Lần đầu cầm mic làm MC vì dịch covid-19, MC Kỳ Duyên cảm thấy như được yêu lại từ đầu

Ngày 24/12/2020 08:00 AM (GMT+7)

Gần 1 năm không hoạt động nghệ thuật do dịch covid-19, MC Kỳ Duyên trở lại Việt Nam trong chương trình “Quy Nhơn – Ngày Xanh Nắng” với cảm xúc hồi hộp.

Vắng bóng sau gần một năm trời trên các sân khấu vì ảnh hưởng của dịch covid-19, MC Kỳ Duyên vừa trở về Việt Nam để tham dự chương trình “Quy Nhơn – Ngày Xanh Nắng”. Sau thời gian dài không được hoạt động nghệ thuật, nữ MC đã có những chia sẻ với Eva về những cảm xúc của cô khi được trở về quê nhà cũng như lần đầu tiên đến với thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chào chị Kỳ Duyên, chị có thể chia sẻ một vài cảm xúc sau khi rời khỏi khu cách ly covid-19?

Trong thời gian cách ly, tôi cảm giác như mình thực sự được nghỉ ngơi giải lao sau những ngày dài căng thẳng. Bình thường cho dù có đi du lịch thì đầu óc cũng phải làm việc, cũng như khó có thể giải toả thật sự những áp lực của cuộc sống. Nhiều lúc nghỉ ở nhà một ngày không làm gì tôi cũng cảm thấy mình hơi vô dụng một chút. Tuy nhiên, 2 tuần trong khu cách ly vì bản thân không có sự lựa chọn nào khác nên phải tự thư giãn, tự thả lỏng.

Cảm xúc của tôi sẽ bắt đầu bằng lo lắng, sau đó là tự thích nghi và sau đó là cảm thấy thoải mái và tự tìm niềm vui cho mình trong suốt thời gian 14 ngày.

Lần đầu cầm mic làm MC vì dịch covid-19, MC Kỳ Duyên cảm thấy như được yêu lại từ đầu - 1

Có kỉ niệm nào thú vị trong suốt thời gian đó không?

Tôi và anh Tuấn Ngọc đã sáng tác được một bài hát mới đấy. Mặc dù hai anh em cách ly ở hai khu khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc để nắm bắt tình hình và cũng để trò chuyện cho đỡ buồn. Cho nên âm nhạc cũng là niềm vui cho chúng tôi trong thời gian ở đây.

Lúc tôi kết thúc thời gian cách ly, do ăn ngủ điều độ nên cảm thấy người thon gọn hơn, tinh thần thoải mái hơn nên cũng có đùa với các em trong khu rằng: “Giờ cho chị cách ly thêm 14 ngày nữa cũng được” (cười lớn).

Lần đầu cầm mic làm MC vì dịch covid-19, MC Kỳ Duyên cảm thấy như được yêu lại từ đầu - 2

Tại sao chị lại về Việt Nam trong thời gian này?

Tôi vừa nhận lời mời dẫn chương trình “Quy Nhơn – Ngày Xanh Nắng” của một trong những nhà tài trợ của chương trình. Đây là chương trình quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi và cũng để tôn vinh nét đẹp văn hoá, con người và danh lam thắng cảnh của thành phố biển Quy Nhơn. Tôi cũng đối tác lâu năm của đơn vị đó nên khi nhận được lời mời tôi đã đồng ý ngay.

Lần trở về này chắc chắn chị có nhiều điều muốn chia sẻ chứ?

Đây chắc chắn là một kỉ niệm không bao giờ quên của tôi bởi đây là lần đầu tiên tôi cầm micro trước khán giả sau khi dịch covid-19 bùng nổ. Cũng đã một năm rồi, tôi không được nói chuyện với khán giả Việt Nam do đó cảm xúc bây giờ rất hồi hộp, nghẹn ngào và hào hứng lắm.

Tôi làm MC nhiều năm rồi. Có nhiều khi lên sân khấu cảm giác như mất đi cái lửa bởi mình làm nhiều qúa, làm lâu quá nhưng sau một quãng thời gian quá dài mới được cầm mic thì lại bối rối và cả trông chờ. Cảm giác cứ như mới yêu lần đầu vậy. Ở cái tuổi này rồi mà được nếm trải mùi vị của tình yêu đầu thì thực sự đó là một niềm hạnh phúc rất lớn.

Chị có ấn tượng nào đáng nhớ với Quy Nhơn và Bình Định không?

Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi đến với thành phố Quy Nhơn. Vì thế mọi kỉ niệm về vùng đất này có lẽ xin phép sẽ được bắt đầu từ ngày hôm nay nhé. Tôi tin rằng điều để lại trong tôi về thành phố này sẽ là những bãi biển dài tuyệt đẹp, những bờ cát trắng và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng cũng như tình hiếu khách của người dân nơi đây.

Lần đầu cầm mic làm MC vì dịch covid-19, MC Kỳ Duyên cảm thấy như được yêu lại từ đầu - 3

Tôi hy vọng rằng khán giả Quy Nhơn cũng sẽ nhiệt tình, dễ thương và ủng hộ Kỳ Duyên cũng như chương trình “Quy Nhơn – Ngày Xanh Nắng”.

Nếu được chia sẻ về Quy Nhơn với người Việt ở hải ngoại, chị sẽ nói gì?

Tôi sẽ nhìn Quy Nhơn bằng con mắt của một người khách lạ lần đầu tiên đặt chân đến bằng tất cả sự háo hức, tò mò. Có lẽ đó sẽ là những cảm xúc thuần khiết nhất, mới lạ nhất mà tôi có thể chia sẻ về Quy Nhơn đến với tất cả người Việt Nam ở hải ngoại hiện nay.

Lần đầu cầm mic làm MC vì dịch covid-19, MC Kỳ Duyên cảm thấy như được yêu lại từ đầu - 4

Tôi cũng hy vọng rằng tất cả khán giả cũng sẽ mong chờ và khám phá một thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định đầy màu sắc, tươi trẻ với những bản sắc văn hoá đa dạng trong chương trình “Quy Nhơn – Ngày Xanh Nắng”. Hẹn mọi người vào tối 25/12 tại trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định và trên đài truyền hình và phát thanh Bình Định BTV sắp đến nhé.

Lần đầu cầm mic làm MC vì dịch covid-19, MC Kỳ Duyên cảm thấy như được yêu lại từ đầu - 5

Chương trình Quy Nhơn – Ngày Xanh Nắng là chương trình âm nhạc do tỉnh Bình Định tổ chức, cùng nhà tài trợ kim cương tập đoàn Hưng Thịnh – quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Bằng Kiều, Quang Lê, Nguyễn Hưng, Hà Thanh Xuân, Văn Mai Hương, OPlus…cùng sự xuất hiện đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và đội bóng tỉnh Bình Định. 

Chương trình chỉ áp dụng vé mời

Nguồn: [Tên nguồn].