Nghe anh “Nhím Xù” kể chuyện chăm con

Ngày 31/12/2014 08:00 AM (GMT+7)

Có lẽ chưa nhiều người biết rằng, MC Thanh Điền đáng mến nhất là khi anh trở về với vai trò là một ông bố đời thường với biệt danh “Nhím xù”, rất yêu con và cũng khéo chăm con.

Khán giả từng quen với một MC Thanh Điền điển trai, trẻ trung, hoạt ngôn ứng biến vô cùng linh hoạt trên các chương trình truyền hình, và từng biết đến một Thanh Điền lãng tử, có thói quen hát tình ca tặng vợ. Nhưng có lẽ chưa nhiều người biết rằng, điều đáng mến nhất ở người đàn ông này lại là khi anh trở về với vai trò là một ông bố đời thường với biệt danh “Nhím xù”, rất yêu con và cũng “khéo” chăm con.

Tôi hẹn gặp Thanh Điền tại nhà riêng của anh. Khi tôi tới, anh đang phụ vợ chuẩn bị cho bé Xí Muội món súp bí đỏ cá hồi vô cùng hấp dẫn. Quyết định bỏ qua chủ đề về công việc, chúng tôi bắt đầu câu chuyện theo một cách gần gũi hơn để hiểu thêm về một khía cạnh rất khác ở Thanh Điền – vai trò là người đàn ông chăm con.

Thanh Điền chia sẻ, từ khi có con, anh đã “tự nguyện” thay đổi không ít những thói quen và sở thích thời tuổi trẻ. Điền mà tôi biết cách đây của 3 năm về trước là một người theo chủ nghĩa xê dịch, ít khi có mặt ở nhà trước 9h tối; còn bây giờ với anh, những giây phút bình yên và hạnh phúc nhất là khi trở về với gia đình để được cùng ăn, cùng chơi với cô con gái 20 tháng tuổi. Theo đó những bận tâm, lo lắng của Thanh Điền giờ đây cũng “xoay vòng” quanh chuyện ăn, chuyện lớn của con.

Anh chia sẻ : “Đúng là chức danh làm cha sẽ có thể khiến người đàn ông thay đổi về suy nghĩ và tính cách. Từ khi có công chúa nhỏ, tôi bắt đầu nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, để từ đó biết đầu tư nhiều thời gian hơn cho con cái và dung hòa giữa công việc và gia đình. Khi phụ vợ chăm con tôi thấy mình thực sự là người đàn ông của gia đình”.

 Có lẽ vì thế, Thanh Điền rất ít khi bỏ lỡ những cơ hội được cùng vợ lên thực đơn cũng như đi mua sắm cho con. Nhiều khi anh còn trở thành quân sự quạt mo, hiến kế cho vợ một số bí quyết chăm con ăn ngon học “lỏm” được từ các chương trình truyền hình cho mẹ và bé mà anh tham gia với vai trò MC.

Nghe anh “Nhím Xù” kể chuyện chăm con - 1

Giây phút bình yên và hạnh phúc nhất là khi trở về với gia đình và cô con gái 20 tháng tuổi

“Chăm con khó lắm, đâu phải chuyện đùa”, nhất là với các ông bố, Thanh Điền hoàn toàn đồng ý với tôi điều này. Tuy nhiên theo anh, phải trải nghiệm cảm giác “gian nan ngọt ngào” này thì người đàn ông mới thật sự thấu hiểu sự vất vả, tỉ mỉ, đảm đang của vợ khi nuôi dạy con.

Rồi Thanh Điền hướng ánh mắt của mình về phía bé Xí Muội đang háo hức thưởng thức chén súp thơm ngon và chia sẻ: “Chuyện lên thực đơn và thiết kế bữa ăn hàng ngày cho con quả không đơn giản. Con ăn cái gì, ăn bao nhiêu là đủ… rồi còn phải thay đổi khẩu vị sao để con không ngán mà vẫn đảm đảo đầy đủ dinh dưỡng. Thế mà bà xã Điền vẫn làm đâu ra đó. Ban đầu mình học theo mà mướt cả mồ hôi. Nhưng sau nhiều lần được thực hành và phụ vợ thì giờ cũng gần trở thành “chuyên gia” rồi đó!” (Cười)

Gần trở thành chuyên gia theo cách nói dí dỏm của Thanh Điền không chỉ là việc có thể tự tay chuẩn bị cho con những món ăn thơm ngon mà còn là chuyện anh có thể hiểu được một cách khá “rõ ràng” về nhu cầu dinh dưỡng và khẩu vị của bé Xí Muội. Thanh Điền cho biết, vợ chồng anh hiểu rằng chất béo rất quan trọng với sự phát triển của con trong những năm đầu đời nên khẩu phần cháo của bé Xí Muội không bao giờ thiếu 1 thìa cà phê dầu ăn cho trẻ em.

Nghe anh “Nhím Xù” kể chuyện chăm con - 2

MC Thanh Điền luôn biến tấu nhiều thực đơn khác nhau kết hợp với dầu ô-liu Kiddy

Bên cạnh dầu ăn dinh dưỡng giàu DHA từ dầu cá hồi nhập khẩu, gần đây vợ chồng anh còn bổ sung cho con người bạn mới là dầu ô-liu đặc chế cho trẻ em để bổ sung  thêm dưỡng chất cho con và luân phiên đổi vị cho từng bữa ăn. Hai vợ chồng còn mày mò, đọc thêm tài liệu trên mạng để có thể “tha hồ” biến tấu thực đơn cho con, nào là súp thịt bò củ dền; cháo sườn đậu Hà Lan; chả giò cá sốt xí muội; canh rong biển thịt bằm; rau cuộn trứng chiên... Món nào cũng thơm ngon, hấp dẫn, kích thích vị giác khiến bé Xí Muội vô cùng thích thú và háo hức mỗi khi bố mẹ cùng hát đồng thanh: Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn đến rồi!… 

Nhìn vẻ mặt rạng ngời và cách kể chuyên say sưa của Thanh Điền về những bữa ăn của con, tôi cảm nhận một cách rõ ràng được niềm hạnh phúc giản đơn mà anh đang có. Nhìn gia đình anh, hẳn nhiều người sẽ thay đổi quan điểm về việc đàn ông vào bếp chăm con. Tiếp lời anh, tôi dí dỏm ngâm nga: “Chăm con thật khó, nhưng mà thật vui. Ba yêu con gái, thì làm được thôi!”

Nguồn: [Tên nguồn].