“Một phát ăn ngay”, con khỏe phây phây cả hè, sợ gì ho, sổ mũi!

Ngày 16/05/2018 00:00 AM (GMT+7)

3 năm “chật vật” với cuộc chiến “con biếng ăn – viêm hô hấp” là 3 năm đằng đẵng chị Phương mất ăn mất ngủ triền miên. Cuộc chiến ấy không biết đến bao giờ mới chấm dứt nếu ngày ấy chị không may mắn tìm ra giải pháp cho con.

Năm 2013, công chúa nhỏ Tâm Như chào đời, cả gia đình chị Lan Phương vui mừng khi nhà “đủ nếp đủ tẻ”, trộm vía con chào đời khỏe mạnh, đáng yêu. Với kinh nghiệm đã một lần làm mẹ, chị Phương tự tin rằng mình đã chuẩn bị đủ “hành trang” để đồng hành cùng cô công chúa nhỏ trên chặng đường phía trước, thế nhưng con đường ấy vất vả và gian nan hơn những gì chị nghĩ.

Con ốm triền miên 3 năm, mẹ xót con nhưng phải bất lực trước “thánh ăn ngậm”

Khi Tâm Như tròn 6 tháng tuổi cũng là lúc con phải nhập viện vì bệnh hen phế quản, tiếp đó là những tháng ngày dài mẹ con bồng bế nhau đi viện, thuốc kháng sinh trở thành “người bạn đồng hành” bất đắc dĩ của con.

“Một phát ăn ngay”, con khỏe phây phây cả hè, sợ gì ho, sổ mũi! - 1

3 năm đầu đời của bé Tâm Như là 3 năm chị Phương bị stress nặng vì sức khỏe của con

Mẹ: Dương Ngọc Lan Phương

Địa chỉ: Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Bé: Nguyễn Ngọc Tâm Như – 4 tuổi

“Con được phát hiện bị hen phế quản từ khi mới 6 tháng tuổi. Sức đề kháng yếu nên cứ hễ thay đổi thời tiết là bệnh lại tái phát, lại ho hắng, nghẹt mũi, sổ mũi hết tuần này qua tuần khác. Nhiều đêm con thở khò khè co lõm cả lồng ngực, nhìn thương lắm.

Hồi 1-2 tuổi con ốm hoài à, có khoảng thời gian con phải đi viện liên tục, thậm chí 2-3 lần trong một tháng. Con phải uống thuốc kháng sinh hoài, có tháng phải uống hai đợt, kết hợp với thuốc xịt, thuốc ngậm “đều như cơm bữa”. Trông con bé được xíu mà ốm yếu, vợ chồng mình xót lắm.” - chị Phương nhớ lại.

“Một phát ăn ngay”, con khỏe phây phây cả hè, sợ gì ho, sổ mũi! - 2

Tâm Như biếng ăn, ốm liên miên khiến bé nhẹ cân và "choắt" hơn so với các bạn cùng trang lứa

Bệnh hen phế quản “đeo bám” dai dẳng, khiến con bị viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi, ho hắng quanh năm, thậm chí có những hôm đang ăn uống mà con bị ói lên mũi, khiến bố mẹ không ít lần “thót tim”.

Khó khăn chồng chất khó khăn, ngay từ khi bé Tâm Như bắt đầu ăn dặm, mỗi bữa ăn của bé chẳng khác gì một “cuộc chiến” giữa hai mẹ con. Chị Phương thở dài kể lại:

“Từ hồi mới ăn dặm, con bé đã ăn ngậm, không chịu nhai, không chịu nuốt gì hết trơn, mình nhìn mà bất lực luôn. Con lười ăn quá nên chỉ nặng hơn 13kg, trông bé xíu à, bảo 4 tuổi mà nhiều người còn không tin. Nhiều hàng xóm thấy con bé quá còn gọi con là Choắt vì nghĩ gọi như thế thì lớn lên con sẽ lớn phổng phao hơn.”

Trằn trọc nhiều đêm vì lo lắng cho con, chị Phương đưa con đi khám dinh dưỡng mấy tháng liền, cho con sử dụng không biết bao nhiêu sữa công thức, bổ sung không biết bao nhiêu sản phẩm giúp tăng đề kháng, cải thiện hệ tiêu hóa nhưng cuối cùng đều “đổ sông đổ biển”. Thời gian đầu sử dụng, “bé Choắt” ăn tốt hơn, cân nặng có tăng nhẹ nhưng bố mẹ chưa kịp mừng thì con lại biếng ăn trở lại, thậm chí còn bị nôn trớ khi uống.

Như có “phép lạ”, con thoát “viêm hô hấp – biếng ăn” sau 3 năm ròng

Chán nản, mệt mỏi sau mấy năm ròng “chạy chữa” cho con, nhưng “trái tim” của người mẹ không cho phép chị gục ngã, chị vẫn kiên trì với hy vọng một ngày nào đó con sẽ khỏe mạnh để được đi lớp đều như các bạn khác.

Như một cơ duyên, tình cờ chị đọc được trên mạng chia sẻ của các bà mẹ cùng cảnh ngộ và biết đến sản phẩm NutriBaby. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, chị nhận thấy trong cốm vi sinh NutriBaby cũng có một số thành phần giống với các sản phẩm mà hai mẹ con đã từng “trải nghiệm”, nhưng có điểm khác biệt riêng, đó là trong NutriBaby có sự kết hợp giữa Đông y và Tây y đồng thời nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ châu Âu. Thấy vậy, chị tin tưởng và “đánh cược với chính mình”, quyết định cho con sử dụng xem sao.

Theo hướng dẫn của bác sĩ, chị cho bé uống đều đặn mỗi ngày 3 gói NutriBaby, và thật sự bất ngờ khi nhìn thấy tình trạng sức khỏe của con tiến triển tốt dần lên.

“Từ khi dùng NutriBaby, sức đề kháng của con tốt hơn rất nhiều, con đỡ hẳn viêm đường hô hấp, những hôm trở trời cũng không sổ mũi, ho hắng gì luôn.”

“Một phát ăn ngay”, con khỏe phây phây cả hè, sợ gì ho, sổ mũi! - 3

NutriBaby có vị socola nên bé Tâm Như rất thích uống

3 năm ròng con ốm, đó như là một “khóa đào tạo chuyên ngành bác sĩ” dành cho chị Phương, chị hiểu con biếng ăn và hấp thu kém chính là hệ quả khó tránh khỏi khi sử dụng kháng sinh dài ngày, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm mất cảm giác thèm ăn của con. Kiên trì cho con dùng NutriBaby qua đến hộp thứ 6, người mẹ trẻ giật mình đến sững sờ khi thấy con bảo “Mẹ ơi, con đói!”.

“Trước đây, chỉ nửa chén cơm hay một tô cháo bé mà mình phải “vật lộn” với con 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ nhưng giờ đây, mỗi bữa ăn của con đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Con đã tự xúc ăn hết trơn một bát cơm đầy trong chừng 30-40 phút”, chị Phương vui mừng kể lại.

Bé Choắt biếng ăn ngày nào giờ đã biết đòi ăn, bảo “Mẹ ơi, con đói” mỗi khi đi học về rồi “chén bay” bát cơm nhỏ hoặc uống tù tì hết hộp sữa mẹ đã phục vụ sẵn. Thấy con thèm ăn, chủ động đòi ăn mà chị Phương “mừng rơi nước mắt”, bao nhiêu mệt mỏi, lo toan của cuộc sống mưu sinh hàng ngày bỗng chốc tan biến hết.

“Một phát ăn ngay”, con khỏe phây phây cả hè, sợ gì ho, sổ mũi! - 4

Chị Phương hạnh phúc khi giờ đây không còn nghe thấy tiếng ho hắng, thở khò khè hàng đêm của con

NutriBaby đã được phân phối tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc!

>>> Bố mẹ có thể xem điểm bán NutriBaby Plus  TẠI ĐÂY

>>> Tổng đài tư vấn: 1800 1006 (miễn cước gọi)

>>> Xem thêm tại Fanpage Facebook:

https://www.facebook.com/nutribaby.vn/

https://www.facebook.com/nutribabyplus/

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].