Lạ đời dịch vụ “đi chợ thuê, đón con hộ”

Ngày 08/05/2015 16:14 PM (GMT+7)

Nắng nóng, bận bịu… là một trong những lý do khiến nhiều bà nội trợ tại các thành phố lớn hiện nay như Hà Nội, TP HCM chọn dịch vụ "đi chợ thuê", "đón con hộ" hàng ngày. Thoạt nhìn, dịch vụ này đưa đến nhiều tiện lợi nhưng đi kèm đó là những lo lắng, bất an cho người sử dụng.

Đi chợ, đón con, tẩm ướp đồ ăn…

“Mùa hè đến rồi, nóng quá phải không các mẹ? Chị em chúng ta thật là vất vả, ngày 8 tiếng miệt mài ở công ty rồi vội vàng tranh thủ đón con, đi chợ nấu cơm, gần hết buổi tối. Hiểu được điều đó, em xin nhận đón các cháu ở trường cho những mẹ chưa kịp đi làm về. Em có thể đi chợ mua đồ theo thực đơn.

Các mẹ yên tâm vì nhà em gần chợ nên từ rau cỏ, muối mắm dưa hành cho đến đường sữa các loại, chất lượng đều ok nhé. Về giá, em đảm bảo có khi còn rẻ hơn các mẹ tự đi. Em không lấy lãi, chỉ tính tiền công cho mỗi đơn 20k/đơn + tiền ship (vận chuyển) nếu ở xa tùy theo khoảng cách. Số điện thoại liên hệ của em: 0166556…”.

Lạ đời dịch vụ “đi chợ thuê, đón con hộ” - 1

Sẽ yên tâm hơn với chất lượng các loại thực phẩm khi tự mình đi chợ. Ảnh: Chí Cường

Trên đây là những dòng giới thiệu tại một diễn đàn về dịch vụ “đi chợ thuê, đón con hộ” của một bà mẹ rảnh rỗi ở Hà Nội. Chị cho biết, do mình không có việc làm nên muốn có thêm thu nhập bằng dịch vụ này. Chỉ cần gõ cụm từ “đi chợ thuê, đón con hộ” trên Google, hàng trăm website và số điện thoại liên hệ cũng hiện ra với hàng trăm lời mời chào hấp dẫn.

Nhiều trang web còn có dịch vụ sơ chế, tẩm ướp đồ ăn thuê. Khách hàng chỉ việc nhận hàng rồi đưa lên bếp đun nấu. Anh Ngô Đắc Sĩ, người sáng lập website “dichothue” (TP HCM) cho biết: “Những ngày nắng nóng này, lượng người gọi đến đặt hàng đi chợ thuê tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần”.

Không chỉ thuê người đi chợ, nhiều gia đình còn phải thuê người đón con hộ hàng ngày. “Tuần nào gia đình tôi cũng phải thuê người đón con. Ít thì từ 2-3 buổi, nhiều thì chỉ trừ Chủ nhật, còn lại tất cả các ngày trong tuần tôi đều phải thuê”, vợ chồng anh Chiến - chị Hương (phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Chị Hương cho biết: “Tôi làm cách nhà 6km và cách trường con gần 10km, lại ngược đường. 5h chiều tôi mới được nghỉ nhưng ở trường, tầm 4h15 con đã tan học nên không thể đón con hàng ngày. Việc đưa đón con giao cho bố cháu hết. Bố cháu lại hay làm ca kíp. Nếu ngày nào vào đúng kíp trực thì coi như phải thuê xe ôm đưa đón con gái đầu. Sau đó, con gái lại tự đi bộ đến trường mầm non gần nhà để đón em về. Nói chung, nắng cũng như mưa, vợ chồng đều phải thuê người cả”.

Tiện nhiều nhưng lo cũng lắm!

Được biết, sau các cuộc điện thoại gọi đến đường dây nóng của website, các nhân viên của anh Sĩ sẽ đi chợ mua đồ ăn theo đúng số lượng mà khách hàng đặt hàng và mang đến tận nơi. Do nắng nóng nên nhu cầu đặt hàng của khách cũng khác với mùa đông. Những ngày này, theo anh Sĩ, khách thường gọi nhờ mua trái cây giải nhiệt như: đu đủ, dưa hấu, bưởi… và nước giải khát.

Những loại đồ ăn tươi sống được đặt hàng nhiều nhất là thịt, cá và các loại rau củ quả có tính mát dành cho mùa hè. Mỗi lần giao hàng, nhân viên của “dichothue” sẽ tính tiền vận chuyển với giá 20.000đồng/lần với quãng đường dưới 10km, từ 10-20km, phí vận chuyển là 30.000đồng/lần. Tuy nhiên, với các quận huyện ngoại thành của TP HCM ở cách trung tâm từ 20km trở lên, dịch vụ “dichothue” dạng này chưa vươn tới được.

Bên cạnh cái tiện lợi của các loại hình dịch vụ mới lạ nói trên, nhiều bà mẹ cũng tỏ rõ sự lo ngại. Họ băn khoăn rằng việc "đi chợ thuê" liệu có thể tin vào nguồn thức ăn của người thuê mua không? Giá cả có bị ăn chênh so với thị trường không? Chị Hà Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, dịch vụ này có tiện đấy nhưng giá khá “chát”.

Chẳng hạn một thực đơn dành cho 2- 3 người mà chị xem từ một website ở TP HCM thì thấy khá đắt. Với các món canh cá hú nấu măng chua + Thịt kho củ cải trắng + rau muống xào tỏi là khoảng 127.000 đồng + phí vận chuyển khoảng 20.000 đồng + phí gel và đá giữ lạnh (5.000 đồng/túi), thực đơn một bữa ăn là 150.000 đồng. Tính hai bữa chính của một gia đình, mất khoảng 300.000 đồng cho 2-3 người ăn. Giá một đĩa rau muống khoảng 22.000 đồng trong khi một mớ rau muống mua ở chợ chỉ khoảng 3.000 - 5.000 đồng, có thể ăn được 2 bữa. Với 300.000 đồng, chị Giang cho rằng, mình có thể tự đi chợ và ăn được vài ngày.

Còn với dịch vụ thuê đón con, nhiều người e ngại khi tìm thuê trên mạng hay qua các facebook như hiện nay hoàn toàn không an toàn. Chị Hương cho biết, các phụ huynh không nên để người lạ đưa đón con mình. Nhiều câu chuyện trên báo chí gần đây về việc lừa đảo, bắt cóc trẻ em khiến một số bà mẹ lo lắng.

Trường hợp của chị, nhờ cô giáo ở trường giới thiệu người quen đưa đón con nên chị khá yên tâm. Bản thân người này cũng có con học cùng lớp với con gái nên chị Hương đã mạnh dạn nhờ thuê đón con hàng ngày với giá 30.000 đồng/lượt. Đến nay, việc đưa đón này đang diễn ra khá suôn sẻ và chị Hương cho biết: “Mình rất hài lòng vì bác ấy rất chu đáo và cẩn thận.

Càng nắng càng đắt khách

Theo anh Sĩ, người sáng lập website “dichothue”, những ngày nhiệt độ ở TP HCM lên đến xấp xỉ 40 độ C, dân văn phòng lười ra đường và ngại đi chợ, đi siêu thị nên các cuộc gọi tăng lên đột biến. Nếu trung bình mỗi ngày anh nhận được khoảng 10 cuộc thì những ngày nắng nóng đỉnh điểm này, các cuộc gọi đặt hàng "đi chợ thuê" tăng lên từ 20 - 30 cuộc. Vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, lượng đặt ít hơn một chút do người dân được nghỉ ngơi và tự đi chợ.

Theo Hạnh Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự