Chân dung nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước

Ngày 11/07/2015 11:46 AM (GMT+7)

Từng được gia đình nạn nhân xem như con cái trong nhà, cho tiền và tạo điều kiện để làm ăn nhưng Dương vẫn máu lạnh ra tay thảm sát 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ chỉ vì bị ngăn cấm tình cảm.

Ngày 11.7, Ban Chuyên án điều tra vụ án sát hại 6 mạng người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vẫn đang đấu tranh, lấy lời khai hai nghi can gây ra vụ thảm sát.

Hai nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM). 

Chân dung nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước - 1

Được ông Mỹ xem như con cái trong nhà, tạo điều kiện làm việc và có thêm thu nhập, ông chủ còn giao chiếc ô tô cho Dương cầm lái  

Theo tìm hiểu của PV, vài năm trước Dương xin vào làm công cho công ty gỗ Quốc Anh do vợ chồng ông Mỹ làm chủ. Trụ sở công ty này cũng là căn biệt thự của gia đình ông Mỹ, với khuôn viện rộng cả ngàn mét vuông. Nhờ tính tình hiền lành, chịu khó và hoàn thành tốt những công việc được giao nên Dương được ông chủ thương chuyển cho làm những công việc nhàn hơn.

“Thấy nó thanh niên trẻ tuổi, có chí làm ăn, hiền lành lại chịu xa nhà để làm công nhân nên ông chủ thương, giúp nó nhiều điều để có cuộc sống tốt hơn”, một công nhân trong xưởng gỗ ông Mỹ cho biết.

Được ông chủ tin tưởng, Dương ngày càng làm việc tốt hơn và dần dần chiếm được tình cảm của cả gia đình ông Mỹ. “Thấy nó cũng làm công nhân như mình nhưng hên được ông chủ thương, chúng tôi cũng ganh tỵ lắm chứ. Nó trở thành người trông coi, nhắc nhở công việc anh em công nhân trong xưởng. Ông chủ còn động viên và tạo điều kiện nó đi học bằng lái xe ô tô rồi giao luôn chiếc xe giá trị 5 tỷ đồng được ông xem như “con cưng” cho nó cầm lái”, nam công nhân tên T cho biết.

Có được chiếc ô tô hạng sang ông chủ giao, Dương có nhiệm vụ mỗi cuối tuần lái xe từ nhà xuống Bình Dương để đón Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) đang học tập ở đó để về nhà chơi. Tình cảm hai người cũng phát sinh sau đó và ngày càng quấn quýt với nhau hơn.

Chân dung nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước - 2

Chỉ vì chuyện tình cảm Dương đã ra tay sát hại 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ 

Về phần mình, ông Mỹ nghĩ con gái đã lớn và biết lựa chọn tình cảm của mình nên không can thiệp. Hơn nữa ông cũng quý mến Dương và xem như con trong nhà nên nên cũng không cấm đoán.

“Xem Dương như người thân trong gia đình nên mỗi lần tiệc tùng, đi du lịch hoặc tham quan ở đâu, gia đình ông Mỹ cũng cho Dương đi cùng. Ngoài ra, muốn Dương có công việc ổn định và phát triển tốt hơn, ông Mỹ còn đầu tư tiền cho Dương làm vốn để làm ăn bên ngoài. Hôm gia đình ông Mỹ xảy ra thảm án, tôi thấy nó tới rất sớm chạy tới, chạy lui chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Mặt nó lúc nào cũng tỏ vẻ đau buồn trước sự mất mát của gia đình bạn gái nhưng không ngờ nó là một kẻ sát nhân”, một người hàng xóm kế bên nhà nạn nhân thốt lên.

Khai với cơ quan điều tra, Dương cho biết trước đây có quan hệ tình cảm với Ánh Linh. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa Dương và Ánh Linh nảy sinh mâu thuẫn, tình cảm rạn nứt. Nghĩ rằng Linh có bạn trai mới và gia đình Ánh Linh cấm đoán nên Dương đã lên kế hoạch để thảm sát cả nhà bạn gái.

Rạng sáng 7.7, Dương đi trên xe máy, mặc áo khoác, bịt mặt, đeo găng tay, mang ủng, dùng chìa khóa có sẵn mở cửa vào căn biệt thự của ông Mỹ, sau đó ra tay sát hại 6 người trong gia đình người yêu. Riêng con gái út (18 tháng tuổi) ông Mỹ ngủ trong phòng thoát nạn. Sau đó, Dương dùng xe máy rời khỏi hiện trường.

Sau khi ra tay với các nạn nhân, Dương về nhà ngủ như không có chuyện gì. Đến khi gia đình nạn nhân báo tin, Dương tỏ ra đau buồn và đến lo hậu sự cùng gia đình nạn nhân.

Chân dung nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước - 3

Đồng phạm Vũ Văn Tiến người giúp sức cho Dương gây ra vụ thảm sát bị công an bắt giữ chiều 10.7 

Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng, công an phát hiện Dương là người nổi cộm có liên quan đến vụ thảm sát nên chú ý đặc biệt. Dương được mời về trụ sở làm việc. Sau hơn 2 ngày đấu tranh, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai có Vũ Văn Tiến (ngụ khu vực cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM) là người giúp sức để thực hiện vụ thảm sát nhà ông Mỹ.

Từ lời khai của Dương, chiều 10.7 lực lượng cảnh sát đã ập vào phòng trọ số 5 trong dãy 10 phòng trọ gần khu vực cầu Nhum bắt giữ nghi can Tiến trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân địa phương.

Chân dung nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước - 4

Nhiều người dân bất ngờ khi biết Tiến là nghi can trong vụ thảm sát gây chấn động những ngày qua. 

Theo thông tin trên website Công an tỉnh Bình Phước, bước đầu hai đối tượng Dương, Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban Chuyên án đã thu giữ đầy đủ vật chứng gồm: 2 con dao, 2 khẩu súng bắn điện và gas tự chế, quần áo dính máu cùng vật chứng là 5 chiếc điện thoại di động, 1 Ipad và hơn 4 triệu đồng tiền mặt.

Điều tra ban đầu, Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức.

7h sáng ngày 11.7, gia đình nạn nhân đã tổ chức di quan 6 quan tài từ trong nhà r a xe tang để đưa đi chôn tại nghĩa trang Hoa Viên (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Phước). Hàng ngàn người dân đứng dọc hai bên Quốc lộ 13 kéo dài gần 1km nơi đoàn xe tang đi qua để tiễn đưa các nạn nhân lần cuối.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot