Tâm sự của bà mẹ đau đầu chọn sữa cho con

Ngày 22/12/2015 10:00 AM (GMT+7)

Sau một thời gian loay hoay, tôi đã chọn được một hãng sữa phù hợp với con và tuyệt đối an tâm về chất lượng.

Là một người mẹ, mình đều mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con, vì vậy khi sinh bé Tít mình luôn hi vọng sẽ có đủ sữa cho con bú. Thế nhưng sau khi đi làm lại nguồn sữa cho con ngày càng cạn kiệt, mặc dù đã thử nhiều cách kích sữa cho con bú nhưng không thành công. Thế là, để đảm bảo đủ lượng sữa cho con, mình đành phải trông chờ vào sữa công thức. Và đó cũng là lúc bắt đầu cho một cuộc chiến – chọn sữa công thức cho con.

Sữa nội hay sữa ngoại?

Bỏ qua nhưng tin đồn về sữa có đỉa, sữa vón cục, sữa có mốc, thậm chí là công nhân dùng…xẻng để xúc sữa, tôi quyết định thử chọn cho con một dòng sữa khá phổ biến của một hãng sữa có tiếng trên thị trường. Thế nhưng, khi pha sữa Tít nhất định không uống, con còn khóc ầm lên và liên tục nhè sữa. Tham khảo thêm một vài người bạn cho con uống sữa công thức, tra cứu trên một số group nuôi con, các mẹ đều khuyên tôi hãy lựa chọn một loại sữa ngoại cho con xem sao.

Tâm sự của bà mẹ đau đầu chọn sữa cho con - 1

Mẹ hãy lựa chọn cẩn thận để tránh mua sữa giả, sữa kém chất lượng (ảnh minh họa)

Sữa ngoại xách tay hay sữa ngoại nhập khẩu

Nghe lời khuyên của những người mẹ nuôi con đồng cảnh ngộ, tôi đã tìm hiểu những hãng sữa hàng đầu trên thế giới và chọn một loại sữa nổi tiếng của Pháp. Tuy nhiên, mặt hàng sữa này lại không có hàng nhập khẩu, muốn mua thì chỉ có cách dùng hàng xách tay. Tìm hiểu một hồi tôi cũng tìm được một shop bán hàng xách tay online trên mạng được review tốt.

Theo lời giới thiệu của chủ shop thì bạn có người nhà ở Pháp, thường xuyên gửi sữa về cho cháu uống. Yên tâm vì chủ shop cũng cho con uống, tôi hí hửng mua 2 hộp sữa về cho Tít. Thật may, con uống ngon lành, vị sữa nhạt và thơm. Con uống hết 2 hộp sữa chỉ sau có 2 tuần, tôi vội vàng đi mua thì chủ shop thản nhiên nói ‘Hết hàng chị ơi. Phải tuần sau mới có chuyến. Mà bên đấy cũng khan hàng lắm rồi’.

9h tối, con khóc đòi sữa, tôi cùng chồng đi gõ cửa từng hàng xách tay, gọi điện cho hàng chục số điện thoại bán hàng trên mạng, không một nơi đâu có hàng. Mãi đến khi tôi tưởng như bỏ cuộc, thì chồng tôi cũng tìm được một địa chỉ xách tay nói là có sữa. Mừng như bắt được vàng, hai vợ chồng hồ hởi đến mua. Hộp sữa đã bị bật nắp bảo vệ, méo mó nhưng người bán hàng vẫn khăng khăng đảm bảo với chúng tôi là hàng xịn, do xách tay về nên bị xô lệch vậy thôi. Ở vào thế cùng đường, tôi đành mua về cho Tít uống mà vừa pha vừa run. Lên mạng tìm hiểu, được biết rất nhiều hàng sữa xách tay nguồn gốc mập mờ, bị tẩy ‘date”, tráo hộp. Tôi sợ quá, quyết định thôi từ nay ‘tạm biệt’ sữa xách tay.

Quá tam ba bận, một lần nữa tôi lại phải đổi sữa cho con. Lần này, tôi quyết tâm tìm một loại sữa ngoại được nhập khẩu nguyên hộp. Sau khi cân nhắc các mặt lợi, hại, các dưỡng chất phù hợp tôi quyết định chọn một loại sữa Nhật là Glico. Những dưỡng chất có trong sữa Glico như DHA, chất xơ…đều được bổ sung gián tiếp qua những thành phần đặc biệt. Để cho yên tâm, tôi vào website của hãng sữa ở Việt Nam và gọi đến tận số Hotline của nhà phân phối để biết được địa chỉ mua sữa.

Tâm sự của bà mẹ đau đầu chọn sữa cho con - 2

Mẹ nhớ mua sữa Glico Icreo có tem vàng Sữa nội địa Nhật.

Vậy là sau một thời gian loay hoay, tôi đã chọn được một hãng sữa phù hợp với con và tuyệt đối an tâm về chất lượng. Khác với sữa xách tay phải tự tìm hiểu cách pha sữa và bảo quản sữa, chọn sữa Glico Icreo nhập khẩu tôi được tư vấn tỉ mỉ về cách pha sữa. Giá sữa lại mềm hơn hàng xách tay 100,000 đồng/ hộp.

Tôi mong rằng, các mẹ hãy cố gắng chọn một loại sữa tốt và an toàn cho con ngay từ khi bắt đầu uống sữa công thức. Nếu mẹ cũng tin dùng sữa Nhật thì hãy chọn sữa Glico giống tôi nhé. Mẹ nhớ mua hộp sữa có tem vàng 100% sữa nội địa Nhật và có nhãn phụ của nhà phân phối SnB, tránh mua phải sữa giả, sữa nhái nha.

Để biết thêm về sữa Glico Icreo và các đại lý sữa mẹ hãy vào:

Website: http://www.icreo.com.vn/

Hotline: 1900555599

Nguồn: [Tên nguồn].