Vì là con vợ lẽ nên họ không dám về quê cha, lâu ngày cũng quên mất địa chỉ. Giờ đây, họ chỉ mong được về thăm mộ cha và biết rõ nguồn cội.
Trường hợp tìm người thân đặc biệt của gia đình cô Nguyễn Thị Lan (Bến Tre) được cộng đồng mạng chia sẻ mới đây đã nhận về nhiều bình luận tích cực. Cô Lan mong muốn tìm những người em họ đã mất liên lạc từ năm 1975. Điều đặc biệt, đó là những người con vợ sau của chú cô Lan nên bao năm nay, cả gia đình đều rất khó mở lời để tìm kiếm.
Cha về quê mà không trở lại nữa, con mong mỏi suốt bao năm
Vào khoảng những năm 1960, ông Nguyễn Văn Thê (quê ở Bến Tre) vào Sài Gòn làm ăn rồi quen bà Dung. Lúc này, ông Thê đã có vợ con ở quê nhưng vẫn chung sống với bà Dung như vợ chồng. Họ sinh liền 4 người con, cả trai cả gái, trong đó cô Oanh (lúc nhỏ gọi là Mơn) là chị cả.
Vợ lớn và gia đình ở Bến Tre cũng biết chuyện nhưng không gây khó dễ gì. Ông Thê chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà rồi lại quay về Sài Gòn sống cùng mẹ con bà Dung. Năm 1975, ông Thê bị bệnh nặng nên đã chuyển về quê điều trị để người nhà tiện chăm sóc. Ông cũng hứa trị bệnh xong sẽ quay lại với mẹ con bà Dung, nhưng không ai ngờ, đó lại là lần gặp cuối cùng.
Cha hẹn sẽ quay lại nhưng không trở lại nữa (Ảnh minh họa)
Về quê được một thời gian, ông Thê đau yếu rồi mất. Vợ hai và các con riêng ở Sài Gòn lúc đó không hề hay biết. Một thời gian sau, bà Dung không thấy ông Thê trở lại nên mới về quê tìm chồng. Thế nhưng, mộ ông Thê lại ở bên khu nhà vợ lớn nên bà Dung không tới thăm. Bà Dung trở về Sài Gòn, một mình nuôi các con khôn lớn.
Bẵng đi một thời gian, khi cô Oanh và các em đã trưởng thành, họ mới bắt đầu muốn tìm về nguồn cội, muốn được biết gia đình nhà nội để thăm mộ cha. Tuy nhiên, cô Oanh đã tìm kiếm nhiều lần, về quê nhưng không nhớ rõ địa chỉ nên tìm không được. Khi mẹ mất, trong lòng những đứa con càng đau đáu nỗi nhớ mong về quê nội.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ sau 50 năm
Phía bên nhà nội ở Bến Tre cũng mong muốn tìm được những đứa con riêng của ông Thê để về báo cáo tổ tiên, và để ông Thê được yên lòng nơi chín suối. Sau bao năm tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín, cô Lan (chị họ của cô Oanh) đã lên chương trình Tuấn Vỹ để chia sẻ thông tin, hi vọng sẽ tìm được các em.
Cô Oanh và cô Lan đã được gặp nhau để trò chuyện
Thật may mắn chỉ sau vài ngày, cô Oanh đã nhận ra người nhà và xin liên hệ để xác nhận thông tin. Ngay khi vừa gặp nhau, cô Lan và cô Oanh đã chia sẻ những cái tên trong gia đình và kỷ niệm của hai chị em trước năm 1975 xác nhận mọi thông tin đều đúng, họ chắc chắn 99% là chị em.
Khi được chị họ bên nhà nội chủ động tìm kiếm, cô Oanh rất bất ngờ vì cứ nghĩ mình là con vợ lẽ nên sẽ chẳng có cơ hội tìm được nguồn cội. “Em chỉ mong được về quê, sang nhà mẹ lớn rồi thăm bộ cha một lần thôi. Em cũng muốn thắp hương cho ông bà, ra mắt tổ tiên cho con cháu được biết cội nguồn”, cô Oanh chia sẻ với chị.
Ở đầu dây bên này, cô Lan cũng an ủi em gái, sau 50 năm thất lạc nay chị em đã tìm được nhau. Họ trò chuyện vui vẻ, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và hẹn một ngày gần nhất sẽ đoàn tụ cùng đại gia đình.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương