Đi qua hơn nửa đời người, người đàn ông này không dám dám tin mình có thể đoàn tụ được với anh trai sau chuyến tàu định mệnh hơn 50 năm trước.
Câu chuyện của họa sĩ vẽ tranh nhà Peter Macdonald, 58 tuổi, đến từ Lancashire phía tây bắc nước Anh, bắt đầu từ một khoảnh khắc định mệnh cách đây hơn nửa thế kỷ. Khi ông còn là một em bé sơ sinh, cha đã giật ông khỏi tay mẹ qua cửa sổ toa tàu ngay trước khi tàu lăn bánh.
Ông Peter kể lại trên chương trình truyền hình Long Lost Family rằng sau đó, ông lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Năm đó, mẹ ông đã đưa ông và anh trai Trevor đến ga Preston để rời đi. Nhưng đúng lúc tàu chuẩn bị khởi hành, cha ông bất ngờ xuất hiện trên sân ga và giật lấy ông.
Tàu hỏa rời đi, đưa mẹ và anh trai ông đến London, còn ông thì không bao giờ gặp lại họ nữa. Dù sau này biết về sự tồn tại của anh trai, ông vẫn luôn tìm kiếm trong vô vọng.
Ông Trevor Schwartz (trái) và em trai Peter Macdonald (phải).
Ông Peter cho biết khi đó ông chỉ mới 10 tuần tuổi, còn anh Trevor 2 tuổi. Cha ông đã cố gắng giật lấy cả hai anh em, nhưng người anh Trevor đứng khuất sau lưng mẹ đã thoát. Suốt hơn 50 năm, hình bóng người anh trai luôn ám ảnh tâm trí ông.
Và thật bất ngờ khi đội ngũ của chương trình đã tìm thấy người anh Trevor. Ông chia sẻ rằng mẹ ông đã qua đời vào năm 2008. Ông nhớ lại mong muốn của mẹ ông là tìm kiếm em trai mình: “Khi mẹ tôi yếu đi, bà bắt đầu nói nhiều hơn, cởi mở hơn; bà ấy có nói với tôi rằng: “Tìm nó đi, hãy tìm em trai con””.
Ông Trevor nói thêm: “Tôi làm điều này vì cậu ấy, vì bản thân tôi và vì mẹ. Tôi nghĩ bà ấy sẽ tự hào về tôi khi làm điều đó. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi thực sự không thể chờ đợi nữa rồi”.
Ông Trevor là một thợ mộc, năm nay 61 tuổi. Ông kể rằng mẹ ông là một người rất nghiêm khắc và cuộc sống khi đó rất khó khăn. Mẹ ông cũng đã biết Peter được nuôi dưỡng ở đâu, nhưng bà nghĩ có lẽ để ông ở đó thì tốt hơn.
Người dẫn chương trình "Long Lost Family" Davina McCall và ông Peter Macdonald.
Ông Peter giờ đây đã có 2 con gái và 4 người cháu. Ngay khi nghe tin chương trình đã tìm thấy anh trai, ông Peter liền bật khóc. Hai anh em họ đã có một cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc tại London vào đúng ngày sinh nhật của người mẹ quá cố.
Peter được xem những bức ảnh của mẹ và ông ngỡ ngàng khi thấy bà trông rất giống các con gái của ông.
“Cuối cùng hai anh em tôi cũng được ở bên nhau. Cảm giác thân thuộc ấy đến một cách rất tự nhiên”, ông xúc động nói.
Ông Peter khẳng định đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ duy nhất. Ông đã giới thiệu người anh Trevor với con gái và cháu gái mình.
"Tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh ấy, bất cứ khi nào có thể", ông nói với sự kiên quyết.

