Bí ẩn quanh cái chết tức tưởi của đại gia phế liệu

Ngày 07/10/2015 19:10 PM (GMT+7)

Được mệnh danh là một trong những đại gia của đất Bắc Ninh, mới đây ông Mẫn Văn Vinh (SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi) đã bị người bạn thân đâm chết tại nhà riêng. Xung quanh cái chết của vị đại gia này vẫn còn tồn tại nhiều câu hỏi.

Mang cá biếu rồi đoạt mạng bạn thân

Nhiều ngày qua, cái chết tức tưởi và đầy bí ẩn của vị đại gia phế liệu Mẫn Văn Vinh (biệt danh Vinh Bốn), Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi khiến cho dư luận không ngớt bàn tán. Tìm về địa phương, PV đã ghi nhận được rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của cả nạn nhân lẫn hung thủ.

Bí ẩn quanh cái chết tức tưởi của đại gia phế liệu - 1

Nơi hung thủ tự tử sau khi sát hại bạn thân. Ảnh: X.Thắng

Như đã đưa tin, khoảng 8h sáng 4/10, ông Vinh đã bị một người bạn thân dùng dao đâm chết tại nhà riêng ở thôn Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Hung thủ nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Văn Mộc (SN 1962, trú tại thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh).

Một nhân chứng sống gần hiện trường vụ án mạng nhớ lại: Sáng 4/10, như thói quen mọi ngày, ông Vinh đi ra ngoài tập thể dục. Khoảng 8h thì ông Vinh về tới nhà. Đúng thời điểm trên, Nguyễn Văn Mộc (vốn là bạn thân của ông Vinh) đi xe máy mang theo một con cá chép rất to tới chơi. Khi đó, giữa hai người vẫn còn cười nói với nhau rất vui vẻ.

Sau khi mời bạn vào nhà, ông Vinh sai vợ con đi pha trà tiếp khách. Nói chuyện được khoảng 10 phút thì hai bên xảy ra to tiếng, cãi vã. Bất ngờ, ông Mộc rút một con dao nhọn đã giấu sẵn trong người đâm ông Vinh nhiều nhát. Bị tấn công quá bất ngờ, ông Vinh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền nhà. Nghe thấy tiếng động lớn, vợ con ông Vinh từ trong nhà chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, ông Vinh nằm bất động trên vũng máu, còn ông Mộc đã chạy ra xe bỏ đi. Nhiều người dân sống xung quanh biết chuyện, đã đưa ông Vinh đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Ba, Phó trưởng thôn Mẫn Xá cho hay, nhận được tin báo của người dân, ông đã khẩn trương tới hiện trường. Vụ việc được cấp báo tới Công an xã Văn Môn, Công an huyện Yên Phong tới giải quyết. Cũng theo lời vị trưởng thôn này, ông Vinh là người sống hòa đồng, chưa có điều tiếng gì tại địa phương. Do làm chủ công ty kinh doanh nhôm sắt, phế liệu có tiếng tại Bắc Ninh nên hàng năm, gia đình ông Vinh cũng nhiều lần đóng góp tiền bạc trong việc xây dựng các công trình phúc lợi tại quê nhà. Vợ chồng ông Vinh có 5 người con đều đã trưởng thành.

Bố con hung thủ cùng chết một chỗ

Chiều 4/10, trong quá trình truy bắt hung thủ, cơ quan chức năng nhận được thông tin phát hiện Nguyễn Văn Mộc đã treo cổ tự tử tại một căn nhà bỏ hoang nằm giữa cánh đồng thuộc địa phận xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh). Nguyễn Văn Mộc làm nghề buôn bán cá, kinh tế gia đình cũng thuộc diện khá giả tại địa phương. Theo đánh giá của người dân địa phương, ông Mộc thường ngày ít nói, chăm chỉ làm ăn và hay giúp đỡ người khác.

Được biết, vợ chồng ông Mộc  có một người con trai và đã có gia đình. Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến, khi vào năm 2014, trong một lần đi thu mua cá tại đầm cùng gia đình, con trai của ông Mộc đã bị điện giật tử vong. Cái chết của con trai khiến vợ chồng ông Mộc gần như suy sụp. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, ông Mộc trở nên ít nói hơn trước, cuộc sống gia đình khép kín hơn. Vợ chồng ông Mộc cũng giảm bớt công việc buôn bán để có nhiều thời gian chăm sóc cho 2 đứa cháu nội. Hiện vợ chồng ông Mộc cũng đang hoàn tất căn hộ trong khu đô thị mới ở Yên Phong để cho thuê, lấy tiền lo cho các cháu sau này. Nhưng có lẽ điều đau đớn lớn nhất đối với những người thân trong gia đình ông Mộc là chỉ còn vài ngày nữa tới ngày giỗ người con trai thì giờ đây người cha tự tử. Nơi ông Mộc treo cổ tự tử cũng chính là nơi trước đây người con trai bị điện giật tử vong. Được biết, trước khi treo cổ tự tử, ông Mộc có gọi điện về thông báo cho gia đình biết nơi mình sẽ chết.

Một người dân địa phương cho biết thêm, ông Mộc và ông Vinh vốn quen biết và chơi thân với nhau từ rất lâu. Chiều nào, ông Vinh cũng xuống nhà ông Mộc chơi rồi hai người đi đánh bóng. Buổi chiều 3/10, mọi người còn thấy hai người ngồi xem đấu gà chọi cùng nhau, vậy mà hôm sau đã xảy ra vụ việc đau lòng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên, cho tới giờ, nhiều người vẫn không thể hiểu được. Hiện ở địa phương cũng xuất hiện một số tin đồn cho rằng, điều khiến ông Mộc dùng dao sát hại bạn thân là do chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm 

Theo X.Thắng - X.Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot