Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh

Ngày 18/10/2015 02:05 AM (GMT+7)

Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), dù thời tiết tháng 10 không quá nóng nực như mùa hè, tuy nhiên vẫn rất khó chịu với cái nóng đỉnh điểm từ 29-33 độ vào buổi trưa. Những người phụ nữ hằng ngày, hằng giờ đội nắng mưu sinh giữa thời tiết khắc nghiệt, vì gánh nặng “cơm áo gạo tiền”.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 1

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 2

Người phụ nữ này đi đến từng quán cà phê, nhà hàng để mua phế liệu. Mỗi ngày chị đạp xe khắp thành phố chỉ kiếm được khoảng 50-60 nghìn đồng.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 3

Một người phụ nữ tranh thủ nhặt nhạnh phế liệu từ những bao rác.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 4

Giữa trưa nắng, người phụ nữ này oằn lưng đạp xe khắp thành phố để thu mua phế liệu.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 5

Những người phụ nữ làm nghề bốc xếp gạch.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 6

 Một công nhân vệ sinh đang quét dọn trên đường Phan Châu Trinh.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 7

Chở gạo đi bán giữa trưa.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 8

Một bà cụ tranh thủ đứng nghỉ chân tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, trên tay là tập vé số còn khá dày.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 9

Người phụ nữ này đẩy xe súp bột báng đi bán quanh khu vực quảng trường.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 10

Chở chiếu từ huyện Phú Ninh về bán tại chợ Tam Kỳ.

Những người phụ nữ nhọc nhằn đội nắng mưu sinh - 11

Không bán được hàng, người phụ nữ này tạm thời nghỉ chân ngay gần trạm xe bus.

Đoàn Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự