Người mẹ thất lạc suốt 19 năm bất ngờ có tin tức khiến gia đình ông vô cùng xúc động. Với sự giúp đỡ của nhiều người, bà Kong đã đoàn tụ thành công với gia đình.
Một đoạn video đưa tình yêu về nhà
Ngày 24/9, ông Zhang Shi Wei, Chủ tịch tổ chức từ thiện "Trao Yêu Thương Về Nhà" cùng với các tình nguyện viên đã gặp bà Kong tại Trạm Cứu trợ và Quản lý số Hai ở Thượng Hải, Trung Quốc. Bà là một người cao tuổi đã thất lạc suốt 19 năm.
"Bà có muốn về nhà không? Bà có biết viết chữ không? Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi..."
Trong những năm gần đây, việc sử dụng Douyin để tìm kiếm người thân đã trở thành một thông lệ trong công tác của các tổ chức từ thiện. Để giúp bà Kong về nhà, ông Zhang Shi Wei đã hướng dẫn bà quay một đoạn video dài 1 phút 40 giây và đăng tải trên tài khoản Douyin chính thức của tổ chức.
Bà Kong trong video trông gọn gàng, tinh thần ổn định, dù có hơi căng thẳng khi giao tiếp nhưng vẫn có thể cung cấp tên, quê quán của mình. Dựa trên manh mối bà cung cấp, ông Zhang đã đưa video tiếp cận theo hướng huyện Dư Can, tỉnh Giang Tây. Đồng thời, tình nguyện viên đã chuyển video cho các tình nguyện viên địa phương. Trong đó, cô Xu Fang, tình nguyện viên Đội Cứu hộ Blue Sky huyện Dư Can, chia sẻ video vào nhóm của đội và chỉ sau 5 phút, tin vui đã đến.
Đoạn video này đã thu hút sự chú ý của cô Jin, một thành viên trong nhóm. Hóa ra, mẹ của chị dâu cô Kim cũng họ Kong và dì ruột của chị dâu đã mất tích nhiều năm mà gia đình tìm kiếm khắp nơi không có kết quả. Cô Jin lập tức gửi video cho chị dâu.
Sau khi nhận dạng, bà Kong trong video chính là người dì mà gia đình chị dâu đã tìm kiếm suốt 19 năm qua. Sự trùng hợp bất ngờ này khiến mọi người vô cùng vui mừng. Dưới sự kết nối của những tấm lòng nhân ái, bà Kong đã liên lạc thành công với gia đình.
Con trai lái xe 6 giờ đồng hồ để chạy đến đoàn tụ
Qua vài đoạn video nhận dạng, người nhà bà Kong đã xác nhận được thân phận của bà. Sáng ngày 28/9, ông Liu, con trai bà, cùng 3 người thân khác đã lái xe 6, 7 tiếng đồng hồ đến Trạm Cứu trợ và Quản lý số Hai ở Thượng Hải để đoàn tụ với người mẹ mà họ thương nhớ ngày đêm.
"Vô cùng cảm ơn những người có lòng tốt đã giúp đỡ. Nếu không có họ, tôi không biết bao giờ mới tìm được mẹ", ông Liu xúc động kể lại.
Nhiều năm trước, cha ông qua đời sớm, mẹ lại mắc bệnh, các em chưa lập gia đình, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai ông. Năm 2006, để mưu sinh, ông quyết định lên Thượng Hải làm công nhân và đưa mẹ theo bên mình để tiện chăm sóc. Mặc dù mẹ mắc bệnh, nhưng sau một thời gian điều trị, bệnh tình cũng có phần thuyên giảm. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cả nhà vẫn được bên nhau.
Không ngờ tai họa lại ập đến bất ngờ, bệnh tình của mẹ ông tái phát và bà bị lạc. Ông Liu đã nhờ bạn bè cùng người thân tìm kiếm liên tục mấy ngày, cũng trình báo cảnh sát địa phương nhưng vẫn không có kết quả.
"Lúc đó mạng lưới thông tin không phát triển như bây giờ, thậm chí cả hệ thống camera giám sát trên đường cũng không đầy đủ, việc tìm người hoàn toàn dựa vào việc chạy bộ ròng rã", ông Liu chia sẻ.
Thời gian trôi qua, từ hy vọng tràn trề, niềm tin của ông dần dần bị bào mòn, quá trình đó vô cùng đau khổ. Nhiều năm sau, ông Liu cũng rời Thượng Hải trở về quê nhà Dư Can.
"Tôi không nhớ nổi mình đã dán bao nhiêu tờ rơi tìm người, nhờ vả bao nhiêu người giúp đỡ", ông Liu nói.
Nhiều năm qua, hộ khẩu của mẹ ông đã bị hủy. Đôi khi ông cũng nghĩ "liệu mẹ có còn trên đời không", nhưng sâu thẳm trong tim vẫn giữ lại một tia hy vọng.
"Tìm lại được mẹ thực sự là một niềm vui ngoài sức mong đợi! Mấy ngày nay tôi đang bận rộn làm lại giấy tờ tùy thân cho mẹ".
Ông Liu cho biết, nhiều năm trôi qua, mẹ ông giờ đã lên chức bà nội, bà ngoại. Sắp tới, ông sẽ tìm cách đưa mẹ đi chữa bệnh và để bà được hưởng niềm vui quây quần bên gia đình.
