Bị cha dượng hắt hủi vì khuyết tật, con được dì nhận nuôi rồi đi lạc, 9 năm sau đoàn tụ theo cách chẳng ai ngờ

Bảo Bảo - Ngày 29/10/2025 00:00 AM (GMT+7)

Ngoài chính Zhang Xiaofei, không ai biết cậu đã vượt qua quãng đường hơn 1.000 km từ Khúc Tĩnh (Vân Nam) đến Tân Hóa (Hồ Nam) bằng cách nào. Ngoài gia đình Zhang Xiaofei, không ai biết họ đã phải chịu đựng nỗi đau mất người thân suốt 9 năm trời ra sao.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người lang thang mang tên Zhang Fei

Tháng 3/2019, một thanh niên có vẻ ngoài giống người lang thang đi lại gần lối ra của đường cao tốc Lâu Hoài, Hồ Nam, Trung Quốc. Cảnh sát giao thông đường cao tốc Tân Hóa làm nhiệm vụ phát hiện người này quần áo rách rưới, không thể giao tiếp bình thường và không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã hộ tống anh đến Trạm Quản lý Cứu trợ huyện Tân Hóa. Qua trao đổi ban đầu, nhân viên đã nắm được thông tin rời rạc rằng chàng trai có thể tên là Zhang Fei.

Zhang Fei đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Xem xét tình trạng đặc biệt của anh, trạm cứu trợ đã đưa anh đến Bệnh viện Phục hồi Chức năng Tâm thần huyện Tân Hóa để chẩn đoán. Kết quả chẩn đoán cho thấy Zhang Fei mắc chứng rối loạn tâm thần. Anh được sắp xếp điều trị chuyên sâu tại bệnh viện này và ở lại suốt 6 năm.

Zhang Fei và dì ôm chặt nhau trong ngày đoàn tụ.

Zhang Fei và dì ôm chặt nhau trong ngày đoàn tụ.

Trong 6 năm đó, việc điều trị không bị gián đoạn và nỗ lực giúp Zhang Fei về nhà cũng không hề dừng lại. Trong thời gian này, nhân viên trạm cứu trợ đã thử mọi cách để tìm người thân cho anh, từ nhận dạng khuôn mặt cho đến việc nhập mẫu máu ADN vào Cơ sở dữ liệu Chống buôn bán người quốc gia nhưng đều không có kết quả. Do đó, nhân viên thường xuyên đến thăm Zhang Fei hàng tháng, hy vọng tìm ra manh mối về nhà từ những lời nói rời rạc của anh.

Manh mối quan trọng từ Douyin

Tháng 9 năm nay, tình hình đã có bước ngoặt. Sau quá trình điều trị, bệnh tình của anh thuyên giảm đáng kể. Zhang Fei đã nhắc đến một địa danh khi trò chuyện với nhân viên: Lục Lương, thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam.

Sau đó, Zhang Fei lần lượt nói ra các địa danh khác như “Trấn Phương Hoa”, “Trấn Mã Phố”, “Trấn Tam Xoa Hà”, cùng với tên người mẹ có thể là "Jiang Kaiqin". Ông Yuan Shouqiang, người phụ trách Trạm Quản lý Cứu trợ huyện Tân Hóa cho biết trạm cứu trợ ngay lập tức tiến hành điều tra và liên hệ với tổ chức từ thiện tìm người thân.

Trong những năm gần đây, việc đăng tin tìm người thân thông qua kênh Douyin đã trở thành thói quen hàng ngày của hầu hết các tình nguyện viên. Ngày 22/9, tình nguyện viên Gao Zipan đã tổng hợp thông tin liên quan và đăng video tìm người của Zhang Fei lên mạng xã hội. Nhờ sử dụng công nghệ đẩy thông tin chính xác theo khu vực, Gao Zipan đã đưa video đến khu vực nghi ngờ là quê hương của Zhang Fei, tức huyện Lục Lương.

Video nhanh chóng nhận được phản hồi hiệu quả. Nhiều người bình luận: “Chắc chắn là người Lục Lương rồi", "Ba nơi này đều là các thị trấn của huyện Lục Lương, nhà tôi có người thân ở đó, nhờ họ giúp chuyển tiếp", "Nhà tôi gần Tam Xoa Hà và Mã Phố, tôi có thể giúp theo dõi"... Các bình luận nhiệt tình từ cư dân mạng cơ bản đã khoanh vùng được quê hương của Zhang Fei lên, đồng thời giúp thông tin của anh lan truyền rộng rãi hơn tại địa phương.

Đoàn tụ sau 9 năm mất tích

Nhờ sự tiếp sức của cư dân mạng, ngay tối 22/9, gia đình Zhang Fei đã xem được video. Tình nguyện viên tiến hành liên hệ với dì của Zhang Fei và qua bức ảnh trước khi mất tích, họ cơ bản xác nhận đã tìm đúng người. Theo đó, Zhang Fei bị mất một chiếc răng cửa, gần như giống hệt người trong ảnh.

Hóa ra, tên thật của Zhang Fei là Zhang Xiaofei, năm nay 24 tuổi, là con của mẹ cậu với người chồng thứ hai. Không may, cha ruột của Zhang Xiaofei qua đời khi cậu còn nhỏ và mẹ cậu sau đó đã tái hôn. Vì cha dượng không thích đứa trẻ có khuyết tật này nên người dì sống ở huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam đã chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cậu. Tuy nhiên, 9 năm trước, Zhang Xiaofei không may đi lạc khỏi nhà dì.

Sau khi xác minh, danh tính của Zhang Xiaofei đã được xác nhận. Ngày 25/9, Trạm Quản lý Cứu trợ và Viện Phúc lợi Xã hội huyện Tân Hóa đã cử người chuyên trách để hộ tống cậu về quê. Tại nhà ga, khi gia đình gặp nhau, mẹ của Zhang Xiaofei nắm chặt tay con, chị gái khóc nức nở, còn người dì ôm chặt cậu, liên tục vỗ nhẹ vào lưng.

Gia đình Zhang Xiaofei gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và các tình nguyện viên.

Gia đình Zhang Xiaofei gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và các tình nguyện viên.

“Bấy lâu nay, tôi luôn cảm thấy có lỗi, rất có lỗi...” Gánh nặng tâm lý đeo đẳng người dì suốt nhiều năm cuối cùng đã được trút bỏ.

“Cảm ơn các bạn đã tìm lại con trai cho tôi”.

“Cả nhà cứ nghĩ nó đã không còn trên đời nữa rồi, cảm ơn các bạn đã tìm lại con trai cho tôi”, mẹ của Zhang Xiaofei liên tục bày tỏ lòng biết ơn tại buổi đoàn tụ.

Trong 9 năm Zhang Xiaofei mất tích, gia đình họ đã báo cảnh sát cũng như chia sẻ thông báo tìm người trong nhiều nhóm chat. Song vì tầm ảnh hưởng hạn chế, Zhang Xiaofei vẫn bặt vô âm tín. Sau này, trong sự tuyệt vọng, gia đình đã xóa sổ hộ khẩu của cậu, không ngờ lại đón được cuộc đoàn tụ không dám mơ ước ngay trước Tết Trung Thu năm nay.

Bị cha dượng hắt hủi vì khuyết tật, con được dì nhận nuôi rồi đi lạc, 9 năm sau đoàn tụ theo cách chẳng ai ngờ - 3

Đưa cha mẹ đến nhà bạn gái hỏi cưới, chàng trai rơi nước mắt trước hành động của mẹ vợ tương lai
Hành động của người mẹ vợ tương lai khi nhận món quà sính lễ đi ngược lại mọi suy đoán, khiến chàng rể nghẹn ngào bật khóc và cư dân mạng phải thốt...

Tin tốt sáng nay

Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]28/10/2025 22:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay