Giết chị họ để trốn nợ rồi bình thản tham dự đám tang

Ngày 28/11/2016 19:20 PM (GMT+7)

Lừa chị họ đến nhà nghỉ để trả tiền, đối tượng rút dao chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bình thản ra về. Khi người nhà thông báo chị đã mất, đối tượng còn sốt sắng đi tham dự đám tang.

Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Anh Tuấn (SN 1985, ở TP Lào Cai) án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bị hại trong vụ án là chị họ của Tuấn - chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1987, ở Hoàng Mai, Hà Nội)

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2016, chị Giang đã nhiều lần cho đứa em họ vay tổng cộng 130 triệu đồng. Lần sau cùng, Tuấn hẹn sẽ trả trong 15 ngày nhưng thực tế đối tượng không có khả năng trả nợ nên tìm cách giết hại chị mình để “bùng” tiền.

Ngày 13/8/2016, Tuấn đón ô tô từ Lào Cai xuống Hà Nội, thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Giáp Bát rồi gọi chị Giang tới. Tuy nhiên, do lo sợ nên đối tượng trì hoãn việc ra tay.

Giết chị họ để trốn nợ rồi bình thản tham dự đám tang - 1

Lê Anh Tuấn trước vành móng ngựa.

Không dừng lại, ngày 16/8/2016, Tuấn chuẩn bị dao nhọn, sim rác rồi xuống Hà Nội thuê 1 phòng nghỉ ở gần bến xe Giáp Bát. Đối tượng gọi cho chị Giang bảo đến nhà nghỉ để hắn trả tiền.

Tới nơi, chị Giang không hề đề phòng, vô tư ngồi trên giường nói chuyện với em họ. Lập tức, Tuấn rút dao ra đâm chị mình tới tấp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng bình thản ra về không quên dặn nhân viên nhà nghỉ "Bạn em vẫn đang ở trong phòng, lát sẽ quay lại”.

Sau đó, Tuấn bắt xe về Lào Cai đồng thời phi tang các vật chứng. Thậm chí, khi nhận điện thoại của mẹ thông báo chị Giang bị sát hại, đối tượng làm ra vẻ thương tiếc và cùng gia đình xuống Hà Nội dự đám tang. Tuy nhiên, cơ quan công an đã nhanh chóng nhận ra hung thủ trong vụ án và bắt giữ Tuấn.

Theo Xuân Ân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự