Cùng bị bỏ rơi, hai anh em trai có cuộc hội ngộ đầy xúc động sau 56 năm xa cách

Bảo Bảo - Ngày 30/09/2025 02:02 AM (GMT+7)

Suốt 56 năm, Lee Sharp lớn lên với câu chuyện bị một người phụ nữ trẻ người Ireland bỏ rơi trong khu chung cư. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến, ông nhận được một món quà ấm áp khi tìm thấy Stephen Sandison, người anh trai cùng mẹ khác cha, người cũng từng bị bỏ rơi đau lòng.

Trong một tập gần đây của chương trình truyền hình Anh Long Lost Family (Gia Đình Thất Lạc), ông Lee Sharp, 56 tuổi đã cố gắng tìm kiếm mẹ ruột của mình. Ông hiện điều hành một cửa hàng quần áo cổ điển ở Eastbourne, bờ biển Đông Nam nước Anh. Tuy chưa tìm được mẹ nhưng ông đã nhận được một bất ngờ ấm áp khi đoàn tụ với người anh trai là ông Stephen Sandison.

Bức thư tuyệt vọng và hành trình tìm kiếm

Sharp được cha mẹ nuôi kể rằng, khi còn là một đứa trẻ, ông đã bị một người phụ nữ trẻ người Ireland bỏ rơi trong một khu chung cư ở London. Các nhà nghiên cứu của chương trình đã tìm thấy giấy khai sinh của mẹ ruột ông, xác định bà là một phụ nữ đã kết hôn và vẫn đang sống tại thủ đô nước Anh.

Sharp được đưa đến một căn hộ ở Tây London, nơi ông đã trải qua những ngày đầu tiên của cuộc đời mình.

Ông Stephen Sandison (trái) và Lee Sharp.

Ông Stephen Sandison (trái) và Lee Sharp.

"Thật sự kinh ngạc. Bây giờ tôi biết nơi mình đã từng sống. Tôi hy vọng mẹ ruột tôi vẫn còn sống. Bất kỳ anh chị em nào, bất kỳ câu trả lời nào, bất cứ điều gì cũng sẽ thật tuyệt vời", ông chia sẻ khi nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên của mình.

Đội ngũ chương trình không may mắn trong việc tìm ra mẹ ruột của Sharp, nhưng đã tìm thấy người anh trai của ông, Stephen Sandison. Người anh này hiện đang sống tại Inverness, Scotland.

Khi được người dẫn chương trình Nicky Campbell hỏi liệu có biết về một người em trai nào không, ông Sandison trả lời là không. Ông lớn lên cùng ông bà nội và cũng nói thêm rằng một số chi tiết từ quá khứ của chính ông có thể giải thích nhiều điều.

Sự thật về cuộc đời Stephen Sandison

Nhớ lại câu chuyện mà bà nội từng kể, Sandison chia sẻ: "Cha tôi đi làm về và tìm thấy tôi đang khóc trong nôi, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ của mẹ tôi với nội dung: “Hoặc là nó (Sandison), hoặc là tôi (mẹ của Sandison)”. Và mọi người quyết định tiếp cận ông bà tôi để xem liệu họ có thể chăm sóc tôi hay không".

Sandison cho biết cha ông đã qua đời hơn 30 năm trước và ông cũng không liên lạc với mẹ kể từ đó. Ông giải thích trên chương trình rằng ông biết cả cha lẫn mẹ, nhưng họ chỉ giữ vai trò rất mờ nhạt trong cuộc đời ông.

Trước cuộc đoàn tụ của hai anh em, Sharp đã chia sẻ về cảm xúc khi biết mình có anh trai: "Tôi cứ nghĩ mình rơi xuống từ vũ trụ. Tôi nghĩ rằng không có ai giống tôi trên đời này... nhưng rõ ràng là có".

Cuối cùng, hai anh em đã có cuộc gặp mặt đầy xúc động, vượt qua nhiều thập kỷ bị chia cắt và những bí ẩn đau lòng từ tuổi thơ.

Cùng bị bỏ rơi, hai anh em trai có cuộc hội ngộ đầy xúc động sau 56 năm xa cách - 2

Người mẹ 56 tuổi đưa em bé đặc biệt 35 tuổi đi du lịch khắp đất nước: Sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời
Tháng 9 ở Tương Đàm, Trung Quốc, cái nóng vẫn chưa tan. Trong con hẻm cũ sâu hun hút, bà Yang Yuelian giơ điện thoại lên, ống kính hơi run nhẹ. Trong...

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]30/09/2025 00:52 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay