Con gái đi tìm cha mẹ hơn 30 năm, bất ngờ phát hiện bác ruột cũng thất lạc bấy lâu, nay cùng về đoàn tụ

Bảo Bảo - Ngày 10/10/2025 05:20 AM (GMT+7)

Một tấm thảm đỏ được trải dài từ đầu đường vào tận nhà, những tràng pháo được xếp thành hình trái tim. Tất cả đều dành cho hai bác cháu Wang Jiao.

Ngày 5/10, tại thị trấn Nguyệt Thành, thành phố Giang Âm, tỉnh Vô Tích, Trung Quốc, một cuộc đoàn tụ được mong chờ hàng chục năm cuối cùng cũng diễn ra. Đối với Wang Jiao và bác ruột là Li Xianghua, con đường tìm kiếm người thân này đặc biệt quanh co.

Vào tháng 10/2024, Wang Jiao bất ngờ tìm thấy bác ruột mình, người cũng được nhận nuôi ở Hà Nam và phát hiện ra người bác Li Xianghua cũng đang tìm về cội nguồn ở Giang Âm. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc và Tết Trung Thu năm nay, giấc mơ tìm người thân kéo dài qua hai thế hệ này cuối cùng đã trọn vẹn.

Cuộc đoàn tụ cảm động sau hơn nửa thế kỷ

Wang Jiao (bên phải) và bác ruột Li Xianghua.

Wang Jiao (bên phải) và bác ruột Li Xianghua.

Wang Jiao (sinh năm 1992) được cha mẹ nuôi đón từ Viện Phúc lợi Xã hội Giang Âm về Thương Khâu, Hà Nam khi cô mới một tuổi rưỡi. Tháng 10/2024, Wang Jiao tìm thấy bác ruột mình là Li Xianghua ở Tiêu Tác, Hà Nam và mừng thầm nghĩ rằng hành trình tìm kiếm đã kết thúc. Nào ngờ, bà Li Xianghua (sinh năm 1965), người được nhận nuôi từ Giang Âm về Hà Nam cùng năm, cũng đang nỗ lực tìm kiếm gia đình. Sự trùng hợp này biến cuộc tìm kiếm thành một hành trình tìm kiếm đầy ý nghĩa.

Vài tháng sau, vào sáng ngày 5/10 tại nhà ông Si Xiangfeng ở thôn Tây Hồ, thị trấn Nguyệt Thành, bầu không khí vui mừng náo nhiệt bao trùm. Tấm thảm đỏ được trải thẳng tắp, cổng hoa rực rỡ được trang trí bằng bóng bay, một tấm bảng lớn với dòng chữ "Chào mừng Jiao và bác về nhà" được dựng lên. Gia đình còn thuê cả công ty tổ chức sự kiện để làm lễ đón, long trọng hơn cả đám cưới. Chị cả xúc động nói: “Chúng tôi làm rầm rộ như vậy là để chào đón bác và em gái, còn náo nhiệt hơn cả đám cưới của tôi và em trai!”

Đúng 9 giờ 30 phút, Li Xianghua cùng Wang Jiao cuối cùng đã đặt chân lên con đường về nhà. Hai bên đường làng, người dân đã tự động đứng chờ, vỗ tay không ngớt, dùng cách chân chất nhất để chào đón hai người con xa nhà trở về.

Nước mắt vỡ òa và lời thề không buông bỏ

Khi thấy người thân, cảm xúc dồn nén bấy lâu phút chốc vỡ òa. Li Xianghua ôm chặt lấy chị gái và em trai, khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa trên bờ vai thân quen. Trong khi đó, Wang Jiao có phần bình tĩnh hơn. Cô ôm chầm lấy cha mẹ ruột, không rơi nước mắt mà nhẹ nhàng vỗ về lưng họ, an ủi khe khẽ: “Đừng khóc nữa, con về rồi, chúng ta sẽ sống thật tốt”.

Để có được cuộc hội ngộ này, Wang Jiao đã khóc không biết bao nhiêu lần trước đó. Suốt những năm qua, cô đã năm lần đến Giang Âm, so sánh ADN với khoảng 50-60 người và thực hiện hơn 10 lần xét nghiệm gen. Hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ.

Con gái đi tìm cha mẹ hơn 30 năm, bất ngờ phát hiện bác ruột cũng thất lạc bấy lâu, nay cùng về đoàn tụ - 2

Khi nhìn thấy di ảnh ông bà nội, Wang Jiao lập tức quỳ xuống, không ngừng cúi đầu lạy. Cô nói với ông bà: “Ông bà ơi, con gái ông bà đã về, cháu gái ông bà cũng đã về rồi!”

Ông Si Xiangfeng, cha ruột của Wang Jiao và em trai của Li Xianghua, cho biết trước đây ông không hề biết mình còn có một người chị gái. Về phần con gái, ông nói: “Tôi biết tôi có một cô con gái, năm đó mới sinh ra được một gia đình khá giả trong thị trấn nhận nuôi. Tôi cứ nghĩ con bé sống ngay tại Nguyệt Thành, không ngờ lại đi xa tận Hà Nam. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc, không chỉ tìm được con gái mà còn có thêm một người chị”.

Để thúc đẩy cuộc đoàn tụ này, các tình nguyện viên đã hỗ trợ lấy mẫu ADN cho Jiao và bác ruột từ năm 2017 nhưng không thành công. Họ dán áp phích tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách, thậm chí tại trạm xe buýt cách nhà cô chỉ 200 mét. Tuy nhiên, vì một số hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, những thông tin dày đặc này lại không đến được tai người thân. Giờ đây, khi họ ôm chặt lấy nhau, mọi gian nan, chờ đợi trong quá khứ đều tan biến, chỉ còn lại những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc tột cùng.

Con gái đi tìm cha mẹ hơn 30 năm, bất ngờ phát hiện bác ruột cũng thất lạc bấy lâu, nay cùng về đoàn tụ - 3

Cô bé từ nhỏ sống lưu lạc khắp các gia đình, 50 năm sau vỡ oà khi tìm ra nguồn cội
Sau gần nửa thế kỷ dài đằng đẵng, một cuộc đoàn tụ muộn màng đã được khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ.

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]10/10/2025 04:10 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay