Chồng bán cả gia tài, giành giật sự sống cho vợ ung thư

Ngày 19/04/2017 00:00 AM (GMT+7)

Tôi đến thăm gia đình anh Lê Nhật Hoàng, chị Đỗ Thanh Tuyền tại khu chợ Thới An, quận 12, TP.HCM vào một ngày nắng gắt, khi cả gia đình đang dọn đồ đạc, về Đồng Nai sinh sống. Bỏ lại căn nhà gắn bó suốt 20 năm, anh Hoàng quyết định bán đi vì gia đình không còn đủ điều kiện kinh tế để bám trụ.

Vợ bị ung thư vú, cú sốc cho cả gia đình nghèo

Anh chị ngồi trò chuyện với tôi ngay trên chiếc giường ọp ẹp, vừa là nơi ăn ngủ, vừa là nơi tiếp khách. Anh Hoàng đon đả rót nước mời khách: “Trời râm mát là vợ chồng tui mướn xe về quê. Đồ đạc chỉ có quần áo và chiếc xe máy cà tàng tui vẫn dùng để đi bỏ sỉ trứng, còn lại bán đi cả rồi, ấy vậy mà anh em quanh khu chợ này xúm vô dọn dẹp giùm. Vợ chồng tui sống ở đây ngót nghét 20 năm, người dân ở đây tuy nghèo mà sống tình nghĩa lắm, mình mà đi sẽ rất nhớ”, rồi anh nhìn vợ cười: “Biết sao giờ, dù gì tất cả cũng vì bà xã của tui, nhỉ".

Tôi bật cười vì khoảnh khắc đáng yêu, mộc mạc của vợ chồng họ. Chị Tuyền kể, vài năm trước, buôn bán thuận lợi, gia đình mỗi tháng để ra độ 1, 2 triệu đồng vừa đủ cho con học thêm Tiếng Anh buổi tối.

Chồng bán cả gia tài, giành giật sự sống cho vợ ung thư - 1

Đầu 2012, chị Tuyền thấy sụt cân, người uể oải, vùng ngực phải bị chướng. Chị đạp xe đến BV Ung bướu TP.Hồ Chí Minh để khám. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nghi ngờ và cho chị tiến hành chụp X quang, CT, xét nghiệm máu. Chị bàng hoàng khi nhận được kết quả ung thư vú giai đoạn 2.

“Cầm kết quả trên tay tui nghĩ ngay đến cái chết. Trong đầu tui căn bệnh ung thư đồng nghĩa với việc chỉ sống được 3-6 tháng. Tui chạy xe về và gào khóc, thậm chí đi lạc đường đến khuya mới về tới nhà” – Chị bật khóc khi nhớ lại giây phút nhận “án tử” cách đây 4 năm. Anh Hoàng vội ôm lấy người vợ nhỏ bé. Anh kể đến chính anh khi nghe tin dữ cũng không cầm được nước mắt, không ăn uống mấy ngày trời. Nhờ những người bạn chợ an ủi, động viên, anh hiểu mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ, chăm sóc vợ, cùng nhau chiến đấu.

Thế rồi toàn bộ số tiền gom góp bao nhiêu năm hết dần theo những đợt hóa trị. Anh Hoàng phải bán đi mảnh đất ở quê. Bé Lê Nhật Khải phải nghỉ các lớp học thêm để dành tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hy vọng sống nhân lên gấp bội sau 2 năm suy sụp

Năm đó các bác sỹ đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất với chi phí khoảng 700 triệu đồng, hi vọng thoát khỏi ung thư 30-40% nhưng chị từ chối. “700 triệu là số tiền quá lớn, trong khi có gom đủ số tiền ấy thì hi vọng sống cũng quá mong manh. Nếu không may mắn, tui nằm xuống thì chồng con tui trả nợ cả đời chẳng hết”.

Bàn qua tính lại, gia đình quyết định cho chị mổ khối u, nạo vét hạch nách, sau đó theo phác đồ hóa trị 21 ngày trong 6 đợt và thêm 14 tia xạ liên tục trong hơn 2 tuần. Đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với chị.

“Ngày ấy lúc ông xã lau người cho tui, chỉ chà nhẹ khăn lên đầu, tóc dính hết vô khăn, nhìn cái đầu láng o tôi lại khóc. Vô toa thuốc thứ 2 tui bắt đầu bị ói mửa, đau xung huyết dạ dày. Sau đó liên tục bị tụt bạch cầu, phải nhập viện chích thuốc theo dõi. Ông xã ngày nào cũng nấu sò huyết, trứng vịt lộn cho tui ăn bồi bổ máu. Đau đớn lắm, tui chẳng ăn uống được, suốt ngày bệnh, xanh xao” – Chị Tuyền kể lại những đau đớn giai đoạn phải truyền hóa chất liên tục.

Anh Hoàng cứ sáng sớm đi bỏ sỉ trứng, đi chợ, xong xuôi lại lên mạng tìm kiếm hi vọng sống cho vợ, chẳng dám rời đi nửa bước.

“Mỗi ngày tui dành 4,5 tiếng để lên mạng tìm tòi. Một lần vô tình xem chương trình thời sự trên VTV1, thấy thông tin các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công Nano curcumin thành sản phẩm CumarGold, tui mừng rỡ kêu vợ ra xem rồi lấy luôn xe tìm mua. Chỉ sau 2 tháng sử dụng, tình hình sức khỏe của vợ tui đã cải thiện rõ rệt, da dẻ hồng hào, tóc mọc trở lại” – Anh Lê Nhật Hoàng vui vẻ kể lại.

Dùng CumarGold được 2 năm, chị hết hẳn đau bao tử, ăn ngon, ngủ tốt, cân nặng tăng 5,6kg. Tháng 04/2016 chị đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tầm soát ung thư thì nhận được thông báo chỉ số ung thư CA 15-3 đã giảm 2/3, hi vọng sống của chị lại nhân lên gấp bội.

Đến 06/2016, được biết Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam chế tạo thành công Phức hệ Nano FGC trong sản phẩm CumarGold Kare, thế hệ mới của CumarGold, với nhiều ưu điểm vượt trội, chị Tuyền đã quyết định chuyển sang dùng CumarGold Kare.

Đến giờ, chẳng ai còn thấy người phụ nữ gầy gò, đầu trọc lốc nằm liệt giường nữa. Trời xế chiều, anh chị vội vã chào từ biệt tôi để lên xe về Đồng Nai. “Tui muốn kiếm một môi trường sống trong lành và bình yên hơn để bảo vệ bà xã. Về quê, tui sẽ làm một trang trại nuôi heo, bà xã thì trồng các loại rau. Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi là hạnh phúc quá rồi” – anh Hoàng nhấc bổng chị Tuyền lên chiếc xe bán tải rồi chào từ biệt những người hàng xóm tại chợ Thới An.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm mà chị Tuyền đã sử dụng, bạn hãy tìm hiểu TẠI ĐÂY

Chồng bán cả gia tài, giành giật sự sống cho vợ ung thư - 2

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Box tin tài trợ