Cuộc đời đầy sóng gió của mỹ nữ được coi là “siêu mẫu” đầu tiên trên thế giới

Ngày 11/12/2017 00:08 AM (GMT+7)

Cuộc đời của Audrey Munson là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “hồng nhan bạc mệnh”. Sở hữu vẻ đẹp "chết người" nhưng cuộc đời cô lại là những chuỗi ngày đầy sóng gió.

Nét đẹp “chết người” của nữ thần sắc đẹp Mỹ

Audrey Marie Munson sinh ngày 8/6/1891 ở Rochester, New York, Mỹ. Cha mẹ cô ly dị từ khi cô còn nhỏ nên Audrey chuyển tới thành phố New York sống cùng mẹ. Chính tại đây, vào năm 1906, cô được nhiếp ảnh gia Ralph Draper chú ý tới. Bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, ông đã giới thiệu Audrey với bạn của mình là nhà điêu khắc Isidore Konti.

Cuộc đời đầy sóng gió của mỹ nữ được coi là “siêu mẫu” đầu tiên trên thế giới - 1

Chân dung mỹ nữ Audrey Munson, người từng được mệnh danh là "nữ thần sắc đẹp Mỹ".

Audrey sau đó được giới thiệu với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả mọi người khi gặp Audrey đều bị hút hồn ngay lập tức bởi vẻ đẹp của cô. Với vẻ ngoài nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp sắc sảo, làn da trắng và cơ thể hài hòa, Audrey trở thành vẻ đẹp chuẩn mực thời bấy giờ. Nhiều người không tiếc lời ca ngợi cô là “nữ thần sắc đẹp Mỹ”. Chính nhờ những yếu tố đó mà sự nghiệp làm người mẫu của Audrey đi lên như diều gặp gió.

Trong những năm tiếp theo, Audrey làm người mẫu cho hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Gương mặt cô xuất hiện trên nhiều bức tranh, ảnh cũng như tác phẩm điêu khắc. Vẻ đẹp của Audrey được ngưỡng mộ tới nỗi cô được người hâm mộ tạc tượng để mãi mãi lưu giữ hình ảnh ấy trong lòng công chúng. Một trong những bức tượng tạc Audrey nổi tiếng nhất nằm ở Tòa thị chính New York, cao 8m và cách mặt phố bên dưới gần 200m.

Cuộc đời đầy sóng gió của mỹ nữ được coi là “siêu mẫu” đầu tiên trên thế giới - 2

Bức tượng Audrey Munson trên nóc Tòa thị chính New York.

Cuộc đời đầy sóng gió của mỹ nữ được coi là “siêu mẫu” đầu tiên trên thế giới - 3

Một trong số rất nhiều bức tượng Audrey Munson được tạc thời bấy giờ, nay vẫn còn trên đường phố New York.

Audrey trở thành hình mẫu lý tưởng cho hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng của nước Mỹ đầu thế kỷ 20. Thân hình mềm mại và phồn thực xuất hiện trong những hình ảnh khỏa thân của cô cũng từng gây nhiều sóng gió. Ngoài ra, Audrey còn lấn sân vào phim ảnh. Năm 1915, cô xuất hiện trong bộ phim “Inspiration” và trở thành người phụ nữ đầu tiên khỏa thân hoàn toàn trong một bộ phim không phải phim khiêu dâm.

Những lựa chọn sai lầm

Sự nghiệp đi lên, Audrey quyết định cùng mẹ chuyển tới California để phục vụ công việc diễn xuất. Cô đảm nhận vai trò diễn viên chính cho 4 bộ phim câm đen trắng có nội dung về văn hóa khỏa thân.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất phim lại không che mờ bộ phận nhạy cảm của Audrey vì cho rằng cơ thể cô là phát minh vĩ đại nhất mà loài người từng có được và không nên che đi. Thế nhưng, văn hóa và truyền thống thời bấy giờ lại không thể chấp nhận được loại nghệ thuật trừu tượng ấy. Vậy nên những thước phim của Audrey đã không được công chiếu rộng rãi. Sự nghiệp của Audrey đi xuống một bậc.

Cuộc đời đầy sóng gió của mỹ nữ được coi là “siêu mẫu” đầu tiên trên thế giới - 4

Chỉ vì một quyết định sai lầm mà sự nghiệp của người đẹp Audrey bị giảm sút rất nhiều.

Chọn sai tình yêu dẫn đến bi kịch cuộc đời

Sau thất bại tại California, Audrey quay trở lại New York để tìm kiếm cơ hội mới. Cô cùng mẹ thuê một căn nhà của bác sĩ Walter Wilkins trên phố West 65th. Quá say mê trước vẻ đẹp của Audrey, bác sĩ Walter đã lên kế hoạch giết chết vợ mình rồi đổ cho những tên trộm, để có thể chung sống cùng Audrey. Nhưng cuối cùng, tội ác của ông ta bị vạch trần. Walter bị kết án tử hình, còn Audrey và mẹ cũng bị cảnh sát truy nã.

Tuy sau đó Audrey được thả ra vì không có bằng chứng, nhưng sự việc đã khiến danh tiếng của cô bị hủy hoại hoàn toàn. Audrey bị tất cả các nhà sản xuất từ chối. Cuối cùng, cô và mẹ trở về sống tại căn nhà xưa cũ ở New York.

Ngày 27/5/1922, trong cơn tuyệt vọng, Audrey uống thuốc độc để tự sát. Cô được đưa tới bệnh viện và cứu sống kịp thời. Vụ tự sát không thành nhưng đã ít nhiều để lại di chứng cho Audrey. Cùng với việc sự nghiệp huy hoàng bị tan vỡ, tâm lý cô dần trở nên không ổn định. Cô bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng, cùng với những câu chuyện và nhân vật không có thật. Tới năm 1931, tòa án quyết định buộc cô phải tới Trung tâm tâm thần Saint Lawrence ở Ogdensburg, New York. Cô sống ở đó trong 65 năm và qua đời ở tuổi 105 vào ngày 20/2/1996.

Cuộc đời đầy sóng gió của mỹ nữ được coi là “siêu mẫu” đầu tiên trên thế giới - 5

"Nữ thần sắc đẹp Mỹ" đã chết trong cô độc mà không một ai hay tới.

Chỉ một lần lẫm lỡ trong tình yêu đã đẩy cuộc đời “nữ thần sắc đẹp Mỹ” đi vào ngõ cụt và bóng tối. Từ một người sở hữu khuôn mặt xuất hiện khắp mọi nơi trong thành phố New York, trở thành người phụ nữ chết cô độc trong trại tâm thần.

Tuy hiện nay bức tượng tạc Audrey vẫn còn đó giữa đại lộ New York hoa lệ, nhưng chẳng ai nhớ bức tượng từ đâu tới, khắc họa ai, hay người phụ nữ ấy có ảnh hưởng sâu đậm thế nào đến lịch sử nghệ thuật nước Mỹ. Họ chỉ biết rằng khi nhắc tới Audrey Munson, người ta nhớ ngay tới cô người mẫu khỏa thân đầu tiên của thế giới, người đã trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm và sóng gió mà thôi.

Khánh Hằng (Miami new Times, Vouge)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h