Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm

Ngày 19/09/2015 14:00 PM (GMT+7)

Là nhân viên ngân hàng, công việc vô cùng bận rộn nhưng bà mẹ đảm 27 tuổi này vẫn chu toàn được việc chăm sóc con cái, gia đình mà vẫn hoàn thành công việc cơ quan.

Có cơ hội trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Lan Anh (Giáp Bát, Hà Nội), hay mọi người thường gọi là mẹ Nhím, tôi mới thực sự hiểu và ngưỡng mộ mẹ ấy. Là nhân viên Ngân hàng, công việc vô cùng bận rộn vậy mà bà mẹ đảm 27 tuổi này vẫn chu toàn được việc chăm sóc con cái, chăm lo cho gia đình mà vẫn hoàn thành công việc cơ quan. “Tất cả đều phải sắp xếp một cách khoa học và được làm bằng cả trái tim”, mẹ Nhím chia sẻ.

Cùng nghe những chia sẻ chân thành của mẹ Nhím để thấu hiểu nghệ thuật làm mẹ đảm đó nhé!

Chào mẹ Nhím, từ khi kết hôn và có Nhím, mẹ thấy cuộc sống thay đổi nhiều không?

Tất nhiên là thay đổi và khác rồi! Trước đây, tôi vốn là người thích tụ tập và thích đi du lịch. Nhưng từ ngày có con tôi bị hạn chế đi. Sau khi cưới, may mắn có con ngay là một niềm hạnh phúc, một niềm vui lớn nhưng đồng nghĩa với việc đó là những khó khăn mà vợ chồng tôi phải vượt qua.

Vợ chồng tôi cưới nhau, rồi tự lập cuộc sống riêng ở Hà Nội, 2 bên gia đình đều ở quê. Chưa có điều kiện mua được nhà nên vợ chồng tôi vẫn phải thuê trọ. Thời gian nghỉ sinh, tôi cho con về quê với ông bà. Hết thời gian đó mẹ con tôi mới lên Hà Nội. Khi đó, Nhím được bà nội lên trông cho tới 13 tháng thì bà về quê. Con còn non quá nên vợ chồng tôi không gửi trẻ đại trà mà tìm người trông trẻ tư gần nhà để gửi con.

Từ ngày bà nội Nhím về, tôi vất vả lắm. Chồng tôi cũng đi công tác liên miên nên cứ 1 mình tôi chèo lái tất. Vì thế mọi việc đều phải được sắp xếp một cách hợp lý để được chu toàn. Đi làm về tới nhà, có hôm tôi không còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Nhiều khi chỉ kịp thay đồ rồi việc nào vào việc ấy cứ thế mà thực hiện.

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 1

Dù bận rộn, cả gia đình nhỏ vẫn sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau

Một mình mẹ Nhím phải xoay sở mọi việc hẳn là sẽ cực kỳ mệt mỏi?

Cứ 5h sáng là tôi dậy đi chợ, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đến tầm 6h là 2 bố con dậy rồi. Trộm vía, Nhím nếp ăn ngủ rất ổn nên ít khi làm thay đổi lịch trình của mẹ. Con dậy, tôi làm vệ sinh cho cháu rồi cho cháu ăn sáng. Khoảng 7h30 là chuẩn bị đồ cho cháu sang nhà bác gửi trẻ. Gửi con xong, tôi quay về ăn sáng và sắp cơm mang đi làm để ăn trưa.

Chiều về, tôi tranh thủ chuẩn bị cơm nước rồi mới sang đón con về tắm giặt. Được cái bác trông Nhím nhiệt tình và thương mẹ con tôi lắm nên tôi cũng đỡ được phần nào.

Thời gian đầu, tôi bấn loạn lắm rồi dần cũng quen. Giờ đây chăm 1 con gái 20 tháng và 1 em bé trong bụng 3 tháng tuổi với tôi là chuyện nhỏ.

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 2

Thành quả của bà mẹ đảm này là một con gái bụ bẫm đáng yêu.

Buổi sáng bận rộn như vậy, sao mẹ Nhím không để chồng đỡ việc cơm nước hoặc chăm bé giúp?

Thực ra nếu để chồng làm cũng được thôi vì anh ấy cũng biết việc, thương vợ thương con. Nhưng bản thân tôi thấy thích được chăm sóc chồng con như thế. Còn việc chăm con thì tôi luôn tranh thủ để được gần con vì cả ngày đã không được gần con rồi. Tôi thấy đó là niềm hạnh phúc chứ không thấy phiền hà hay mệt mỏi gì cả.

Được biết, công việc của một nhân viên ngân hàng rất vất vả và áp lực. Chắc hẳn mẹ Nhím phải có một thời khóa biểu vàng cho bí quyết của mình để cân bằng việc cơ quan và việc gia đình?

Đúng là công việc của tôi rất bận thật và giờ giấc thì nghiêm ngặt, tính chất công việc thì áp lực. Chính vì thế mọi việc tôi làm đều phải được gạch đầu dòng cụ thể, sắp xếp rất linh hoạt và hợp lý.

Việc định làm là phải thực hiện không thể lần lữa được, rồi việc này chậm nối việc kia. Nếu vậy là đến giờ cho con ngủ buổi tối tôi vẫn còn chưa xong việc nhà.

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 3

Hai mẹ con Nhím

Bận rộn như vậy, mẹ Nhím thường mua sắm đồ cho con theo cách nào? Bạn có mất nhiều thời gian cho việc này không?

Tôi nghiện mua sắm từ khi còn độc thân. Đến bây giờ có con tôi lại càng thích thú với việc này. Nhưng vì thời gian eo hẹp nên tôi không thường xuyên lang thang các cửa hàng, shop quần áo như trước được nữa.

Để vẫn đáp ứng được cho việc chăm sóc bản thân, chăm sóc con cái, tôi chuyển hẳn sang mua hàng online cho nhanh gọn tiện trên Deca.vn cho đảm bảo, đáng tin cậy. Tôi thấy cách này rất hay, tôi không bị mất thời gian mà vẫn có được những món đồ ưng ý.

Thường thì, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi vào trang bán hàng trực tuyến Deca.vn rồi thoải mái ngắm nghía lựa chọn những món đồ cho con từ sữa uống cho tới bỉm của con và các vật dụng cần thiết khác.

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 4

Tã dán Goo.n Friend size XL – 22 miếng (cho bé 11 – 16kg) (Xem sản phẩm)

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 5

Tã quần Merries size XL – 38 miếng (cho bé 12 – 22kg) (Xem sản phẩm)

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 6

Áo thun cổ cao tay dài PSF bé gái (2 – 6 tuổi) (Xem sản phẩm)

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 7

Váy liền bé gái PSF cổ vuông in hoa (Xem sản phẩm)

Bí quyết chu toàn việc nhà và việc công ty của một bà mẹ đảm - 8

Giày Hello Kitty Sanrio size 13 714803 (Xem sản phẩm)

Mua hàng tại đây tôi mới biết, đây là 1 trang bán hàng quy mô, các sản phẩm được sắp xếp rất khoa học nên cực dễ tìm kiếm. Hơn nữa tôi lại hay săn được khuyến mại khủng liên tiếp của nhiều ngành hàng ở đó. Như hiện nay, mặt hàng sữa đang có đợt khuyến mãi tới 32%, mặt hàng bỉm đang được khuyến mãi tới 25%. Mẹ nào có con nhỏ chẳng “sướng” phải không?

Cảm ơn mẹ Nhím đã chia sẻ kinh nghiệm chăm con đảm đang của mình. Chúc gia đình mẹ Nhím luôn hạnh phúc, khỏe mạnh!

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu