Cô gái bị bỏng 95% cơ thể hạnh phúc trong ngày đính hôn, điểm chung "định mệnh" với bạn trai khiến ai cũng bất ngờ

Bảo Bảo - Ngày 24/04/2025 05:00 AM (GMT+7)

Đối mặt với biết bao khó khăn, cô gái này vẫn luôn sống với lòng biết ơn, cố gắng tự làm mọi thứ để không làm phiền đến người khác.

Mới đây, vào ngày 18/4, Dai Wan Yue, cô gái Trung Quốc bị bỏng 95% cơ thể và vị hôn phu của mình đã làm lễ đính hôn. 18 năm trước, một tai nạn đã khiến Wan Yue bị bỏng nặng khắp cơ thể và mất đi 9 ngón tay.

Trong video, Dai Wan Yue và vị hôn phu nắm tay nhau ngọt ngào, lớn tiếng reo hò: "Hôm nay chúng tôi đính hôn rồi, xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé!". Cô khoe giấy chứng minh nhân dân của cả hai, điều đặc biệt là họ đều sinh ngày 17 tháng 5 năm 1999. Dai Wan Yue chia sẻ: "Định mệnh thật kỳ diệu. Có mọi người làm hậu phương vững chắc, tôi nhất định sẽ hạnh phúc".

Toàn thân bị bỏng nặng diện rộng, cô gái trải qua bất hạnh nhưng luôn sống với lòng biết ơn

Dai Wan Yue đến từ Quảng Thủy, Hồ Bắc, Trung Quốc. Năm 2006, cô bé 7 tuổi thấy mẹ mang thai vất vả nấu cơm liền chủ động đề nghị giúp mẹ nhóm lửa, không ngờ tai nạn lại xảy ra vào lúc đó khiến bếp bốc cháy.

Người mẹ đang rửa rau bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con gái, bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa ôm con ra, chạy về phía ao nước lớn. Lúc này, toàn thân Dai Wan Yue đã bị bỏng nặng, da thịt rơi xuống từng mảng. Đưa đến bệnh viện, Dai Wan Yue bị bỏng nặng diện rộng toàn thân.

Dai Wan Yue hạnh phúc trong lễ đính hôn

Dai Wan Yue hạnh phúc trong lễ đính hôn

Sau khi biết chuyện, nhờ sự quan tâm của truyền thông địa phương, hoàn cảnh bất hạnh của Dai Wan Yue đã được nhiều người biết đến. Những người hảo tâm từ khắp nơi ở Vũ Hán đã chung tay giúp đỡ cô, chỉ trong vài ngày đã quyên góp đủ chi phí phẫu thuật, cùng nhau nỗ lực cứu sống cô bé.

Suốt hơn 4 tháng Dai Wan Yue nằm viện phẫu thuật, rất nhiều người tốt bụng ở Vũ Hán thậm chí còn trực tiếp đến bệnh viện trao tặng tiền quyên góp cho cô. Dai Wan Yue kể rằng, khi cả gia đình gần như đã không còn hy vọng, có một bà cụ nhặt rác đã tìm đến bệnh viện theo thông tin trên báo, quỳ xuống cầu xin cha cô đừng bỏ cuộc.

"Tôi luôn nhớ bà ấy. Mấy năm trước tôi gọi điện thoại cho bà, bà nói đã không rõ nữa rồi. Tôi luôn rất muốn đến cảm ơn bà, nhưng vì điều kiện hạn chế nên vẫn chưa đi được. Mấy năm nay điện thoại của bà cũng không liên lạc được nữa", cô nói.

Ngần ấy năm qua, những người tốt bụng đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ, dù nhiều người đã mất liên lạc nhưng Dai Wan Yue vẫn luôn nhớ đến họ với tấm lòng biết ơn.

Tái sinh sau gian nan, khao khát học nghề để thay đổi số phận

Sau phẫu thuật, Dai Wan Yue thậm chí còn khó khăn trong việc đứng vững. Cô đã cố gắng hết sức, dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ để học lại cách đi. Vì 10 ngón tay chỉ còn lại một ngón cái ở tay trái, những sinh hoạt cá nhân hàng ngày như ăn uống, tắm rửa cô cũng nghiến răng từ từ tập luyện để phục hồi.

"Tôi phải cố gắng học cách sống như người bình thường, không làm phiền người khác", cô nói.

Đối diện với bất hạnh của con gái, người cha vô cùng đau khổ nhưng ông vẫn luôn động viên Dai Wan Yue cố gắng học hành để sau này báo đáp xã hội.

Dai Wan Yue bị bỏng nặng diện rộng toàn thân

Dai Wan Yue bị bỏng nặng diện rộng toàn thân

Năm 2009, Dai Wan Yue trở lại trường học. Lúc này, cô đã có thể tự chăm sóc bản thân và bắt đầu cuộc sống nội trú để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Năm 2019, Dai Wan Yue nhận được giấy báo trúng tuyển chuyên ngành Hoạt hình hệ tự học của Đại học Công nghệ Vũ Hán. Cô gái kiên cường tràn đầy hy vọng vào cuộc sống đại học, mong muốn sớm học được một nghề để sau này có thể tự nuôi sống bản thân và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho cha.

Với nghị lực phi thường, Dai Wan Yue đã tự học thành nhà thiết kế đồ họa cách đây 2 năm. Hiện tại, cô chọn nghỉ việc về quê cải tạo nhà cũ để trở thành một blogger về nội thất gia đình.

"Mỗi người đều có quyền sống một cuộc đời rực rỡ nhất của riêng mình. Từ khi bắt đầu làm blogger về nội thất đến giờ, tôi có các hợp đồng đến liên tục, mỗi tháng có 20-30 đơn hàng, có khi thu nhập lên đến hơn 10.000 tệ (35,5 triệu đồng)", Dai Wan Yue chia sẻ.

Cô gái bị bỏng 95% cơ thể hạnh phúc trong ngày đính hôn, điểm chung amp;#34;định mệnhamp;#34; với bạn trai khiến ai cũng bất ngờ - 3

Làm nghề chỉ đứng 1 góc trong đám cưới, cô gái thu nhập 70 triệu đồng/tháng
Với thu nhập hấp dẫn lên đến 20.000 tệ/tháng, nghề họa sĩ vẽ tranh trực tiếp tại tiệc cưới đang gây sốt ở Trung Quốc.

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]24/04/2025 03:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay