Giữa quán lẩu đông người, chàng trai này đã có một hành động khiến tất cả phải ngỡ ngàng: quỳ lạy cha mẹ trong bữa tiệc sinh nhật. Anh bị một số người nghi ngờ dàn dựng để nổi tiếng, nhưng sự thật đằng sau lại là một câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương, sự hy sinh và lòng biết ơn.
Đoạn video ghi lại cảnh chàng trai trẻ Trung Quốc tổ chức sinh nhật cho cha tại một quán lẩu đã gây sốt mạng xã hội gần đây. Trong video, chàng trai đã đứng lên, kể về hoàn cảnh gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ trước mặt những vị khách lạ, sau đó quỳ lạy để thể hiện lòng hiếu thảo.
Ngày 16/9, Yang Lou, chàng trai trong video chia sẻ rằng cha mẹ anh sức khỏe đều không tốt, đã rất vất vả nuôi dưỡng anh nên người. Để chăm sóc cho cha mẹ, năm ngoái anh đón họ từ quê lên Thượng Hải, sống trong một căn phòng trọ khoảng 15 mét vuông.
Buổi sinh nhật 55 tuổi của cha tại hàng lẩu là lần đầu tiên ông có một bữa tiệc trang trọng như vậy. Anh đã rất xúc động và hành động quỳ lạy là do cảm xúc bộc phát, không hề có sự sắp đặt trước. Sau đó, chính anh cũng cảm thấy ngại và không dám xem lại đoạn video đó.
"Cha tôi giờ gần như mù, còn mẹ mắc bệnh mạch máu não. Cả hai đều là người khuyết tật. Tôi tổ chức sinh nhật cho họ vì rất biết ơn công lao của cha mẹ", Yang Lou chia sẻ.
Hành động của chàng trai tại nơi công cộng đã nhận được nhiều lời khen ngợi song cũng có những ý kiến hoài nghi. Yang Lou cũng thẳng thắn trả lời về nghi vấn dàn dựng. Anh cho biết anh thường xuyên quay các video về cuộc sống hằng ngày của gia đình và đăng lên mạng xã hội, video này cũng chỉ là một trong số đó.
Yang Lou kể rằng gia đình anh là người nông thôn, cha anh gần như mù, còn mẹ bị liệt nửa người. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc tại một bệnh viện ở quê, nhưng vì thu nhập không đủ để chữa bệnh cho mẹ, anh đã quyết định nghỉ việc và lên Thượng Hải lập nghiệp. Hiện tại, anh làm công việc liên quan đến y tế với mức lương khá hơn, giúp anh trang trải cuộc sống và chăm sóc bố mẹ. Khi mẹ lâm bệnh, anh đã vay mượn bạn bè và người thân hơn 100.000 tệ để chữa trị, hiện vẫn còn nợ 50.000-60.000 tệ.
Để tiện chăm sóc cha mẹ, anh đã đón họ lên Thượng Hải, sống trong một căn phòng trọ nhỏ cách công ty 300m. Nhờ vậy, anh có thể về nhà nấu ăn cho họ vào buổi trưa.
Yang Lou thường xuyên đăng các video về cuộc sống của gia đình lên mạng xã hội. Anh kể rằng ban đầu cha mẹ anh không muốn ra ngoài, nhưng nhờ sự động viên của anh, giờ họ đã quen dần.
"Mẹ tôi ngồi xe lăn, cha tôi đẩy. Hai người họ giờ hợp tác rất ăn ý. Mẹ là đôi mắt, còn cha là tay chân", anh cười nói.
Anh cũng thường đưa cha mẹ đi thăm các danh lam thắng cảnh ở Thượng Hải vào cuối tuần, hy vọng họ có thể trải nghiệm nhiều điều thú vị trong đời.
Yang Lou kể thêm, khi gia đình anh chuẩn bị thanh toán tiền bữa ăn hôm đó, nhân viên phục vụ đã thông báo rằng một vị khách ở bàn bên cạnh đã trả hộ hóa đơn gần 300 tệ. Anh đã tìm gặp vị khách đó để cảm ơn. Người này cho biết, sau khi nghe câu chuyện của anh, họ rất xúc động và mong gia đình anh ngày càng tốt đẹp hơn.


