Cha 86 tuổi đạp xe mỗi ngày đến ngủ cùng con trai, sáng tinh mơ lại về với vợ, biết lý do ai cũng cảm động thay

Bảo Bảo - Ngày 22/05/2025 05:00 AM (GMT+7)

Để xoa dịu nỗi cô đơn của con trai vừa mất vợ, người cha già không nề hà, ngày ngày đạp xe đến bầu bạn cùng con.

"Con dù lớn, với cha mẹ vẫn luôn là một đứa trẻ". Câu nói ấy thật đúng trong câu chuyện cảm động đang lan truyền khắp mạng xã hội những ngày gần đây tại Chu Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Người đàn ông đăng tải đoạn video là anh Đại đã khắc họa một bức tranh đầy ấm áp về tình phụ tử thiêng liêng, vượt qua cả tuổi tác và những mất mát của cuộc đời.

Câu chuyện bắt đầu vào cuối tháng 4 năm nay, khi mẹ của anh Đại không may qua đời. Trước đó, bà mắc bệnh nhiều năm và luôn được cha anh tận tình chăm sóc. Nỗi đau mất đi người bạn đời đã khiến người cha 65 tuổi của anh Đại trở nên cô độc, đêm về không sao chợp mắt nổi. Sau đám tang, các anh em trong nhà ở quê đến ngày 6/5 mới rời đi.

"Mấy ngày sau cha tôi gọi điện, nói rằng dạo này ông không ngủ được. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Sau đó bà nội tôi không biết bằng cách nào hay chuyện đã nói ông tôi đến cùng cha tôi", anh Đại, hiện đang định cư ở tỉnh Sơn Tây, kể lại.

Cha 86 tuổi đạp xe mỗi ngày đến ngủ cùng con trai, sáng tinh mơ lại về với vợ, biết lý do ai cũng cảm động thay - 1

Tình thương yêu không lời của gia đình đã hóa thành hành động. Và thế là, hàng ngày người cha già đều đến bầu bạn cùng con trai. Anh Đại xem lại camera giám sát và phát hiện: "Gần như từ ngày 8 trở đi, ông nội mỗi ngày đều đạp xe đến nhà để bầu bạn với cha tôi".

Anh Đại cho biết, ông nội anh năm nay 86 tuổi, bà nội anh 88 tuổi. Mỗi ngày, ông nội đều đặn đạp xe đến nhà con trai 65 tuổi vào khoảng 7 rưỡi tối, sáng hôm sau lại lặng lẽ rời đi vào khoảng 5 rưỡi sáng.

"Người già thường dậy sớm, bây giờ trời cũng sáng sớm. Với lại bà nội tôi ở nhà một mình, ông cũng không yên tâm nên về sớm", anh Đại giải thích.

2 ngôi nhà cách nhau khoảng 1km, đạp xe chỉ mất vài phút. Đây không phải lần đầu tiên tình thương ấy được thể hiện.

"Trước đây, khi mẹ tôi bị bệnh, ông nội cũng thường xuyên qua lại thăm nom", anh xúc động chia sẻ.

Chứng kiến hình ảnh người ông già yếu nhưng vẫn bền bỉ đạp xe trong đêm tối để đến bên con trai, anh Đại không khỏi nghẹn ngào: "Tôi cảm thấy dù tuổi tác có lớn đến đâu, chỉ cần cha mẹ còn đó thì con cái đều giống như những đứa trẻ. Tình yêu thương của cha mẹ là điều tuyệt vời nhất".

Những ngày này, ông nội anh vẫn kiên trì với "nhiệm vụ" đặc biệt. Anh Đại dự định sẽ đón cha mình lên Sơn Tây để tiện chăm sóc.

"Trước đây, tôi cũng từng đề nghị nhưng cha không đồng ý vì nghĩ rằng ông bà nội tuổi cũng đã cao rồi, bên cạnh không thể thiếu người. Nhưng lần này, chính con trai tôi đã nói chuyện với ông và ông đồng ý", anh Đại kể. Có lẽ, lời của đứa cháu nhỏ đã chạm đến trái tim người cha già, khiến ông chấp nhận rời xa ngôi nhà quen thuộc để được gần gũi con cháu hơn.

Đoạn video của anh Đại đã chạm đến trái tim của hàng triệu cư dân mạng. Có người bày tỏ niềm ao ước: "Thật tuyệt khi có cả cha và mẹ ở độ tuổi này”. Người khác lại dành lời khen cho sự tinh tế của bà nội: "Bà nội thật chu đáo và ấm áp". Một câu hỏi cũng được đặt ra: "Nếu là cha qua đời, liệu có ai bầu bạn với mẹ không?" Anh Đại đã trả lời đầy tin tưởng: "Sẽ có chứ".

Cha 86 tuổi đạp xe mỗi ngày đến ngủ cùng con trai, sáng tinh mơ lại về với vợ, biết lý do ai cũng cảm động thay - 2

Cha mẹ bị cười nhạo cả đời không xây nổi chuồng gà, 3 chị em 9x góp tiền tỷ xây nhà báo hiếu
Chứng kiến cha mẹ cả đời lam lũ, sống trong căn nhà đất hàng chục năm, họ ấp ủ một nguyện ước giản dị: xây cho cha mẹ một mái ấm khang trang, nơi tuổi...

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]22/05/2025 03:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay