Bạn trai bỏ rơi lúc có bầu, cô gái Tây Ninh đành cho con đi, 25 năm sau xảy ra chuyện không ngờ 

Thảo Anh - Ngày 29/10/2025 14:35 PM (GMT+7)

Năm đó, vì hoàn cảnh bắt buộc nên mẹ đã gửi con lại bệnh viện, mong con được gia đình tốt nhận nuôi và có cuộc sống tốt hơn. 

Hành trình tìm mẹ ruột ở Việt Nam của chị Lôi Thị Mai Trinh (SN 2000, hiện đang ở Mỹ) mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, đã nhận về sự quan tâm của nhiều người. Chị Trinh được cha mẹ nhận nuôi và đưa sang Mỹ từ lúc mới sinh nên không có chút thông tin nào về gia đình ruột thịt. Công cuộc tìm kiếm tưởng như đã chẳng còn hi vọng nhưng bất ngờ tin vui đã đến với hai mẹ con chị.

Bất đắc dĩ mẹ mới phải cho con đi 

Mẹ của chị Trinh là cô Lôi Thị Mai Hiền (quê ở Tây Ninh), thời niên thiếu đã vào TP HCM làm thuê từ để mưu sinh qua ngày. Năm 19 tuổi, cô Hiền quen một người đàn ông rồi đôi bên nảy sinh tình cảm và hứa hẹn sẽ sớm làm đám cưới. Tuy nhiên, đúng lúc cô Hiền phát hiện mình có bầu thì người đàn ông đó cũng nói lời chia tay.

Bạn trai bỏ đi, cô Hiền trở về nhà cũng không được cha mẹ chào đón vì con gái “không chồng mà chửa”. Cô Hiền cứ sống một mình cho tới ngày sinh, được bà mợ đưa xuống bệnh viện Từ Dũ, sinh ra một bé gái rồi để lại đó cho người khác nhận làm con nuôi.

Không thể nuôi con, mẹ đanh gửi con cho người khác nhận nuôi (Ảnh minh họa)

Không thể nuôi con, mẹ đanh gửi con cho người khác nhận nuôi (Ảnh minh họa)

Lúc ấy cô Hiền còn trẻ dại, lại không có điều kiện kinh tế, mọi người xung quanh đều tạo áp lực nên đành cho con đi. Cô chỉ kịp đặt cho con cái tên, chụp với con một tấm ảnh rồi rời khỏi bệnh viện. Cũng từ đó, cô Hiền hoàn toàn không biết tin tức gì về con gái.

Khoảng 1 năm sau, cô kết hôn và sinh thêm 3 người con nữa, nhưng vợ chồng không hợp nhau nên sau đó cũng đường ai nấy đi. Hiện tại cô Hiền ở một mình nuôi con khôn lớn. Suốt những năm tháng qua, cô Hiền luôn sống nỗi day dứt và thương nhớ đứa con bé bỏng năm xưa mình để lại bệnh viện, nhưng không có cách nào tìm kiếm. 

Đứa bé sơ sinh năm xưa bất ngờ tìm về 

Cô Hiền lấy họ mình, đặt tên con là Lôi Thị Mai Trinh. Đứa bé sơ sinh khi ấy ở lại bệnh viện vài ngày thì được chuyển sang trại nuôi trẻ. Tại đây, bé được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi và đưa sang Mỹ sinh sống. Gia đình đổi tên mới là Kendy, nuôi dạy chăm sóc tốt, hoàn toàn không giấu chuyện bé là con nuôi.

Chị Trinh và cô Hiền đã được trò chuyện cùng nhau

Chị Trinh và cô Hiền đã được trò chuyện cùng nhau

Tới khi trưởng thành, chị Trinh càng mong muốn tìm kiếm người thân ruột thịt ở Việt Nam. Điều duy nhất chị biết là tên, tuổi của mẹ ruột ghi trong tờ giấy chứng sinh tại bệnh viện Từ Dũ năm đó. Vào khoảng năm 2019, chị theo bạn trai người Việt về Việt Nam để tìm mẹ, nhưng thông tin quá ít ỏi nên chẳng tìm được gì.

Bẵng đi một thời gian, chị quyết định chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, thật bất ngờ, tin vui đã đến. Người lên tiếng xác nhận chính là cô Hiền, mẹ ruột của chị Trinh, hiện đang sống tại Tây Ninh. 

Khi vừa nhìn thấy con qua màn hình, cô Hiền đã rất xúc động vì trông con gái giống mình lúc trẻ. Cô nghẹn ngào chia sẻ, vì hoàn cảnh nên mới phải cho con đi, chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn khi ở với mình, và gửi lời xin lỗi đến con gái. Ở đầu dây bên này, chị Trinh rất vui vẻ, nói rằng bản thân không trách mẹ, chỉ mong tìm được mẹ để biết cội nguồn. 

Qua lời kể của mẹ, chị Trinh được biết cha ruột đã kết hôn sau khi rời bỏ mẹ con chị một thời gian và có cuộc sống ổn định. Mẹ chị biết địa chỉ của cha, nhưng không dám mang chuyện năm xưa tới làm phiền tới gia đình cha. Cô vẫn luôn hi vọng sẽ có ngày gặp lại con gái và thật may mắn khi con được người tốt nhận nuôi, lớn lên khỏe mạnh. 

Hai người cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ đoàn tụ ở Việt Nam. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Bị mẹ mắng, chị dẫn em đi trốn rồi thất lạc, 50 năm sau, cậu bé 8 tuổi ngày ấy tìm về trong nước mắt
Hành trình tìm về nguồn cội của những đứa con thất lạc nhiều năm chưa khi nào dễ dàng, và còn khó khăn hơn khi họ chẳng có thông tin gì về quê quán,...

Những câu chuyện cảm động

Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]29/10/2025 13:25 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động