Bé trai 5 tháng bị bỏ rơi trước cổng chùa

Ngày 05/05/2014 11:49 AM (GMT+7)

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 5-5, khi vừa mở cổng chùa, sư cô Minh Tâm ở chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phát hiện một đứa trẻ nằm bất động ngay mép cổng.

Sợ chuyện chẳng lành, sư cô Tâm chạy vào gọi các sư cô khác ra kiểm tra phát hiện bé đang ngủ say trong chiếc khăn cũ. Bé trai này khoảng 5 tháng tuổi, cân nặng gần 10 kg. 2 tay và chân phải của bé được đeo sợi dây dâu tằm.

Dù các sư cô cố đánh thức để cho bú sữa nhưng bé vẫn ngủ mê man đến gần 9 giờ cùng ngày mới thức giấc. Sư cô Tâm nhận định có thể trước khi đem bỏ tại chùa, người thân của bé đã cho uống thuốc ngủ.

Bé trai 5 tháng bị bỏ rơi trước cổng chùa - 1

Bé trai vừa bị bỏ rơi trước cổng chùa

Mở camera an ninh của chùa, các sư cô phát hiện vào thời điểm gần sáng, một đôi nam nữ đi trên xe máy đã dừng trước cổng chùa, người phụ nữ ôm đứa trẻ bước xuống xe và đi tới đi lui trước cổng chùa nhiều lần mới quyết định bỏ lại.

Bé trai 5 tháng bị bỏ rơi trước cổng chùa - 2

Bé Hoàng Duy đã được trả về chùa

Trước đó, vào ngày 21- 4, tại ngôi chùa này xảy ra nghi án bắt cóc bé trai 3,5 tháng tuổi. Sau khi bị lực lượng công an truy lùng, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Cẩm Thúy (17 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đã mang cháu bé đến chùa trả lại sau 12 ngày chăm sóc. Làm việc với cơ quan điều tra, Thúy khai nhận trước đó 20 ngày, sau khi hạ sinh một cháu trai, Thúy cùng chồng (cũng 17 tuổi) đã quyết định cho chùa Bửu Trì nuôi dưỡng.

Do nhớ con, Thúy đã quyết định đến chùa bắt lại nhưng khi về tới nhà trọ thì phát hiện đã… bắt nhầm bé trai khác có tên là Trần Hoàng Duy. Hiện Thúy và chồng đang bị giam giữ để phục vụ điều tra.

Bé trai 5 tháng bị bỏ rơi trước cổng chùa - 3

Bé Ngân Giang lúc mới bị bỏ rơi

Bé trai 5 tháng bị bỏ rơi trước cổng chùa - 4

Hiện bé Giang đã được 3 tháng tuổi và rất xinh xắn

Khoảng 4 giờ ngày 7-2, một bé gái vừa chào đời còn chưa rụng rốn đã bị bỏ rơi trước cổng chùa này (Báo Người Lao Động Online đã thông tin). Hiện bé gái này đã được đặt tên là Trần Ngân Giang và làm giấy khai sinh. So với lúc mới bị bỏ rơi, bé Giang giờ rất bụ bẫm, tráng trẻo và xinh xắn.

Gần 10 năm qua, chùa Bửu Trì là nơi tiếp nhận và nuôi dưỡng khoảng 70 trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Tất cả các cháu đều được trụ trì chùa làm giấy khai sinh và cho đến trường khi vừa đủ tuổi.

Theo P. Công
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan