Hai học sinh sau khi đi ăn kem... không trở về nhà

Ngày 26/03/2015 10:06 AM (GMT+7)

Vương cùng Chiến chạy xe đạp đi ăn kem sau đó thì mất tích. Đến nay, chưa ai biết hai cháu làm gì, ở đâu…

Tối 25.3 chị Trần Thị Sâm (SN 1973, quê Hà Tĩnh, ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) cho biết, con chị cùng bạn đã mất tích từ 3 ngày nay chưa thấy về.

Theo chị Sâm, khoảng 16 giờ 30 ngày 22.3, chị đi làm về nhà trọ thì không thấy con trai ở nhà. Lập tức, chị Sâm cùng một số người thân quen bủa đi khắp nơi tìm con. Tuy nhiên, mãi đến khuya cùng ngày vẫn không thấy cháu đâu.

Ngay sau đó, chị Sâm đã đến Công an phường Long Bình Tân trình báo. Được biết, con trai chị Sâm là cháu Trần Vương (10 tuổi) đang học trường Võ Thị Sáu (xã An Hòa, TP.Biên Hòa). Hằng ngày, khi đi học về cháu thường đi lượm ve chai quanh khu vực Phố 1, phường Long Bình Tân. 

Hai học sinh sau khi đi ăn kem... không trở về nhà - 1

Cháu Chiến (trái) và cháu Vương.  Ảnh Đại Lộ

Hôm 22.3, cháu đi xe đạp mini màu tím cùng một cháu trai khác là Trần Đình Chiến (12 tuổi, ngụ cùng phường Long Bình Tân). Ngày đó, cháu Vương mặc bộ đồ đá banh màu xanh nhạt, mang áo số 10. Có người cho biết, có thấy hai cháu ghé vào tiệm tạp hóa mua kem ăn nhưng sau đó thì không ai biết hai cháu đi đâu…

Hiện gia đình và cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm hai cháu bị mất tích.

Theo Cao Thuyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự