Chồng nổ súng vào đầu vợ cũ mùng 3 Tết: Lời khai của người chồng

Ngày 11/02/2019 06:00 AM (GMT+7)

Sau khi dùng súng bắn vào đầu vợ cũ trong tối mùng 3 Tết, đối tượng gây án đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng là Đào Văn Sửu (46 tuổi, trú tại xã An Khang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Nạn nhân trong vụ án này là chị C.T.H. (36 tuổi, trú tại xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang), vợ cũ của Sửu.

Theo đó, tối 7/2 (tức mùng 3 Tết), Sửu đến nhà chị H. ở xã Lưỡng Vượng. Trong lúc chị H. đang rửa bát ở bếp, Sửu đã dùng súng bắn vào đầu chị H. khiến chị bị thương tích nặng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Tuyên Quang.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ và truy bắt hung thủ.

Chồng nổ súng vào đầu vợ cũ mùng 3 Tết: Lời khai của người chồng - 1

Khẩu súng tự chế Sửu dùng để bắn vợ cũ.

Sau 2 ngày gây ra vụ nổ súng vào đầu vợ cũ, đến chiều ngày 9/2, biết là không thể bỏ trốn được mãi, đối tượng Đào Văn Sửu đã ra cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, Sửu khai nhận, lý do anh ta bắn vợ cũ là vì chị H. đã nhiều lần lừa vay tiền của Sửu, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng không trả. Trong khi đó, Sửu cũng phải đi vay tiền nên anh ta rất bức xúc. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Sửu đã dùng súng bắn vợ cũ.

Được biết, chị H. và Sửu đã ly hôn nhiều năm nay. Hai người có 2 cô con gái chung. Trong đó, con gái lớn ở với bố, con gái nhỏ ở với mẹ.

Cảnh sát cũng đã thu giữ khẩu súng tự chế Sửu dùng để gây án cùng nhiều viên đạn bi.

Mẹ của bác sĩ giết vợ, phi tang xác: Hải khao khát có đứa con, nhưng không kịp nữa rồi
Mẹ của Triệu Văn Hải cho biết Hải là người nóng tính, nhưng rất ham học hỏi. Trước khi xảy ra sự việc, Hải từng tâm sự rằng rất muốn có một đứa con.
Theo Nguyễn Hường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự