Tranh thủ ngày nghỉ, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đi chơi Công viên Thủ Lệ (Ba Đình) khiến tình trạng đông đúc, vạ vật liên tục diễn ra.
Sáng nay (1/5), là ngày thứ 2 trong kì nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Dịp này, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ tới các khu vui chơi, vườn thú để nghỉ ngơi, thư giãn. Công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội) là một trong những địa điểm được lựa chọn.
Lượng người đổ về đông đúc trong khi sức chứa của công viên có hạn nên tình trạng chen lấn, mệt mỏi liên tục diễn ra. Thảm cỏ ven đường, vỉa hè trở thành chỗ ngồi, chỗ ăn uống của không ít gia đình.
Những ngày nghỉ lễ, Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) luôn là lựa chọn của không ít gia đình có con nhỏ.
Khắp ngả đường ra, vào công viên luôn trong tình trạng "nêm" chặt người.
Bãi đỗ xe trước cổng công viên trong tình trạng quá tải. Người lớn, trẻ nhỏ phải đứng dưới lòng đường chờ lấy xe.
Khu vực các chuồng nuôi, nhốt thú có rất nhiều trẻ nhỏ thích thú đến tham quan.
Các em nhỏ khá tò mò khi lần đầu được tận mắt chứng kiến voi, sư tử, hổ,...
Khu vực bóng đi mặt nước nhận được sự quan tâm của nhiều em nhỏ.
Cảnh đông đúc cũng diễn ra tại khu vực đạp vịt trên mặt hồ.
Các tuyến đường dọc theo Công viên Thủ Lệ đông nghịt người lớn, trẻ nhỏ.
Nhiều bố mẹ chọn cách cho con ngồi trên cổ để thuận tiện cho việc tham quan sở thú và đi lại.
Trong khi một vài người lớn tỏ vẻ mệt mỏi, sự háo hức lại hiện rõ trên khuôn mặt của trẻ nhỏ.
Không ít gia đình chọn cách ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ.
Thậm chí trải cả túi ni-lon ngồi ăn uống.
Các em nhỏ mệt mỏi khi chuẩn bị ra về.