Cụ bà 115 tuổi mỗi bữa cơm phải có một ly rượu, sống trong tình yêu thương của hơn 100 người con cháu

Bảo Bảo - Ngày 30/10/2025 03:00 AM (GMT+7)

Mỗi bữa cơm, cụ đều phải nhấp một chút rượu để kích thích vị giác. Giờ đây, ở tuổi 115, cụ sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc tận tụy của đại gia đình "ngũ đại đồng đường" với hơn 100 người con cháu.

Trong một ngôi làng phía Bắc tỉnh An Huy, Trung Quốc vào những ngày thu, ánh nắng vàng rải rác trên những ruộng lúa sắp chín bên ngoài sân nhà, rực rỡ và chói lóa. Tại thôn Liên Hợp, thị trấn Lan Kiều, huyện Hoài Viễn, thành phố Bạng Phụ, cụ bà 115 tuổi Fang Yumei đang chống gậy, an tĩnh ngồi giữa nhà.

Nhìn thấy khách đến, cụ liếc qua rồi nở một nụ cười rạng rỡ và thốt lên không chút suy nghĩ: “Cháu đến rồi đấy à!”

Mặc cho thời gian trôi qua, cụ bà cao tuổi nhất thành phố Bạng Phụ hiện nay vẫn nhớ rõ những phóng viên từng phỏng vấn mình. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2025, hơn một trăm con cháu của cụ Fang Yumei từ khắp nơi đổ về thôn Liên Hợp. Cảnh tượng ngũ đại đồng đường khiến cả ngôi làng trở nên náo nhiệt.

“Lúc đó, mẹ tôi cười tít mắt”, các con gái cụ hồi tưởng, mắt ánh lên niềm vui. Mới một tháng trước, vào ngày 30/9, đại gia đình này vừa tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 115 cho cụ Fang Yumei. Dù tai đã không còn thính nhưng ánh mắt cụ vẫn tinh tường. Khi người con gái thứ năm là bà Chen Suzhen cúi xuống nói to bên tai, cụ lắng nghe nghiêm túc, rồi nở nụ cười hiền hậu.

Bí quyết trường thọ: Tình yêu gia đình và thói quen nhỏ

“Mẹ tôi ăn uống luôn tốt, dù khẩu phần ăn không còn nhiều như trước nhưng mỗi bữa vẫn ăn uống bình thường”, bà Chen Suzhen, ngoài 70 tuổi, vừa nói vừa không rời mắt khỏi mẹ mình.

Bà cho biết, suốt một năm qua, sức khỏe của mẹ vẫn rất tốt, chỉ có một lần không khỏe nhưng sau 3 ngày truyền nước ở bệnh viện là hồi phục rồi về nhà.

Cụ bà 115 tuổi mỗi bữa cơm phải có một ly rượu, sống trong tình yêu thương của hơn 100 người con cháu - 1

Trong gian nhà ngoài, vài chai bia rỗng được xếp gọn gàng. “Hè năm nay, mẹ vẫn có thể uống gần hết một chai bia, chỉ còn lại một chút thôi”, bà Chen Suzhen cười kể. Một người nhà khác bổ sung, cụ vẫn giữ thói quen uống một chút rượu trong mỗi bữa ăn, cụ thích cả rượu lựu và bia. Thói quen đã duy trì hàng chục năm này dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của cụ.

Được biết, toàn bộ thôn này có khoảng 4.100 người, trong đó 495 người trên 70 tuổi, 204 người trên 80 tuổi. Tại tổ nơi cụ Fang Yumei sinh sống, tỷ lệ người cao tuổi còn cao hơn. Hiện nay, cụ bà 115 tuổi đã trở thành tấm danh thiếp sống động và nổi bật nhất của ngôi làng trường thọ này.

“70-80 tuổi rồi mà về nhà vẫn còn mẹ để gọi, đó thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc”, câu nói của người con gái thứ 3 đã tiết lộ mật mã hạnh phúc giản dị nhất của gia đình bách niên này.

Tình yêu và sự chăm sóc đời thường

Trong lúc trò chuyện, người con gái thứ 3 mang đến cho mẹ một cốc nước, cụ nhận lấy và uống một cách nhanh nhẹn. Năm người con gái của cụ giờ đây cũng đã ngoài 70, 80 tuổi, nhưng trông họ đều trẻ hơn so với người cùng trang lứa.

“Gen trường thọ của mẹ chắc chắn đã di truyền cho chúng tôi, nhưng quan trọng hơn, mỗi người chúng tôi đều yêu mẹ vô cùng”, người con gái thứ ba cười nói.

Cụ bà 115 tuổi mỗi bữa cơm phải có một ly rượu, sống trong tình yêu thương của hơn 100 người con cháu - 2

Tình yêu này được thể hiện rõ ràng và cụ thể trong từng chi tiết cuộc sống. Cụ muốn ở nhà con gái nào thì ở, không muốn ở nữa thì chuyển sang nhà khác.

“Mẹ tôi rất nhớ nhà, ở nhà con một thời gian là muốn quay về”, người con gái thứ 3 hiểu được tình cảm của mẹ dành cho ngôi nhà cũ. Hàng ngày, cháu ngoại, chắt ngoại thay phiên nhau đến thăm, mang theo những món cụ thích ăn và trò chuyện cùng cụ.

Hoàng hôn buông xuống, sân nhà dần trở nên náo nhiệt. Những đứa chắt, chút chỉ vài tuổi, cùng chú chó vàng chơi đùa trước cửa, làm ngôi nhà cổ kính bừng lên sức sống mới.

Khi chia tay, cụ Fang Yumei vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Cây táo tàu trước cổng với những quả đỏ mọng trĩu cành. Phía sau, ngôi nhà cũ nơi cụ đã sống phần lớn đời mình, khói bếp vẫn vấn vương. Cụ bà bên con cháu, tiếng cười nói rộn ràng.

115 năm tháng năm, dường như đã lắng đọng hết trong khoảng sân yên tĩnh này, hóa thành nụ cười mãn nguyện và bình yên trên gương mặt cụ.

Cụ bà 115 tuổi mỗi bữa cơm phải có một ly rượu, sống trong tình yêu thương của hơn 100 người con cháu - 3

Cụ bà nhặt đứa trẻ xương thuỷ tinh từ bãi rác, 17 năm cõng cháu trên mọi nẻo đường
Bằng tình yêu thương vô bờ bến, bà đã dùng đôi lưng còm cõi của mình để cõng cháu đi khắp nơi, từ bệnh viện đến trường học, viết nên một câu chuyện cổ...

Tin tốt sáng nay

Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]30/10/2025 01:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay