Bàng hoàng những cái chết thương tâm

Ngày 06/10/2013 09:00 AM (GMT+7)

Những cái chết đầy bất ngờ, xót thương này để lại nỗi day dứt khôn nguôi cho người ở lại. Đây cũng là những thông tin gây bàng hoàng, chấn động dư luận tuần qua.

1. Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An thiệt mạng khi đi cứu trợ đồng bào bị lũ 

Cơn bão số 10 quét qua địa bàn một số tỉnh miền Trung đã gây nên hậu quả khá trầm trọng. Tài sản, cơ sở vật chất của nhà nước và nhân dân bị thiệt hại đáng kể, nhưng đáng tiếc hơn, có không ít người thiệt mạng.

Khoảng 22 giờ 30 phút đêm 1/10, chiếc xe 7 chỗ mang biển số 37A.00203 chở ông Nguyễn Tài Dũng (51 tuổi, Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An) đến khu vực tập kết hàng cứu trợ (gồm 10 tấn mì tôm và 100 thùng nước uống) để ứng cứu khẩn cấp cho người dân bị ngập lũ ở thị xã Hoàng Mai. Khi cách sông Hoàng Mai khoảng 70 m vì trời tối, nước chảy xiết, xe bất ngờ chết máy và bị lũ cuốn trôi. 

Bàng hoàng những cái chết thương tâm - 1

Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An thiệt mạng khi đi cứu trợ đồng bào bị lũ khiến bao người xót xa, bàng hoàng

Tài xế là anh Nguyễn Minh Trường mở được cửa thoát ra ngoài, chiếc xe và ông Dũng bị nước cuốn. Đến khoảng 9 giờ 15 phút sáng 2/10, lực lượng cứu hộ đã phá được cửa xe, lúc đó mọi người chứng kiến, thi thể ông Dũng vẫn ở trong tư thế ngồi trên hàng ghế phía trước, dây bảo hiểm được thắt chặt cùng với bên trong xe là mì tôm và nước sạch vẫn nằm ngổn ngang khiến ai cũng nghẹn lòng. 

Sau khi tiến hành khám nghiệm, xe chuyên dụng di dời về thành phố Vinh tiến hành làm lễ truy điệu. Đến 14 giờ chiều ngày 2/10, thi thể ông Nguyễn Tài Dũng đã được đưa về quê nhà xã Thanh Văn huyện Thanh Chương mai táng trong niềm đau xót vô hạn của người thân và đồng nghiệp. 

2. Thương tâm 4 em nhỏ chết gục trong tư thế quỳ 

Sáng ngày 28/9, gia đình bà Bùi Thị Lan ở thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) thuê một chiếc máy xúc đến san mảnh vườn gần nhà. Một nhóm trẻ con trong làng hiếu kì đến xem máy thi công, khi lũ trẻ đang ngồi tránh nắng dưới chân bức tường thì bất ngờ bờ tường nghiêng rồi đổ sập rất nhanh.

Bức tường rộng hơn 10m2, cả nghìn viên gạch xi măng nặng hàng tấn đè lên nhóm trẻ từ phía sau khiến các em đều thiệt mạng trước khi được đưa ra khỏi đống đổ nát. 

Bàng hoàng những cái chết thương tâm - 2

Nỗi đau đớn tột cùng của một gia đình mất con

Đau lòng là khi người lớn tìm thấy các nạn nhân thì cả 4 bé trai đều bất tỉnh, gục trong vũng máu, tất cả đều ở tư thế quỳ gối, đầu cắm xuống nền đất. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân bức tường đổ sập là do người thợ lái máy đã đào quá sâu phía chân móng khiến bức tường hổng chân, mất điểm tựa. Ngoài ra, bức tường của gia đình bà Lan dù được xây khá cao nhưng móng rất nông, không đảm bảo an toàn.  

 3. Cha mẹ cãi nhau, vứt con xuống sông 

7 giờ ngày 2/10, một cặp vợ chồng trẻ tuổi ở huyện Nhữ Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) lớn tiếng cãi nhau trên cây cầu bắc ngang qua sông. Trong lúc giận giữ, họ hất đứa con chưa đầy một tuổi xuống sông. 

 Bàng hoàng những cái chết thương tâm - 3

Quá tàn nhẫn, vợ chồng giận nhau ném con xuống sông

Hối hận vì việc đã làm, cặp vợ chồng này gọi điện thoại cho lực lượng cứu hộ huyện Nhữ Dương nhờ giúp đỡ. Đội cứu hộ có mặt 8 phút sau đó, nhưng không kịp cứu đứa bé.

Sau khi được đưa lên bờ và được các y bác sĩ kiểm tra, cháu bé được xác định đã chết.

 4. Đang đi đường, bị cành cây rơi trúng đầu tử vong 

Bàng hoàng những cái chết thương tâm - 4

Cô gái chết bất ngờ do bị cành cây rơi vào đầu

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 2/10 tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ, Hà Nội) đoạn gần cổng Công viên Bách Thảo. Vào thời điểm trên, một phụ nữ đang đi xe đạp bất ngờ bị một cành cây to của cây xà cừ đứt gãy rơi xuống trúng đầu. Sức nặng của cành cây khiến người phụ nữ tử vong ngay tại chỗ.  

5. Xe buýt cán chết một giáo viên người Nhật Bản 

Bàng hoàng những cái chết thương tâm - 5

Hiện trường vụ tai nạn một cô giáo người Nhật bị xe buýt cán chết

Khoảng 15h 30’ ngày 30/9, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại Trạm điều hành xe buýt Bến Thành, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM khiến nữ giáo viên người Nhật Bản là bà Kakin Uma Joji (50 tuổi) bị tử vong. Khi đó bà Kakin Uma Joji đi từ Phú Mỹ Hưng, quận 7 sang Trạm xe buýt Bến Thành để đón xe buýt 102 đi bến xe miền Tây. Bà Kakin Uma Joji không thể tự đi xe được vì bị tật ở chân và thường phải dùng nạng chống. Vụ tai nạn thương tâm của người phụ nữ Nhật Bản này đã làm dấy lên mối quan tâm lâu nay của bạn đọc về tình trạng xe buýt chạy nhanh, chạy ẩu, cũng như vấn đề quản lý tại trạm xe buýt.   

Theo K.V
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan