Anh khóc gào chứng kiến em trai “phi thân” xuống sông Sài Gòn

Ngày 09/04/2018 00:04 AM (GMT+7)

Chứng kiến em trai gieo mình xuống sông Sài Gòn, người anh khóc gào hô hoán mọi người ứng cứu.

Chiều tối 8.4, anh Ngọc (tên nạn nhân đã thay đổi, 24 tuổi, quê Thanh Hóa) được anh trai chở trên xe máy lưu thông trên cầu Sài Gòn hướng từ Bình Thạnh về Thủ Đức (TP.HCM), khi đến giữa cầu thuộc phường Bình An (quận 2), anh Ngọc bất ngờ nhảy khỏi xe, trèo qua lan can gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Anh khóc gào chứng kiến em trai “phi thân” xuống sông Sài Gòn - 1

Khu vực nạn nhân nhảy sông Sài Gòn mất tích

Sự việc diễn ra quá nhanh, anh trai nạn nhân và người đi đường không kịp ngăn cản. Anh Ngọc sau một hồi ngụp lặn, chìm trong dòng nước mất tích. Riêng người anh khóc gào nhờ mọi người ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh có mặt triển khai tìm kiếm.

Đến gần 20h cùng ngày, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn chưa có kết quả.

Nam thanh niên dũng cảm kể lại giây phút lao xuống sông cứu cô gái trẻ nhảy cầu
"Chứng kiến cảnh cô gái nhảy cầu tự tử, đơn giản vì nghĩ mình biết bơi nên tôi đã bỏ lại mũ bảo hiểm, điện thoại trên mặt cầu rồi nhảy xuống cứu...
Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự