Chuyện chưa kể vụ nữ giám đốc bị chồng sát hại

Ngày 22/04/2015 13:52 PM (GMT+7)

Khi tra tay vào còng số tám, gã chồng sát hại vợ sửng sốt, hỏi các trinh sát: “Không ngờ các anh tìm được tôi nhanh thế”.

Sau gần 10 tiếng gây án, Đoàn Thạch Cương (49 tuổi, trú tại ngõ 303, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị Công an quận Long Biên bắt giữ. Khi tra tay vào còng số tám, gã chồng độc ác sửng sốt, hỏi các trinh sát: “Không ngờ các anh tìm được tôi nhanh thế”.

Người đầu tiên giáp mặt hung thủ

Khoảng 5h ngày 20/4, tại một căn nhà trong ngõ 554 (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân bị sát hại là bà Phạm Thị Thu Hương (46 tuổi, trú tại  thị trấn Cầu Hồ, Yên Thế, Bắc Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình). Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều vết máu loang lổ trên nền nhà. Bên cạnh thi thể nạn nhân là con dao bầu dính máu, cơ quan điều tra xác định bà Hương tử vong do bị đâm khoảng 7- 8 nhát. Quá trình xác minh, công an được biết bà Hương thuê căn nhà này để làm văn phòng công ty. Thời gian gần đây, giữa bà Hương và chồng là Đoàn Thạch Cương (49 tuổi) nảy sinh mâu thuẫn. Khi vụ án mạng bị phát hiện, Cương không có mặt, mọi liên lạc cũng bị cắt. Nhận định Cương là nghi can số một của vụ án nên cơ quan chức năng tập trung truy xét.

Trò chuyện với PV, ông Lê Văn Nghiêm (SN 1935, chủ nhà nơi nạn nhân thuê để mở công ty) cho biết: Tháng 10/2014, vợ chồng bà Hương tới đặt vấn đề thuê ngôi nhà trên làm trụ sở công ty đồng thời để sinh sống. Do đặc thù công việc bận rộn nên nạn nhân thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng mới ghé qua nhà vào buổi tối. Đêm 19/4, vợ chồng bà Hương trở về nhà như mọi khi. Khoảng 4h30 ngày 20/4, hàng xóm đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy những tiếng hét thất thanh cùng nhiều tiếng động lạ phát ra từ căn hộ của bà Hương. Lúc này, anh Lê Văn Hòa (SN 1995, cháu trai ông Nghiêm) ngủ trên căn phòng tầng 3 (ngôi nhà liền kề với công ty của bà Hương) chạy ra ban công hỏi vọng sang. Qua cánh cửa sổ bằng kính, Cương vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh, xua tay hàm ý không có chuyện gì. Thấy vậy, anh Hòa quay vào phòng ngủ tiếp.

Chuyện chưa kể vụ nữ giám đốc bị chồng sát hại - 1

Ngôi nhà nơi nữ giám đốc bị chồng sát hại. Đoàn Thạch Cương tại CQĐT (ảnh nhỏ). Ảnh: Thanh Sơn.

Khoảng 5h30 cùng ngày, vợ chồng ông Nghiêm dậy đi tập thể dục thì thấy nhà bà Hương cửa mở, điện bật sáng khắp nhà. Gọi mãi không thấy ai trả lời, ông Nghiêm lên tầng 3 ngôi nhà thì phát hiện bà Hương nằm gục chết trên vũng máu, cạnh đó là 2 con dao. Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã khẩn trương có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các bên liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra. Với những dấu hiệu thu được, CQĐT nhận định đây là một vụ án mạng, hung thủ ra tay cực kỳ tàn độc.

Lời khai “lạnh gáy” của hung thủ

Nghi can số một liên quan tới cái chết của nữ giám đốc được CQĐT xác định là Đoàn Thạch Cương. Một số người dân cho hay, họ trông thấy Cương dắt xe máy ra khỏi nhà với thái độ hốt hoảng. Từ những manh mối vô cùng quan trọng này, Công an quận Long Biên đã triển khai lực lượng tỏa đi khắp nơi truy bắt hung thủ. Khoảng 15h ngày 20/4, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy của nghi can tại một tiệm sửa xe trên địa bàn xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội). Xác định đối tượng Cương chưa thể đi xa, cơ quan công an đã phong tỏa các khu vực lân cận. Tới 16h cùng ngày, Cương đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ tại xã Kim Chung. Khi bị bắt giữ, Cương không hề hoảng hốt mà giữ thái độ khá bình tĩnh. Thậm chí, Cương còn nói với các cán bộ điều tra: “Không ngờ các anh tìm được tôi nhanh thế”.

Tại CQĐT, Cương khai nhận bản thân đã từng có vợ và hai con. Cách đây gần chục năm, vì cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên đã ly hôn. Khoảng tháng 10/2010, Cương đã kết hôn cùng bà Hương. Trong thời gian sinh sống cùng nhau, Cương có bán đi ngôi nhà trên phố Trần Đăng Ninh với giá 1 tỷ đồng để lấy tiền đầu tư cho bà Hương làm ăn. Tuy vậy, trong thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn về chuyện tiền nong. Vì lý do này, bà Hương cương quyết đòi ly hôn.

Vào đêm trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai người tiếp tục đôi co, cãi vã. Lúc này, Cương yêu cầu bà Hương đưa cho mình 50 triệu đồng nhưng nạn nhân nói rằng khi nào có quyết định ly hôn sẽ đưa tiền. Bức xúc trước thái độ của vợ, Cương bất ngờ dùng bức tượng đập vào đầu bà Hương. Bị tấn công bất ngờ, bà Hương tháo chạy thoát thân. Không chịu buông tha, Cương tiếp tục dùng dao truy sát cho tới lúc bà Hương gục chết. Gây án xong, Cương rửa tay, vứt điện thoại vào bồn cầu rồi chạy trốn. Trên đường bỏ chạy, do hoảng hốt, lo lắng, Cương đã lao cả người và xe xuống ruộng. Khi đến địa phận xã Kim Chung, thấy xe không thể đi được nữa, Cương đã mang xe đi sửa và thuê một nhà nghỉ bình dân để trốn tránh sự truy bắt của công an.

Theo tìm hiểu của PV, bà Hương cũng đã có một đời chồng, có một cô con gái. Tuy vậy, cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên đã đường ai nấy đi vào năm 2007. Sau khi chia tay, bà Hương được nhận một phần tài sản trị giá tới 5 tỷ đồng. Với số vốn này, bà Hương thành lập công ty để làm ăn.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Sơn – Xuân Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan