Cô bé từ nhỏ sống lưu lạc khắp các gia đình, 50 năm sau vỡ oà khi tìm ra nguồn cội

Bảo Bảo - Ngày 23/09/2025 03:00 AM (GMT+7)

Sau gần nửa thế kỷ dài đằng đẵng, một cuộc đoàn tụ muộn màng đã được khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ.

Khi còn nhỏ, bà Wang đã nghe người khác nói rằng mình là con nuôi. Gần như suốt thời thơ ấu, bà được gửi ở nhà họ hàng tại Hà Nam, Tế Nam, Trung Quốc và nhiều nơi khác. Cho đến năm 14 tuổi, khi công việc của cha mẹ nuôi ổn định, bà mới theo họ đến Uy Hải sinh sống. Nhiều năm trôi qua, bà Wang cũng từng có ý định tìm kiếm cha mẹ ruột nhưng cha mẹ nuôi lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này.

Vài năm trước, cha nuôi qua đời, chỉ còn lại mẹ nuôi, khao khát tìm người thân của Wang càng trở nên mạnh mẽ. Bà khao khát tìm thấy cha mẹ ruột. Dù họ đã qua đời, chỉ cần tìm được anh chị em ruột, cũng đủ để trái tim bà tìm thấy nơi nương náu.

Cô bé từ nhỏ sống lưu lạc khắp các gia đình, 50 năm sau vỡ oà khi tìm ra nguồn cội - 1

Sau khi thử nhiều cách tìm kiếm mà không hiệu quả, tháng 5 năm nay, bà bắt đầu đăng tin tìm người thân trên các trang web và liên tục cập nhật video tìm người thân trên các nền tảng mạng xã hội. Bà kết nối những mảnh ký ức mơ hồ thành một bài viết, liên tục đăng tải trên các nền tảng, mong rằng giữa biển người mênh mông sẽ có người thân đáp lại.

Thông qua các trang web và thông tin từ các tình nguyện viên, bà Wang biết đến "Chiến dịch Đoàn viên", một chiến dịch nhằm giúp các gia đình ly tán đoàn tụ, đang được triển khai mạnh mẽ. Ngày 30/6, Wang đến Đội Hình sự thuộc Cục Công an Hoàn Thúy, Uy Hải. Cảnh sát sau khi lấy mẫu máu đã nhập thông tin của bà Wang vào hệ thống công an, đặt nền móng quan trọng cho cuộc "tìm người thân" xuyên nghìn dặm này.

Một khi bánh xe tìm người thân đã quay, nó sẽ tăng tốc nhờ sự giúp đỡ từ nhiều phía. Vài ngày sau, một tình nguyện viên đã mang đến manh mối đột phá: một người tìm người thân họ Gao ở Tây An kể về việc tìm kiếm em gái mình. Thời gian, địa điểm và các thông tin cốt lõi mà bà Gao cung cấp hoàn toàn trùng khớp với những gì bà Wang mô tả. Bà Gao này rất có thể là chị gái của bà Wang.

Theo thông tin của bà Gao, gia đình bà có 5 chị em gái. Do hoàn cảnh khó khăn, em gái út đã được cha mẹ gửi cho một gia đình ở tỉnh khác từ khi còn nhỏ. Mặc dù cả gia đình rất nhớ đứa con gái được cho đi nhưng nghĩ rằng gia đình nhận nuôi có điều kiện tốt hơn, sẽ mang lại cho con một cuộc sống ổn định nên lại cố kìm nén ý định tìm con.

Sau này, khi cuộc sống gia đình bà dần khá lên, họ bắt đầu đi khắp nơi để hỏi thăm tung tích của con gái nhưng đều không có kết quả. Sau khi cha mẹ qua đời, 4 chị em nhà họ Gao vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm nhưng thời gian trôi qua, người em gái vẫn bặt vô âm tín.

Cô bé từ nhỏ sống lưu lạc khắp các gia đình, 50 năm sau vỡ oà khi tìm ra nguồn cội - 2

Khi biết được manh mối, Wang vừa hồi hộp vừa lo lắng. Bà Gao cho biết cha mẹ đã qua đời nên chỉ có thể cung cấp mẫu máu của mình để so sánh ADN. Việc so sánh ADN giữa chị em phức tạp và khó khăn hơn so với so sánh giữa cha mẹ và con cái, không thể so sánh trực tiếp trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, bà Gao được sắp xếp lấy mẫu máu tại địa phương rồi gửi trực tiếp đến Uy Hải để tiến hành xét nghiệm ADN và tính toán quan hệ huyết thống.

Ngày 7/7, mẫu máu chứa đầy hy vọng được gửi đi từ Tây An, sau 2 ngày vận chuyển đã đến Cục Công an Hoàn Thúy an toàn vào ngày 9/7. Cuộc giám định quan hệ chị em vốn cần nhiều thời gian nay chỉ mất 5 ngày để hoàn thành. Sau vài ngày chờ đợi đầy lo lắng, vào ngày 16/7, bà Wang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo kết quả ADN đã khớp. Cuối cùng, bà đã tìm thấy những người thân ruột thịt của mình.

Ngay khi nhận được tin, bà bật khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt nửa đời người đã được giải tỏa. Hiện tại, bà Wang đã bắt đầu chuẩn bị cho việc trở về quê hương. Bà mong sớm được đặt chân lên con đường đến Diên An, dùng quãng đời còn lại bù đắp cho những tháng năm tình thân đã bỏ lỡ.

Cuộc hành trình tìm người thân kéo dài gần nửa thế kỷ này đã có một cái kết viên mãn nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các tình nguyện viên, sự phối hợp hiệu quả của cảnh sát và sự kiên trì của chính bà.

Cô bé từ nhỏ sống lưu lạc khắp các gia đình, 50 năm sau vỡ oà khi tìm ra nguồn cội - 3

Một lời hứa đáng giá ngàn vàng: Bảo mẫu dành nửa đời người che chở hai đứa trẻ mồ côi
Người phụ nữ với tấm lòng nhân hậu vô bờ bến này đã dành cả nửa cuộc đời để thực hiện một lời hứa, gồng gánh và che chở hai bé gái mồ côi. Sự hy sinh...

Tin tốt sáng nay

Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]23/09/2025 01:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay