Bác lao công 62 tuổi tự học chơi đàn, mở “buổi hòa nhạc” tại nơi chẳng ai ngờ tới

Bảo Bảo - Ngày 25/03/2025 00:00 AM (GMT+7)

Không có sân khấu lộng lẫy, không có khán giả vây quanh nhưng âm nhạc của ông vẫn vang lên đầy đam mê và cảm xúc.

Tại trạm thu gom rác chất chồng thùng carton phế liệu dưới tòa nhà ký túc xá sinh viên Viện Nghiên cứu Đông y thuộc đại học Hồ Nam, Trung Quốc, ông Lu Xianmin, một công nhân vệ sinh đang nhẹ nhàng lướt những ngón tay chai sần trên dây đàn nhị. Giai điệu "Đồng cỏ Hulunbuir" vang lên như khiến không khí ẩm mốc nơi góc nhỏ này được xua tan, thay vào đó là sự khoáng đạt của thảo nguyên bao la.

Bác lao công 62 tuổi tự học chơi đàn, mở “buổi hòa nhạc” tại nơi chẳng ai ngờ tới - 1

Ông Lu Xianmin năm nay 62 tuổi, quê ở Liên Nguyên, Lâu Để, tỉnh Hồ Nam. Ông đã gắn bó với công việc vệ sinh tại ngôi trường này được 2 năm. Khi đoạn video ghi lại cảnh ông chơi đàn bất ngờ lan truyền trên mạng, người đàn ông với bộ quần áo lao động như "trang phục biểu diễn" chỉ cười hiền:

"Tôi không thích bài bạc, âm nhạc là niềm vui lúc nghỉ ngơi của tôi. Tôi chỉ chơi cho vui thôi, không dám so với người chuyên nghiệp. Mọi người thích là tôi vui rồi".

Bác lao công 62 tuổi tự học chơi đàn, mở “buổi hòa nhạc” tại nơi chẳng ai ngờ tới - 2

Được biết, ông đã tự học chơi nhiều loại nhạc cụ, không chỉ đàn nhị mà còn cả harmonica, guitar, organ điện tử và nhiều nhạc cụ khác. 10 năm trước, ông Lu bắt đầu tự học theo hướng dẫn trên điện thoại. Những lúc rảnh rỗi giữa giờ làm, ông thường tranh thủ chơi nhạc. “Kho nhạc" của ông không có danh sách cố định, chỉ là những giai điệu ông yêu thích và tự mày mò.

Bác lao công 62 tuổi tự học chơi đàn, mở “buổi hòa nhạc” tại nơi chẳng ai ngờ tới - 3

"Nhiều người nói tự học khó lắm, nhưng tôi thích nên cứ tìm hiểu thôi, rồi cũng học được. Dù sao cũng không có thầy dạy, nên chỉ chơi được mấy nhạc cụ đơn giản, chắc cũng không hay lắm", ông Lu nói rồi gãi đầu cười.

Trong căn phòng lộn xộn của trạm rác, ông Lu ngồi giữa đống đồ đạc. Góc nhỏ nơi ông chơi đàn được sắp xếp gọn gàng, có cả chỗ ngồi và tủ gỗ riêng để cất đàn. Cây đàn nhị 600 tệ (2,1 triệu đồng) đã theo ông suốt 10 năm. Ông thích nhất là bài "Đồng cỏ Hulunbuir".

"Tôi chưa từng đến đó, chỉ xem trên tivi. Khi nào nghỉ hưu, tôi nhất định sẽ đến tận mắt ngắm nhìn", ông tâm sự.

Bác lao công 62 tuổi tự học chơi đàn, mở “buổi hòa nhạc” tại nơi chẳng ai ngờ tới - 4

Tiếng ầm ĩ của xe chở rác cắt ngang giai điệu. Ông cẩn thận cất đàn vào tủ carton rồi quay lại với công việc. Nhân viên trên xe khó hiểu hỏi: "Quay video ở bãi rác thì có gì hay? Tìm chỗ khác đẹp hơn không được sao?" Ông Lu lặng lẽ kéo thùng rác trả lời: "Đây là chỗ làm của tôi, tốt lắm rồi".

Việc ông Lu chơi đàn ở trạm rác, vợ ông không thấy điều đó phù hợp. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, ông chỉ cười nói: "Người ta nghĩ gì tôi không quan tâm, tôi vui là được".

Bác lao công 62 tuổi tự học chơi đàn, mở “buổi hòa nhạc” tại nơi chẳng ai ngờ tới - 5

Chàng trai 9X được vợ chồng lao công nhận nuôi, hơn 30 tuổi mới phát hiện sự thật về cha mẹ ruột
Nhiều năm trôi qua, Trần Kiến Bình vẫn luôn giữ một nỗi hận với cha mẹ ruột vì đã bỏ rơi mình cùng người anh em song sinh.

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]24/03/2025 22:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay