Vụ con rể thảm sát gia đình vợ rồi bỏ trốn: Người nhà hé lộ buổi tối kinh hoàng

Ngày 05/08/2019 14:40 PM (GMT+7)

Từ tình yêu mù quáng dẫn đến lòng thù hận, chỉ trong ít phút không kiểm soát được bản thân, đối tượng Hoàng Văn Sắt đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của bố vợ và anh rể bằng những nhát dao chí mạng.

Khoảng 21h ngày 04/8, tại tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là ông Nông Văn S. (72 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Uông Bí) và con trai ruột ông S. là Nông Văn T (SN 1973, trú cùng địa chỉ).

Vụ con rể thảm sát gia đình vợ rồi bỏ trốn: Người nhà hé lộ buổi tối kinh hoàng - 1

Nhà đối tượng Hoàng Văn Sắt, đối tượng chạy về lấy dao bầu rồi sang hành hung bố vợ cùng anh vợ.

Gạt nước mắt, người thân gia đình nạn nhân chia sẻ, ông S. có cô con gái là chị Nông Thị H. (SN 1983) trước đây có lấy Hoàng Văn Sắt nhưng không kết hôn, cũng không đăng kí với phường xã, họ có với nhau một đứa con chung. Sau một thời gian chung sống, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, không hòa hợp, dẫn đến ly thân đã hơn 1 năm nay.

Sau khi ly thân, chị H. chuyển ra  làm công nhân tại khu công nghiệp Vsip (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và có quen một người bạn trai mới.

Vụ con rể thảm sát gia đình vợ rồi bỏ trốn: Người nhà hé lộ buổi tối kinh hoàng - 2

Gia đình ông S. chỉ ở cách đó khoảng 20m, ngôi nhà cũng là hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Chiều ngày 4/8, chị H. có chở bạn mình về nhà chơi, đi qua nhà Sắt cách đó khoảng 20m. Từ trong nhà nhìn ra, Sắt thấy vậy liền nổi máu ghen tuông, tức giận chạy sang nhà ông S. kiếm cớ gây sự, trên tay cầm dao bầu, có ý định hành hung chị H. và bạn trai.

Thấy vậy người nhà ở đó liền vào can ngăn, đồng thời ông S. lấy xe máy chở chị H. và bạn trai chị ra nhà chị T. (con gái cả của ông S.) "lánh nạn". Đối tượng Sắt lúc này hung hãn đuổi theo chạy ra nhà chị T. cầm dao bầu phi thẳng vào 3 người.

“Bố tôi may mắn né được nhát phi dao đó, nếu không có lẽ ông đã nằm gục ngay lúc bấy giờ. Mấy anh chị em phải lao vào ghì Sắt xuống, vứt dao đi”, chị T. hãi hùng kể lại.

Sau khi hành hung không thành, Sắt được người nhà can ngăn, bảo về nhà ngồi ăn cơm, ngồi nói chuyện lại cho đàng hoàng. Trong bữa cơm, Sắt liên tục buông lời chửi bới, đe dọa, phải giết cả nhà vợ mới thỏa nỗi uất ức.

Y buông bát đũa, bỏ sang nhà ông S. kề dao vào cổ con gái lớn (là con riêng của chị H.) hét lớn “Nếu mày không gọi mẹ mày về đây ngay tao giết luôn cả mày”. Ông S. thấy cháu mình bị đe dọa liền chạy vào can ngăn, nói với Sắt: “Chuyện của nhà anh thì mang về nhà giải quyết, đừng gây chuyện ở đây”.

Thấy bố vợ khuyên ngăn, chẳng những không nghe lời mà Sắt lại lạnh lùng đâm hai nhát dao vào bụng và lưng làm ông S. gục tại chỗ.

Vụ con rể thảm sát gia đình vợ rồi bỏ trốn: Người nhà hé lộ buổi tối kinh hoàng - 3

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào khu rừng keo ngay phía sau nhà. (Ảnh: Phạm Tâm)

Ở bên nhà nghe thấy cãi vã cùng tiếng đồ đạc rơi vỡ, anh N.V.T. (47 tuổi, con trai ông S.) sang can ngăn thì bị Sắt đâm nhát dao chí mạng vào cổ, vết thương cũng làm anh T. tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Sắt bỏ trốn vào khu rừng trống keo ngay sau nhà, trước khi bỏ chạy, hắn vẫn kịp chạy về nhà, vứt lại đôi dép và chiếc áo đẫm máu tại sân.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời truy tìm đối tượng đã bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật!

Tiết lộ bất ngờ vụ con rể đâm bố mẹ vợ trọng thương ở Hà Nội
Chứng kiến cảnh tượng hai vợ chồng bị cậu con rể đâm khiến nhiều người dân thôn Thụy Lôi (xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc...
Theo Phạm Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự