Con trai đánh chết mẹ ruột sau khi nghe câu này

Ngày 21/04/2018 19:08 PM (GMT+7)

Làm việc với cơ quan công an, Khảm khai lý do đánh chết người mẹ khi nghe mẹ nói một câu.

Ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến người tử vong.

Trước đó, vào sáng sớm 19.4, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Phụng (63 tuổi, quê Đắk Nông) nằm bất động bên lề đường Quốc lộ 14 (đoạn thuộc xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), đầu chảy nhiều máu và gác lên cành củi điều. Ngồi bên cạnh bà Phụng là Nguyễn Văn Khảm (26 tuổi, con ruột bà Phụng) với dáng vẻ thất thần nên người dân báo lực lượng chức năng địa phương.

Con trai đánh chết mẹ ruột sau khi nghe câu này - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Công an đến hiện trường hỏi Khảm thì thanh niên này trả lời đánh mẹ mình bằng cây củi điều.

Bà Phụng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Đối tượng Khảm được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Khai với cảnh sát, Khảm cho biết nguyên nhân đánh chết mẹ là do bà Phụng nói: “Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi”.

Khi chồng bà Phụng đến làm việc thì cung cấp thông tin cho biết, bà Phụng và Khảm đã có biểu hiện bệnh tâm thần từ trước. 

Hiện Khảm đang được đưa đi giám định tâm thần để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giết mẹ và em gái xong, nghịch tử tô son, xịt nước hoa vào thi thể
Chồng mất, những tưởng 3 mẹ con người phụ nữ này sẽ nương tựa vào nhau mà sống nhưng chính cô cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày mình và con gái...
Theo Phạm Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự