Vụ chôn xác 2 bé gái ở Hà Nội: 'Mong các con vẫn đang thất lạc đâu đó'

Ngày 23/11/2016 11:30 AM (GMT+7)

Hơn 6 tháng con gái mất tích, gia đình đã ngược xuôi tìm kiếm nhưng tung tích các nạn nhân vẫn bặt vô âm tín. Ngày 20/11 vừa qua, những gia đình này nhận được thông báo đến nhận dạng hai thi thể được phát hiện trong nhà một nghi can hiếp dâm.

Từ nghi án hiếp dâm, phát hiện hai bộ xương

Ngày 19/11, tại thôn Vĩnh Trung (xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) xảy ra vụ một thanh niên 30 tuổi cầm dao uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại với thiếu phụ trong làng. Vào quãng thời gian trên, nam thanh niên này mang theo dao đến trục đường liên thôn gần nhà, nấp ở chỗ vắng người nhằm mục đích chặn đường với ý đồ xấu. Thời điểm này, chị Nhung (nhân viên kế toán một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên) đi ngang qua thì bị thanh niên này lao ra khống chế, định thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng la hét của nạn nhân, người dân địa phương chạy đến ứng cứu nhưng nghi phạm đã nhanh chân tẩu thoát.

Vụ chôn xác 2 bé gái ở Hà Nội: Mong các con vẫn đang thất lạc đâu đó - 1

Góc vườn nhà nơi Hùng chôn thi thể 2 bé gái xấu số. Ảnh: N.Hằng

Từ lời khai của nạn nhân và người làm chứng, Công an huyện Phú Xuyên đã đến nhà Đào Văn Hùng (SN 1986, ở địa phương), mời nghi phạm về trụ sở làm việc. Khi lực lượng công an đến nơi ở của đối tượng thì Hùng cởi trần, cầm dao trèo lên nóc nhà cố thủ. Trước biểu hiện tâm lý bất thường của đối tượng, lực lượng công an đã kiên trì thuyết phục, vận động Hùng bỏ dao đầu hàng. Đến 4h sáng 20/11, Hùng đã bị cơ quan chức năng khống chế, thu giữ con dao.

Trong khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, Hùng bất ngờ khai nhận vào khoảng trung tuần tháng 5/2016, đối tượng này đã sát hại 2 bé gái Nguyễn Thị Tuyên (9 tuổi) và Tạ Thu Thảo (10 tuổi) rồi chôn xác 2 cháu bé xấu số ở sau vườn. Hiện trường vụ việc lập tức được phong tỏa để phục vụ công tác khai quật, tìm kiếm thi thể.

Vụ chôn xác 2 bé gái ở Hà Nội: Mong các con vẫn đang thất lạc đâu đó - 2

Nghi can Đào Văn Hùng.

Chỉ một thời gian ngắn sau, lực lượng chức năng đã khai quật được 2 thi thể đã bị phân hủy, không thể nhận dạng bằng mắt thường. Tại nơi chôn cất vẫn còn nguyên quần áo, khuyên tai, vòng đeo tay của 2 cháu bé. Hai gia đình có con mất tích bí ẩn từ tháng 5/2016 đã được mời đến để nhận dạng. Người thân của 2 cháu bé đã gục khóc khi nhận ra vòng tay, chiếc áo mà con em mình mặc trước khi mất tích.

Để đảm bảo chính xác, cơ quan công an đã lấy mẫu đi xét nghiệm ADN xem 2 thi thể có phải là của 2 bé gái đã mất tích hay không. Hiện sự việc đang chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan cảnh sát điều tra. Trong sáng 21/11, rất đông bà con địa phương đã về nghĩa trang thôn Vĩnh Trung (xã Khai Thái) để tiễn đưa 2 nạn nhân xấu số.

Dù chưa có kết luận cuối cùng về các thi thể trên có phải là của 2 bé gái hay không, nhưng chứng kiến cảnh 2 chiếc tiểu nằm cạnh nhau trong nhà tang lễ, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Bà Nguyễn Thị T (78 tuổi, bà nội cháu Tuyên) gào khóc: “Tôi đã mất con trai (bố bé Tuyên), giờ đứa cháu nội lại đang mất tích không rõ nguyên nhân. Nay lại nghi là của cháu Tuyên. Thế là mất tất cả rồi”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị T (dì của cháu Tuyên) thông tin: “Nhìn vào quần áo và những di vật mà cơ quan chức năng khai quật tại hiện trường, tôi nhận ra là đồ của cháu. Do linh cảm 2 bộ xương phát hiện trong vườn nhà Hùng chính là của các cháu nên gia đình đã xin nhận hài cốt về an táng”.

Nỗ lực tìm kiếm con trong vô vọng

Vụ chôn xác 2 bé gái ở Hà Nội: Mong các con vẫn đang thất lạc đâu đó - 3

Gia đình tiến hành làm lễ cầu siêu cho nạn nhân.

Ngày 20/11 có lẽ là ngày khiến gia đình anh Tạ Văn K (bố cháu Thảo) ám ảnh nhất. Bởi lẽ, hơn 6 tháng con gái mất tích bí ẩn thì gia đình anh nhận được thông báo của công an về việc nhận dạng thi thể của một trong 2 bé gái. Theo lời anh K, chiều 20/11, anh đang đến nhà người bà con thì được công an thông báo việc đang dẫn giải Hùng về vườn nhà, nơi Hùng khai đã chôn thi thể 2 bé gái để khai quật. Thấy có sự trùng hợp với 2 cháu bé đã mất tích từ tháng 5/2016 nên công an nghi ngờ một trong 2 thi thể là con của anh K. Nhận được tin dữ, anh K vội về nhà.

“Là hàng xóm gần nhà, khi thấy công an bắt giữ Hùng vì liên quan đến vụ hiếp dâm xảy ra ngày 19/11, do bận nhiều việc nên tôi cũng không để ý. Đến chiều 20/11, tôi nhận được thông báo từ cơ quan công an đến nhận dạng một trong 2 thi thể xem có phải là con gái mình không. Tại hiện trường, tôi nhận ra ngay chiếc vòng bạc đeo tay mà tôi đã mua cho cháu. Lúc đó, tôi như ngã quỵ”, anh K đau xót.

Nói về thời điểm con gái mất tích, anh K cho biết, khoảng 17h ngày 14/5, cháu Tuyên qua nhà cháu Thảo chơi rồi cả hai xin phép qua nhà bà ngoại cách đó vài trăm mét để ăn cơm. Đến khoảng 21h cùng ngày, không thấy con gái về, gia đình anh K tá hỏa đi tìm thì không thấy con đâu. Nhiều ngày sau đó, gia đình anh K và gia đình cháu Tuyên cất công đi tìm khắp nơi nhưng tung tích 2 bé gái vẫn bặt vô âm tín. Cứ ở đâu có tin về các bé gái lang thang là anh K lại tìm đến. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm của cả 2 gia đình ngày càng trở nên vô vọng. Mặc dù vậy, chưa khi nào gia đình anh K nguôi ngoai đi tìm cô con gái bé bỏng.

“Dù chưa có kết quả chính thức của cơ quan chức năng về việc 2 thi thể xấu số kia có phải là con tôi và của cháu Tuyên hay không, nhưng qua những vật dụng để lại, tôi có linh cảm đó chính là con gái của mình. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi mong những bộ xương ấy không phải là của con gái tôi, mà hy vọng rằng cháu vẫn thất lạc đâu đó”, anh K nghẹn lời. Cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp tố tụng để điều tra, làm rõ vụ việc.

* Tên các nạn nhân đã được đổi.

Theo người dân địa phương, Hùng là con út trong gia đình có 5 anh chị em, gia cảnh hết sức nghèo khó. Hùng từng học đại học ở TPHCM, ra trường nhiều năm nhưng không xin được việc nên nghi phạm này trở về quê sống cùng bố mẹ già và người anh trai bị tâm thần. Hùng sống khá kín đáo, không có biểu hiện gì bất thường.

Theo N.Hải – N.Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h