Bật bếp nấu cháo dinh dưỡng, người phụ nữ biến dạng mặt, hai tay cháy đen vì bỏng

Ngày 17/11/2016 10:42 AM (GMT+7)

Vừa bật lại bếp gas để nấu cháo dinh dưỡng, bất ngờ hơi gas bén cháy lớn khiến chị Chi bị bỏng nặng gây biến dạng khuôn mặt, cháy đen hai tay.

Nạn nhân là chị Trần Thị Mỹ Chi (22 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận). Vào ngày 13/11 vừa qua, khi nấu cháo dinh dưỡng thì chị Chi bị bỏng nặng do hơi gas khiến khuôn mặt bị biến dạng, hai tay cháy đen.

Anh Phạm Văn Hiếu (chồng chị Chi) kể, hai vợ chồng làm nghề bán cháo dinh dưỡng nên thường nấu cháo đêm khuya để kịp sáng mai bán.

Như thường lệ, khoảng 23h tối ngày 13/11, khi chị Chi đang bật bếp gas nấu cháo thì buồn ngủ nên chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, chị Chi thấy nước cháo tràn ra, lửa gas tắt đi tự lúc nào.

Nghĩ bếp gas đã tắt, chị Chi vô tình bật lửa lại mà không biết hơi gas đã tỏa ra xung quanh bếp gặp lửa đã bùng lên dữ dội. Lửa bùng cháy táp vào người khiến khuôn mặt chị Chi bị bỏng biến dạng, hai tay cháy đen.

Bật bếp nấu cháo dinh dưỡng, người phụ nữ biến dạng mặt, hai tay cháy đen vì bỏng - 1

Chị Chi bị bỏng nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM

Bật bếp nấu cháo dinh dưỡng, người phụ nữ biến dạng mặt, hai tay cháy đen vì bỏng - 2

“Tôi đưa vợ đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận ngay trong đêm, các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển ngay lên Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP. HCM điều trị vào ngày 14/11 vì vợ tôi bị bỏng quá nặng…”, anh Hiếu bùi ngùi nói.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ xác định chị Chi bị bỏng nặng cấp độ 2, diện tích 36%, đặc biệt bỏng cả vùng mắt, nguy cơ nhiễm trùng cao. Chị Chi nhanh chóng được tiến hành chống nhiễm khuẩn, vệ sinh vùng bỏng.

Sau 2 ngày điều trị, hiện tại chị đã qua cơn nguy hiểm, giữ được mạng sống, tuy nhiên bác sĩ vẫn đang được theo dõi sát đề phòng có biến chứng nặng.

Anh Hiếu nghẹn ngào nói: “Hiện vợ tôi đã cử động được tay, mắt trái cũng không còn dính lại mà mở ra được nhìn xung quanh khiến tôi rất mừng. Cô ấy đã cũng đã nói được, tuy nhiên rất nhỏ, khó nghe. Cô ấy bảo em bỏng rát, nóng lắm mà lòng tôi quặn thắt”.

Anh Hiếu chia sẻ thêm, từ khi vợ bị bỏng nặng, anh gửi đứa con nhỏ mới 16 tháng tuổi cho bà ngoại trông để yên tâm ở bệnh viện chăm sóc vợ.

Quán cháo dinh dưỡng hai vợ chồng mới mở được khoảng 2 năm. Sau thời gian buôn bán tích góp được 30 triệu đồng thì chỉ 4 ngày nằm viện đã hết sạch. Anh Hiếu đang phải vay mượn thêm từ người thân để điều trị cho vợ.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vụ tai nạn hi hữu