Nuôi con sao cho không nóng giận: Tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà dễ

Ngày 19/02/2019 18:00 PM (GMT+7)

Hôm nay mẹ đã la con một chút! Rồi mẹ nằm nghĩ ngợi, về một ngày mẹ sẽ già đi. Và ai trong chúng ta cũng sẽ đến giai đoạn đó, giai đoạn mà nghe không còn rõ, đầu óc không còn minh mẫn, nhớ nhớ quên quên, khó chiều và khó chịu...

Rồi mẹ tự hỏi…

Lúc đó mẹ có muốn con vì mẹ hậu đậu đánh rơi ly nước mà “tét đít” mẹ một cái không?

Lúc đó mẹ có muốn vì cái tội lãng trí của mẹ quên trước quên sau mà con sẽ cằn nhằn lớn tiếng với mẹ không?

Lúc đó mẹ có muốn được đi về đồng quê thanh mát hưởng khí trời nói chuyện với bạn bè nhưng con vì bận mà từ chối mẹ không?

Lúc đó mẹ có muốn tự mình thích ăn bao nhiêu thì ăn nhưng con cứ ép mẹ ăn vì muốn mẹ no không?

Lúc đó mẹ có muốn tâm sự với con sau giờ làm nhưng con vì quá mệt, quá áp lực công việc mà từ chối mẹ không?...

Tối nay mẹ đã tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi. Và mẹ biết chắc một điều rằng: Dẫu ngày mẹ già đi vẫn còn xa lắm nhưng mẹ không muốn đón nhận những hành động đó từ con. Và mẹ hiểu rằng, cho dù là vì bất cứ lý do nào bây giờ (bận rộn, mệt nhoài, áp lực vì quá yêu thương...) mà mẹ đối xử như vậy với con thì một ngày không xa con cũng sẽ vì các lý do tương tự như thế mà cư xử lại với mẹ như vậy.

Nuôi con sao cho không nóng giận: Tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà dễ - 1

Thế nên hôm nay mẹ “hơi” la con – dù một chút thôi cũng là chưa đúng rồi. Vì mai này đến lúc mẹ không còn nghe rõ, không còn biết nhiều sự vật trên đời, không còn minh mẫn sức khoẻ, thì mẹ cũng vẫn chỉ muốn con mãi nhẹ nhàng và tôn trọng mẹ thôi. Vậy nên, với mẹ, con luôn là người bạn đồng hành cùng tin tưởng và chia sẻ. Mẹ sẽ nhẹ nhàng và yêu thương lý giải mọi điều cho con.

P/s: Viết cho các mẹ vẫn còn nóng giận khi dạy con nhé! Đối với con nít yêu thương không bao nhiêu là đủ!

Phùng Thị Hải Âu – Chuyên gia lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ em

Nuôi con sao cho không nóng giận: Tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà dễ - 2

Phùng Thị Hải Âu - sinh năm 1986, bắt đầu làm việc trong lĩnh vực giáo dục từ năm 2008 và giáo dục sớm từ năm 2010, chị hiện là chủ sở hữu và sáng lập iBS Việt Nam – Trường Song Ngữ Chuẩn Anh Quốc và đồng thời là CEO của CitySmart Việt Nam. 

Chị Hải Âu là một CEO đam mê giáo dục sớm cho trẻ với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các chương trình giáo dục sớm từ các quốc gia phát triển như:

- Chương trình FasTracKids từ Hoa Kỳ

- Chương trình Helen O’Grady Drama từ Singapore

- Chương trình Harmony Road từ Singapore

- Chương trình Maple Bear từ Canada

Nguồn: [Tên nguồn].