Bị lừa bán khi mới 1 tháng tuổi, triệu phú tìm được nhà sau 33 năm, tặng mẹ nhà và thẻ ngân hàng làm quà gặp mặt

Bảo Bảo - Ngày 29/09/2025 05:00 AM (GMT+7)

Suốt 33 năm, người mẹ nghèo vẫn giữ ngôi nhà cũ vì sợ con trai trở về không tìm thấy. Giờ đây, con trai bà, một doanh nhân thành đạt đã trở về sau bao năm ly biệt.

Trong suốt 33 năm cuộc đời, Wang Xiaoju ở bên mẹ ruột chưa đầy 2 tháng, nhưng cuộc hội ngộ của họ không hề có một chút xa lạ nào. Vài ngày trước, Wang Xiaoju cùng vợ lái xe từ Tứ Xuyên đến huyện Kiều Gia, Vân Nam, Trung Quốc để nhận lại mẹ ruột, bà Wang Ningchun.

Wang Xiaoju bị người ta lừa gạt khỏi tay mẹ khi mới hơn 1 tháng tuổi, sau đó được một cặp vợ chồng nghèo nhận nuôi. Từ nhỏ, anh đã thề bản thân sẽ phải thành danh. Năm 12 tuổi, anh nghỉ học đi làm thuê và đến năm 2015, anh khởi nghiệp thành công tại Tứ Xuyên. Hiện anh sở hữu tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ.

Việc đầu tiên anh làm sau khi nhận mẹ là đưa bà đến Thành Đô để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Bà Wang Ningchun mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao, phải uống mười mấy viên thuốc mỗi ngày. Đôi mắt vốn đã bị khô nay lại sưng húp đến mức gần như không mở ra được vì bà đã khóc suốt ngày. Wang Xiaoju dự định sẽ đưa mẹ về sống cùng anh trong tương lai: "Trước đây tôi chưa từng được làm nũng với mẹ, từ giờ tôi sẽ bên mẹ mỗi ngày".

Bị lừa bán khi mới 1 tháng tuổi, triệu phú tìm được nhà sau 33 năm, tặng mẹ nhà và thẻ ngân hàng làm quà gặp mặt - 1

Hành trình tìm mẹ và sự hy sinh của người mẹ ruột

Ba tháng trước, Wang Xiaoju đã cầu cứu cảnh sát và tình nguyện viên. Sau khi lấy mẫu máu và phân tích nguồn gốc tổ tiên, phạm vi tìm kiếm được thu hẹp lại vài gia đình ở khu vực huyện Kiều Gia, thành phố Chiêu Thông, Vân Nam.

Anh đã mua vé tàu cho ngày hôm sau, định đến từng nhà để hỏi xem có gia đình nào từng mất con hay không. Ngay lúc đó, viên cảnh sát đã xúc động gọi điện báo tin: "Anh hãy hủy vé đi, mẹ anh đã được tìm thấy rồi". Nhìn thấy ảnh mẹ, anh nhận ra ngay lập tức: "Nhìn một cái là biết ngay là mẹ tôi".

Về phía bà Wang Ningchun, khi nhận được cuộc gọi, bà nghĩ là lừa đảo và lập tức cúp máy vì các con bà (sống bằng nghề thu mua phế liệu) thường khuyên bà không nên nghe điện thoại lạ. Sau khi được người thân xác nhận, bà mới bán tín bán nghi. Khi nhìn thấy khuôn mặt con trai qua màn hình, bà bật khóc nức nở. Dù hình ảnh con trong tâm trí bà đã dừng lại ở lúc một tháng tuổi, bà vẫn nhận ra con ngay lập tức.

Bà Wang Ningchun mất chồng khi mang thai 5 tháng. Dù bị khuyên bỏ thai, bà trốn đi và tự mình sinh con. Bà đặt tên con là "Dịch Phi" (Yi Fei), mong muốn đưa con rời khỏi nơi đau buồn. Bà còn tự tay cắt dây rốn cho con bằng con dao nhỏ trên móc chìa khóa.

Mất con vì tin người lạ giúp trông nom, bà Wang Ningchun đã nhịn đói 3 ngày. Sau khi tìm con không thành, bà tái hôn và sinh thêm 4 người con, một mình nuôi nấng chúng. Bà không dám rời khỏi huyện Kiều Gia nửa bước vì sợ con trai trở về không tìm thấy nhà.

Bị lừa bán khi mới 1 tháng tuổi, triệu phú tìm được nhà sau 33 năm, tặng mẹ nhà và thẻ ngân hàng làm quà gặp mặt - 2

Sự cao thượng của cha mẹ nuôi và món quà gặp mặt

Dù không phải con ruột, Wang Xiaoju cảm thấy tình yêu thương anh nhận được không hề thiếu vắng chút nào. Thời thơ ấu, khi anh bị bạn bè trêu chọc là "đứa con hoang", mẹ nuôi đã đỏ hoe mắt, khiến anh lập tức hiểu ra và xin lỗi vì làm mẹ buồn. Cha mẹ nuôi và bà nội đã dạy anh lòng tốt, sự chân thật và không sợ thiệt thòi.

Sự nghiệp của Wang Xiaoju thành công sau khi anh kết hôn và mở nhà máy gạch men ở Tứ Xuyên. Khi anh về thú nhận việc tìm mẹ ruột, mẹ nuôi anh phản ứng vô cùng bình tĩnh: "Tốt quá rồi, con lại có thêm một người yêu thương con, mẹ cũng rất mừng".

Được sự đồng ý của cha mẹ nuôi, Wang Xiaoju chọn ngày lành để gặp mẹ. Bà Wang Ningchun tự tay khâu 33 đôi lót giày cho con và làm một chiếc vòng tay mới từ chiếc vòng Tỳ Hưu của bà, tượng trưng cho lời hứa: "Cả gia đình chúng ta sẽ tay trong tay đi bên nhau cả đời, không bao giờ chia lìa nữa".

Bị lừa bán khi mới 1 tháng tuổi, triệu phú tìm được nhà sau 33 năm, tặng mẹ nhà và thẻ ngân hàng làm quà gặp mặt - 3

Wang Xiaoju đã mua tặng mẹ một căn nhà ở Thành Đô và chuẩn bị một chiếc thẻ ngân hàng. Để bù đắp cho 33 sinh nhật đã bỏ lỡ, anh còn chuẩn bị 33 phong bao lì xì kèm lời chúc phúc.

Ngày đoàn tụ, bà Wang Ningchun bật khóc nức nở, xúc động đến mức quỵ xuống đất. Wang Xiaoju và vợ lao tới, ôm mẹ đứng dậy. Anh quỳ xuống và lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ. Con đến trễ, để mẹ phải chịu khổ rồi!"

Họ ôm nhau khóc nức nở. Bữa cơm đầu tiên của họ là món chè trôi nước, tượng trưng cho sự đoàn tụ viên mãn.

Wang Xiaoju bày tỏ sự hối tiếc: "Nếu có thể tìm thấy mẹ sớm hơn, mẹ đã bớt khổ rất nhiều. Nửa đời trước mẹ đã chịu quá nhiều cay đắng, nửa đời sau con sẽ thêm đường cho mẹ".

Anh lập tức yêu cầu mẹ nghỉ việc, gửi tiền và đưa bà về Tứ Xuyên, chỉ mong bà được khỏe mạnh.

Bị lừa bán khi mới 1 tháng tuổi, triệu phú tìm được nhà sau 33 năm, tặng mẹ nhà và thẻ ngân hàng làm quà gặp mặt - 4

Người mẹ 56 tuổi đưa em bé đặc biệt 35 tuổi đi du lịch khắp đất nước: Sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời
Tháng 9 ở Tương Đàm, Trung Quốc, cái nóng vẫn chưa tan. Trong con hẻm cũ sâu hun hút, bà Yang Yuelian giơ điện thoại lên, ống kính hơi run nhẹ. Trong...

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]29/09/2025 03:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay