Chủ nhà nghỉ ở Thái Nguyên dừng kinh doanh, mở cửa miễn phí, bỏ tiền túi hỗ trợ bà con “chạy lũ”

Tấn Phước - Ngày 09/10/2025 11:40 AM (GMT+7)

Không kiềm được nước mắt khi chứng kiến bà con ở quê hương mình phải oằn mình chống lũ, chị Mai Thảo Nguyên - một chủ nhà nghỉ ở Thái Nguyên quyết định tận dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú của mình cho bà con ở miễn phí. Ngoài ra, chị còn bỏ tiền túi mua nhiên liệu chạy máy phát điện để người dân xung quanh sạc pin điện thoại, từ đó có thể giữ liên lạc được với người thân trong những ngày chạy lũ.

Những ngày qua, người dân sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn khi nước lũ dâng cao khiến giao thông cản trở, cuộc sống của bà con bị đảo lộn hoàn toàn vì thiếu nước uống, lương thực thực phẩm. Một số khu vực của tỉnh Thái Nguyên ghi nhận mức độ ngập trên một mét, nhiều gia đình đóng cửa cuốn ngăn nước vào nhà, chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng hai. Ngoài ra, một số người dân phải trèo lên mái nhà để chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ vì không gian sinh sống đã bị nước nhấn chìm.

Thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân, chị Mai Thảo Nguyên - chủ nhà nghỉ ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đã mở cửa đón người dân vùng ngập vào ở miễn phí và hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Chủ một nhà nghỉ ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ trên mạng xã hội thông tin mở cửa miễn phí để đón người dân vào tránh lũ lụt nhận được lời tán dương từ cộng đồng.

Chủ một nhà nghỉ ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ trên mạng xã hội thông tin mở cửa miễn phí để đón người dân vào tránh lũ lụt nhận được lời tán dương từ cộng đồng.

Gia đình chị Thảo Nguyên chia nhau ra làm việc, người dọn phòng, người chuẩn bị đồ khô, thức ăn vặt... để hỗ trợ bà con đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn lũ.

Gia đình chị Thảo Nguyên chia nhau ra làm việc, người dọn phòng, người chuẩn bị đồ khô, thức ăn vặt... để hỗ trợ bà con đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn lũ.

"Mình quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, chuyển nơi kinh doanh thành nơi để san sẻ khó khăn với bà con. Hai vợ chồng nhà mình khẩn trương dọn dẹp phòng ốc, mua dầu cho máy phát điện để hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho tất cả người chạy lũ. Gia đình mình cũng chuẩn bị nước uống, mì tôm và đồ ăn nhẹ cho bà con sử dụng thoải mái" - chị Thảo Nguyên chia sẻ.

Được biết, đến nay nhà chị Thảo Nguyên đang hỗ trợ chỗ ở cho 123 người dân và đã kín hết các phòng. Nhiều người đến sau, nhắn tin mong muốn nhận sự hỗ trợ, chị đành phải từ chối. Tuy nhiên, chị vẫn sẵn lòng mở cửa đón mọi người đến sạc pin, tiếp năng lượng cho các thiết bị điện tử để có thể giữ liên lạc với người thân, gia đình.

Chị Thảo Nguyên chia sẻ, đối với dạng phòng đơn có thể lưu trú 3-5 người, phòng hai giường 6-7 người. Chị ưu tiên những trường hợp yếu thế, neo đơn như người già, phụ nữ có con nhỏ, người khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng mà chị Thảo Nguyên ưu tiên hàng đầu để hỗ trợ.

Người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng mà chị Thảo Nguyên ưu tiên hàng đầu để hỗ trợ.

“Có những trường hợp rất đáng thương như có em bé chừng 20 ngày tuổi cũng theo mẹ đi chạy lụt, thoát khỏi dòng nước lớn và được mình đón vào nhà. Cũng có nam sinh gặp cảnh nước dâng quá nhanh, chỉ kịp “bỏ của chạy lấy người”. Khi đến nơi, người bạn ấy ướt sũng, mình phải lấy quần áo của chồng cho thay”, chị Thảo Nguyên xúc động kể.

Nhờ mì tôm, sữa tươi chị chuẩn bị sẵn, người dân khi tá túc tại nhà chị Thảo Nguyên có thể tiếp thêm năng lượng và ổn định được cuộc sống hiện tại. Bên cạnh đó, chị Thảo Nguyên còn liên hệ với đội phát cơm thiện nguyện, đem về hơn 100 suất cho mọi người. Nhờ đó, người dân có bữa cơm đủ chất dinh dưỡng.

"Đặc biệt, sau mỗi cơn lũ, việc dọn dẹp lớp bùn đất chắc chắn sẽ cực hơn gấp nhiều lần. Nên nếu bà con không có điều kiện, hay vẫn chưa khỏe thì cứ ở lại nhà nghỉ cho đến khi nào gia đình ổn định rồi về cũng được, ở cả tháng cũng được. Nhất là các mẹ bầu, em bé nhỏ và người bệnh là phải ưu tiên hàng đầu", chị nói.

Chị Thảo Nguyên còn kết nối với các mạnh thường quân để xin những phần cơm thiện nguyện, mang về cho những bà con đang tạm trú trong nhà của mình.

Chị Thảo Nguyên còn kết nối với các mạnh thường quân để xin những phần cơm thiện nguyện, mang về cho những bà con đang tạm trú trong nhà của mình.

Có trường hợp một cụ ông bị gãy chân kịp thời tìm được đến nhà của chị Thảo Nguyên để nhờ sự giúp đỡ.

Có trường hợp một cụ ông bị gãy chân kịp thời tìm được đến nhà của chị Thảo Nguyên để nhờ sự giúp đỡ.

Nói về kinh phí, chị Thảo Nguyên chia sẻ khi bắt đầu công việc thiện nguyện, gia đình chị chỉ mong muốn giúp được càng nhiều người càng tốt, không cần quan tâm đến kinh phí. Chị sẵn sàng dùng tiền túi để mua nhiên liệu vận hành máy phát điện, cung cấp điện cho ngôi nhà của mình, sẵn sàng cho người dân lân cận sạc pin, mượn địa điểm tắm giặt miễn phí… “Mình nghĩ sức khỏe và sự an toàn của mọi người là trên hết, nhà mình may mắn ở khu vực cao hơn vùng ngập lụt nên được an toàn, nên việc chia sẻ khó khăn với mọi người là điều cần thiết ngay lúc này” - chị Thảo Nguyên bộc bạch.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình chị Thảo Nguyên hỗ trợ bà con trong khu vực. Trước đó, thời điểm cơn bão Yagi đổ bộ vào nước ta, gia đình chị cũng tận dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú của gia đình trở thành nơi để người dân tránh bão.

Đến thời điểm hiện tại, chị Thảo Nguyên đã đón hơn 120 người vào nhà lưu trú, tránh ngập.

Đến thời điểm hiện tại, chị Thảo Nguyên đã đón hơn 120 người vào nhà lưu trú, tránh ngập.

Tinh thần tương thân tương ái lan tỏa nhanh chóng, không chỉ các cơ sở lưu trú như khách sạn của chị Thảo Nguyên, mà nhiều hộ gia đình, khu chung cư ở Thái Nguyên cũng cùng chung tay, góp sức để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lịch sử. Những căn bếp đỏ lửa, hàng chục, hàng trăm người chung tay nấu cơm, rang lạc, những nam thanh niên vượt dòng nước gõ cửa từng nhà để cứu hộ, hỗ trợ mang áo phao đến cho bà con… tất cả đang cùng một lòng hướng về Thái Nguyên để giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn.

Ảnh hưởng của bão số 11 đã khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên chìm trong mưa lớn kéo dài. Lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, cuộc sống người dân đảo lộn.

Trước diễn biến nước lũ dâng nhanh và phức tạp, lực lượng chức năng địa phương khẩn trương ứng cứu, tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều điểm ngập sâu, bị cô lập cũng đang được tiếp cận để cứu hộ, tiếp tế lương thực và hỗ trợ y tế.

Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ - cứu nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Những tin nhắn của cán bộ thủy văn ở vùng lũ Lạng Sơn khiến ai cũng xúc động
Giữa tình hình ngập lụt ở Lạng Sơn, những tin nhắn ít ỏi của một cán bộ ở trạm thủy văn trước khi điện thoại hết pin khiến ai đọc cũng xúc động và...

Mưa lớn gây lũ ở miền Bắc

Theo Tấn Phước - NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]09/10/2025 10:30 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h