Ơn giời, mẹ tiết kiệm 10 triệu/năm nhờ con thoát viêm phế quản triền miên

Ngày 17/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Con ho như cuốc, mũi ngắn mũi dài khụt khịt suốt ngày, chị Linh đành “khăn gói tay nải” cho con nhập viện. Nhìn con xanh xao, ốm xọp, ruột gan người mẹ trẻ như ngồi trên đống lửa.

Đó là “cơn ác mộng” mang tên viêm tiểu phế quản mà hai mẹ con chị Hà Linh vừa trải qua cách đây không lâu. Nhưng giờ đây, nhìn bé Gấu khỏe mạnh, không còn viêm hô hấp đeo bám triền miên, chị Linh đã có thể thở phào nhẹ nhõm với nụ cười đầy mãn nguyện.

“Cơn ác mộng” mang tên viêm tiểu phế quản!

Mẹ: Hà Thị Linh

Địa chỉ: Xã Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Bé: Trần Hà Gia An (bé Gấu) – 3 tháng rưỡi

Bé Gấu bước sang những ngày đầu tiên của tháng thứ hai cũng là lúc “cơn ác mộng” mang tên viêm tiểu phế quản bất ngờ ập đến, bắt đầu cho chuỗi ngày thuốc thang ròng rã.

“Mình nhớ hôm ấy Gấu vừa được 1 tháng 2 ngày tuổi thì con có triệu chứng sốt cao, khụt khịt, khó thở. Vợ chồng mình liền tức tốc bế con xuống viện nhi của tỉnh, bác sĩ chẩn đoán con bị viêm tiểu phế quản. Sau đó mấy hôm thì có kết quả bệnh đã tiến triển thành viêm phổi, con phải nhập viện điều trị nửa tháng ròng”, chị Linh nhớ lại.

Ơn giời, mẹ tiết kiệm 10 triệu/năm nhờ con thoát viêm phế quản triền miên - 1

Bé Gấu từng nằm viện ròng rã nửa tháng liên tục vì bệnh viêm tiểu phế quản

Sinh con ra lành lặn, khỏe mạnh, nhưng giờ đây nhìn con mệt lả đi trên giường bệnh, da “xanh lét”, hai mắt sâu và thâm quầng, thỉnh thoảng lại dội lên cơn ho quặn cả người, chị Linh chỉ ước rằng mình có thể ốm thay con.

“Trong thời gian nằm viện, Gấu còn bị sốt virus nữa. Mỗi ngày vừa đều đặn 2 mũi tiêm kháng sinh vừa uống thuốc hạ sốt và thuốc long đờm. Có hôm từ 2 giờ sáng đến 10 giờ trưa, con không ăn một tí sữa nào, vừa bú mẹ được tí là lại trớ ra sạch sành sanh. Nhìn con ốm yếu như vậy, mình vừa xót ruột, vừa thương con, không tài nào cầm nổi nước mắt”, chị Linh tâm sự.

Điều trị triền miên nửa tháng ròng nhưng các triệu chứng viêm phế quản, viêm phổi của bé Gấu vẫn lai rai không dứt hẳn. Vừa rời cánh cổng bệnh viện được hơn chục ngày, tình trạng sức khỏe của bé Gấu lại tiến triển nặng hơn, vợ chồng chị Linh lại phải “khăn gói” đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi.

“Cứ về đêm hoặc sáng sớm dậy là con lại bị nghẹt mũi, sụt sịt, ho sặc sụa không thể nào mà thở được. Con khò khè không yên giấc, mẹ cũng thức trắng đêm cùng con, bế dỗ con, rồi nhỏ thuốc nhỏ mũi để cho con dễ thở hơn. Mình còn hỏi ý kiến bác sĩ và mua thêm máy khí dung để sử dụng cho con tại nhà.

Xuất viện được chục ngày thì bệnh của con lại tái phát nặng hơn. Hôm ấy Gấu thở dốc tím tái mặt mày, sốt cao lên tận 39,9°C, mình quyết định cho con xuống bệnh viện. Mình cho cháu dùng thuốc theo đơn bác sĩ kê thì về được một thời gian cháu cũng đỡ. Đến hôm tái khám lần 2 bác sĩ bảo mọi thứ bình thường, phổi êm. Nhưng khi về nhà, Gấu vẫn ho, khò khè không dứt. Nhiều đêm mình nằm thao thức: “Không biết đến bao giờ mẹ con mình mới thoát cảnh đi viện đây con”, chị Linh chia sẻ.

