy? Trong đó điểm nghi vấn nhất vẫn là sự trùng hợp ngẫu nhiên tại hiện trường.

Nhiều ngày đã trôi qua, dư luận vẫn đang hướng về vụ thảm sát cả gia đình tại Công ty gỗ Anh Quốc, đồng thời là biệt thự của gia đình ông Lê Văn M (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Chỉ trong buổi sáng 7.7, cả gia đình 6 người đều bị giết, phương thức hành động của hung thủ khiến nhiều người phải rùng mình ghê sợ.

Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan chức năng. Hàng trăm chiến sĩ công an đã vào cuộc truy tìm hung thủ gây án. Nhiều dấu vết thu thập được tại hiện trường.

Đặc biệt, điều khiến tâm lý người dân hoang mang lo sợ và đặt ra hàng trăm nghi vấn về sự trùng hợp trước những ngày xảy ra thảm án.

Thảm sát ở Bình Phước: Lý giải điểm trùng hợp ngẫu nhiên - 1

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án, rất nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra.

Được biết, trước những ngày xảy ra sự việc thảm khu vực đèn đường vẫn sáng, duy nhất chỉ có đoạn trước cổng biệt thự đã bị cắt. Cùng với đó là việc hệ thống camera an ninh vốn dĩ được lắp đặt rất cẩn thận xung quanh nhà thì lại bị ngắt điện. Trước đây, ngôi nhà đồng thời là xưởng gỗ đều có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, thế nhưng, trước thời điểm vụ án xảy ra thì đều bị cho nghỉ hết.

Cũng vào ngày xảy ra thảm án, người dân xung quanh hiện trường có phát hiện thấy một số người xuất hiện trước căn bị biệt thự này.

Câu hỏi tại sao việc camera bị ngắt, ai ngắt và có phải hung thủ đã chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước. Tại sao lại dễ dàng vào nhà để giết người. Đặc biệt, vì sao hung thủ nắm rất rõ đường đi lối lại của căn nhà luôn được đưa ra.

Cũng tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được rất nhiều dấu vân tay trên tường, hàng rào của ngôi nhà…

Qua nhiều ngày truy xét tìm dấu vết hung thủ, cơ quan công an đã xác định được 2 nghi can liên quan là Nguyễn Hải Dương (SN 1991 tại An Giang, HKTT: ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang; nơi ở: 290/10 ấp 1, tổ 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, HKTT: Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước; nơi ở: Nhị Bình, Hóc Môn).

Sau khi Nguyễn Hải Dương đã thừa nhận hành vi giết người của mình lại càng khiến dư luận bất bình hơn về việc Dương là người yêu cũ của L (nạn nhân) và mục đích là trả thù tình. Cách thức và quá trình lên kế hoạch của Dương khiến mọi người đặt thêm nghi vấn về việc tại sao khi Dương gây án, camera lại ngắt, đèn đường không sáng.

Giải thích về những điểm nghi vấn trên, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C45, Bộ Công an) cho biết: Các dấu tay trên tường rào không phải của Dương, Tiến, có thể đã có từ trước đó. Riêng vào thời điểm khoảng 4h sáng 7.7 cũng có 2 người đi xe máy xuất hiện trước cổng nhà ông M, nhưng 2 người này không liên quan đến vụ án.

Thảm sát ở Bình Phước: Lý giải điểm trùng hợp ngẫu nhiên - 2

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin đến báo chí.

Với trường hợp camera của Công ty Quốc Anh bị hỏng, bảo vệ công ty bị cho nghỉ trước trước thời điểm xảy ra án mạng… thì đây là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nằm ngoài dự định. Camera là do ông M đang xây dựng một căn nhà khác trong khuôn viên, hệ thống chủ được đưa qua văn phòng. Vì đang xây nhà nên camera bị ngắt chứ không có sự phá hoại của hung thủ hay sự giúp sức.

Cũng trong buổi họp báo, trao đổi với Thiếu tướng Tiến, ông cho biết: Hung thủ đã đi vào từ cổng và không có dấu hiệu leo trèo, có người bên trong nhà đã mở cửa cho hung thủ đó là Dư Minh V, nhưng nạn nhân V hoàn toàn không biết sự việc gì. Chỉ quá nhẹ dạ, nên đã bị Dương lừa mở cửa dẫn đến kết cục như trên.

Cũng tại cuộc họp báo, các vị lãnh đạo lực lượng công an đã khẳng định về việc, các chứng cứ thu thập tại hiện trường, tang vật thu giữ từ các nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Dương và Tiến, không có người thứ 3 tham gia.

Sau khi quá trình truy xét hung thủ hoàn thành, Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Dương và Tiến để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 7h ngày 7.7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975) là người làm công cho ông Lê Văn M (SN 1968, ngụ tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) đến làm việc nhà như thường lệ thì thấy cửa phía sau bị khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ.

Khi đẩy cửa vào thì kinh hoàng phát hiện nhiều vệt máu và ba người gồm: Ông Lê Văn M, Nguyễn Lê Thị Ánh N (SN 1973, vợ ông M) và Lê Quốc A (SN 2000, con trai ông M) nằm chết ở nền nhà.

Tiếp tục chạy lên lầu thì bà Loan phát hiện Lê Thị Ánh L (SN 1993, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố N (SN 1997, cháu ông M) chết tại phòng ngủ.

Bà Loan vội tri hô và báo cho công an địa phương biết. Khi lực lượng cảnh sát tới hiện trường, phát hiện thêm em Dư Minh V (SN 2001, cháu ông M) nằm chết ở hàng rào cạnh cổng nhà. Tất cả 6 nạn nhân đều bị giết chết.

Theo Theo Phùng Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giết người ở Bình Phước