Chiều 26/4 được xác định là thời gian cao điểm người dân rời thành phố về các tỉnh nghỉ lễ. Nhiều trẻ em vật vờ, mệt mỏi tại bến xe vì phải chờ đợi xe quá lâu.
Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để người dân đổ về quê thăm gia đình. Theo ghi nhận của PV, ngay trong buổi chiều làm việc cuối cùng trước khi được nghỉ lễ, tại các bến xe ở Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm... đã xuất hiện những dòng người ùn ùn về quê. Các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô cũng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.
Nhiều phụ nữ và trẻ em vật vờ, chờ đợi mua vé hay phải chen chúc nhau trên xe. Nhiều bà mẹ cho con bú ngay tại bến xe hay thậm chí phải ngủ tạm ngay tại nhà chờ mua vé.
Hình ảnh PV ghi lại tại bến xe Mỹ Đình chiều 26/4:
Từ chiều nay 26/4, tại các bến xe ở Hà Nội rất nhiều gia đình đã đưa con em mình trở về quê hay đi du lịch
Do lượng người tăng đột biến nên hành khách phải ngồi chờ đợi mua vé (bến xe Mỹ Đình - Hà Nội)
Do phải chờ đợi mua vé quá lâu nên người phụ nữ này nằm ngủ tạm ngay tại ghế...
... hay ăn tạm cho đỡ đói
Phía trong bến xe Mỹ Đình rất nhiều người vẫn chưa bắt được xe. Họ liên tục liên lạc với bạn bè, người thân vì phải chờ đợi trong nhiều giờ
Không chỉ mang theo con nhỏ về quê mà người phụ nữ này còn mang theo rất nhiều đồ đạc cồng kềnh
Trong hành lang người mẹ vừa bồng con vừa hỏi xem có xe nào để bắt xe về quê sớm nhất
Bé nằm ngủ ngon trong vòng tay mẹ tại hành lang bến xe Mỹ Đình - Hà Nội
Tay bồng con tay xách đồ
Hai mẹ con chờ đợi để được mua vé
Người mẹ này cho con bú ngay dưới sàn nhà chờ khách tại bến xe Mỹ Đình
Trời đã tối dần nhưng nhiều người vẫn chưa bắt được xe
Chị em phải chen chúc trên xe, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt những người phụ nữ lao động khi trở về quê nghỉ lễ
Phía ngoài đường Phạm Hùng - Hà Nội nhiều em nhỏ cùng gia đình vẫn đứng ngóng chờ xe