“Kẻ thù” viêm phế quản “biến mất hút”, bé Gấu khỏe mạnh bất chấp thời tiết giao mùa

Một tháng 4 tuần thì mất 3 tuần bé Gấu phải nằm viện. Như một bác sĩ của riêng con, “lắng nghe” từng triệu chứng của con, người mẹ trẻ cố gắng làm mọi cách chỉ mong con có được những giấc ngủ tròn đêm.

“Một lần tình cờ, mình đọc được câu chuyện chia sẻ của mẹ Nguyễn Lương trên Facebook về hành trình chữa viêm đường hô hấp cho con và được biết đến bộ sản phẩm NutriBaby và NutriBaby Plus”, chị Linh vui mừng kể lại.

Trải qua hơn 1 tháng ròng chật vật đi tìm giải pháp cho con, đọc được những chia sẻ của mẹ Nguyễn Lương (ở Thành phố Bắc Ninh), chị Linh như bắt gặp chính mình trong những câu chuyện “trải lòng” của những người mẹ có cùng cảnh ngộ.

“Mình tìm hiểu kỹ lưỡng rồi gọi điện lên tổng đài 1800 1006 của NutriBaby để được tư vấn. Khi đó bé nhà mình được hơn 2 tháng tuổi, bị viêm tiểu phế quản nên bác sĩ có khuyên mình nên cho bé dùng cốm NutriBaby Plus màu hồng chuyên biệt hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tái phát viêm hô hấp, dùng được cho cả bé sơ sinh 0 tháng tuổi. Ban đầu mình cũng không đặt nhiều niềm tin vào sản phẩm này, nên quyết định cũng chỉ đặt mua trước 2 hộp cho con uống thử trước đã", chị Linh cho hay.

Theo hướng dẫn của bác sĩ về liều dùng cho trẻ sơ sinh, chị kiên trì cho bé Gấu dùng đều đặn mỗi ngày 1 gói chia 2 lần. Vừa cho bé dùng NutriBaby Plus, chị Linh vừa để ý, theo dõi sát sao sức khỏe của con, đặc biệt là những hôm trái gió trở trời.

Kể đến đây, ánh mắt của chị Linh ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến: “Sau hơn nửa tháng, dùng được đến hộp thứ hai thì thấy con ít ho, khò khè hơn, dịch mũi loãng dần ra, lâu lâu hơi có tí mũi thôi, không còn quấy khóc thâu đêm như trước nên mình quyết định kiên trì cho con dùng tiếp. Sau 1 tháng, con không còn ho đờm, khụt khịt như trước. Đến giờ thì mình thấy sức khỏe của con rất bình thường, kể cả những hôm thời tiết thất thường, ngày nắng đêm mưa như mấy hôm nay cũng “chẳng hề hấn gì”.

Ơn giời, mẹ tiết kiệm 10 triệu/năm nhờ con thoát viêm phế quản triền miên - 2

Giờ đây bé Gấu đã được 3 tháng rưỡi và nặng 7kg, trộm vía rất kháu khỉnh, đáng yêu

Hiện tại bé Gia An đã sử dụng cốm NutriBaby Plus được một tháng rưỡi, cân nặng đã được 7kg. Nhìn ngắm bé Gấu đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, chị Linh cười mãn nguyện rồi chia sẻ:

“Từ khi cho con dùng NutriBaby Plus, con khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ ngoan, vợ chồng mình không còn phải “canh cánh” lo lắng bế con đi viện suốt ngày như trước đây. Trộm vía giờ ai thấy Gấu cũng khen mẹ “mát tay”, mình nghe thế cũng mát ruột mát gan. Cảm ơn NutriBaby rất nhiều.”

Ơn giời, mẹ tiết kiệm 10 triệu/năm nhờ con thoát viêm phế quản triền miên - 3

NutriBaby đã được phân phối tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc!

>>> Bố mẹ có thể xem điểm bán NutriBaby TẠI ĐÂY

>>> Tổng đài tư vấn: 1800 1006 (miễn cước gọi)

>>> Xem thêm tại Fanpage Facebook:

https://www.facebook.com/nutribaby.vn/

https://www.facebook.com/nutribabyplus/

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].