Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á

Ngày 30/08/2017 15:20 PM (GMT+7)

Tại Đông Nam Á, có một bộ lạc sống trên cây, cao tới 50m, tách biệt hoàn tới với thế giới bên ngoài.

Tại tỉnh Papua thuộc Indonesia hiện nay vẫn tồn tại một bộ lạc vô cùng bí ẩn, sống tách biệt với loài người và xây những ngôi nhà trên cây nhằm mục đích tự vệ.

Với dân số chỉ khoảng 3.000 người, sinh sống chủ yếu trong những căn nhà đặc biệt trên cây, bộ tộc Korowai được cho là bộ tộc bí ẩn nhất thế giới.

Nhiếp ảnh gia Eric Baccega đã có chuyến thăm tới bộ tộc này và ghi lại những hình ảnh vô cùng ấn tượng về cuộc sống cũng như cách sinh hoạt của họ.

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 1

Bộ tộc Korowai sinh sống chủ yếu tại tỉnh Papua thuộc Indonesia

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 2

Người Korowai xây nhà bằng sức người và tay không

Theo những hình ảnh mà nhiếp ảnh gia Eric công bố, bộ tộc Korowai sống tách biệt với thế giới bên ngoài, họ xây dựng những căn nhà đặc biệt trong rừng rậm hoặc trên những tán cây rất cao, với mục đích ban đầu nhằm tránh các cuộc tấn công từ những bộ lạc thù địch để bắt người làm nô lệ hay thậm chí là để ăn thịt.

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 3

Nhiều người cho rằng bộ tộc Korowai vẫn ăn thịt người, mặc dù chưa có bằng chứng xác thực

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 4

Thay vào đó, người Korowai ăn những ấu trùng trong rừng

Người Korowai có truyền thống lâu đời và luôn gìn giữ đến ngày nay. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện thần thoại, truyện cổ tích hay những câu châm ngôn từ đời này sang đời khác. Họ tin rằng tổ tiên đã chết của họ có thể sống lại bất cứ lúc nào.

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 5

Người Korowai rất giỏi săn bắt, hái lượm cũng như làm nương rẫy

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 6

Vũ khí của người Korowai vẫn còn rất thô sơ, họ thậm chí không mặc quần áo

Bộ tộc Korowai gần như không hề biết gì về sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Một số người Korowai rất sợ người phương Tây dù chưa bao giờ nhìn thấy họ. Với người Korowai, những người thuộc thế giới bên ngoài đều bị cho là “ma quỷ”.

Lần đầu tiên người Korowai tiếp xúc với thế giới bên ngoài là khi một nhóm các nhà khoa học bắt gặp một nhóm người Korowai vào tháng 3/1974.

Vào tháng 5/2006, một hướng dẫn viên du lịch kiêm phóng viên Paul Raffaele đã dẫn một đoàn làm phim truyền hình của Úc đến gặp bộ lạc.

Trong một bài viết trên tờ Smithsonian, Raffaele chia sẻ: “Korowai là một trong số rất ít bộ tộc trên thế giới tin vào chuyện ăn thịt người. Hiểu biết của họ về thế giới bên ngoài còn rất hạn hẹp và thường xuyên gây thù địch với người khác. Một số người của bộ lạc nói rằng họ sẽ giết và ăn thịt những phù thủy nam mà họ gọi là ‘Khakhua’”.

Tuy nhiên, nhiều nhà nhân chủng học cho rằng, tục ăn thịt người của bộ tộc Korowai đã không còn tồn tại từ lâu.

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 7

Mặc dù sống trong những ngôi nhà bằng gỗ trên cây, người Korowai vẫn dùng lửa để sưởi ấm và nấu nướng

Cả làng không sống ở... mặt đất, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngay tại Đông Nam Á - 8

Hình ảnh ấn tượng được nhiếp ảnh gia Eric Baccega ghi lại trong chuyến thăm cách đây 17 năm

Khánh Hằng (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h