Thay vì phát cơm, nước uống miễn phí, nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã có ý tưởng in áo miễn phí cho người dân, các nội dung in đều thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Ngày Quốc khánh 2/9 đã đến rất gần, trên khắp các con phố, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, người dân ra đường cũng diện những bộ đồ thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc. Được biết, những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, hay gắn những dòng chữ thể hiện lòng yêu nước, Tết Độc Lập hiện được bán với giá khá cao từ 150.000 đến 300.000 đồng/chiếc, tùy vào hình ảnh và chất liệu vải.
Với giá trên, nhiều gia đình đông người sẽ không đủ kinh phí để mua cho tất cả các thành viên. Khi biết được điều này, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã lên ý tưởng “làm mới những chiếc áo cũ” miễn phí cho người dân. “Chúng tôi đã lên ý tưởng sẽ in áo cũ, áo có sẵn miễn phí cho người dân với những dòng chữ đầy tự hào như: Tôi yêu Việt Nam; Tết Độc Lập… để mọi người có thể mặc và đi lên phố hòa chung với dòng người trong ngày hội non sông”, chị Khánh Chi – nhóm in áo miễn phí chia sẻ.
Với chiếc máy in sẵn có, chị Chi và anh Tiến cùng các thành viên sẵn sàng in miễn phí áo cho người dân.
Mục đích của chị Chi và các thành viên khi làm công việc này xuất phát từ việc muốn góp phần nhỏ bé của mình để lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Hiện tại, nhóm chị Chi đang di chuyển khắp các ngõ ngách, khu chung cư, trường học ở Hà Nội để in miễn phí cho người dân.
“Nhà tôi có sẵn máy để in áo, nên tôi nghĩ mình có thể làm được và khi đưa ra ý tưởng mọi người đều ủng hộ và cùng nhau thực hiện. Hiện tôi đang in áo cho người dân ở Trúc Bạch, Ngũ Xá. Trước đó, tôi đến các trường mầm non, chung cư, khu tập thể để in cho mọi người. Mọi người có thể mang áo cũ, hoặc những chiếc áo mà họ yêu thích để in lên những hình ảnh đẹp, câu ý nghĩa nhưng phải thể hiện được tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc. Chúng tôi coi đây như một món quà nhỏ để cùng nhau chào mừng ngày lễ lớn của đất nước", chị Chi tâm sự.
Rất đông em nhỏ đến để đăng ký được in áo miễn phí.
Mỗi địa điểm nhóm chị Chi đến in áo, người dẫn rất ủng hộ và số lượng cần in cũng rất đông. Hơn nữa, các khu dân cư cũng chủ động thông báo để người dân được biết thời gian nhóm đến, từ đó lựa chọn những chiếc áo phù hợp để in.
Chị Phạm Thị Thu Hương (trú tòa nhà HH1C Linh Đàm, Hà Nội) bày tỏ chị và người dân tại tòa nhà rất vui khi những chiếc áo có thêm "điểm nhấn" của ngày Quốc khánh 2-9 mà không cần phải mua áo mới.
"Trong tủ quần áo của mọi người cũng có rất nhiều áo phông cũ có thể tận dụng, in thêm những hình ảnh, tô điểm cho chiếc áo có hình ảnh mới hơn lại vừa thể hiện tình yêu đất nước. Một việc làm nhỏ nhưng thể hiện tình yêu đất nước và khiến không khí ngày lễ thêm sôi động", chị Hương chia sẻ.
Từ trẻ nhỏ, các bạn trẻ và cả người cao tuổi đều rất phấn khởi khi được in áo miễn phí
Cầm trên tay chiếc áo vừa được in hình ảnh dễ thương, bạn Thu Hà chia sẻ chiếc áo không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa. Khi khoác lên người, Thu Hà có cảm giác mình đang cùng bạn bè lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.
Anh Phạm Ngọc Tiến, cùng trong nhóm in áo cũ của chị Chi chia sẻ, ngoài in áo các thành viên còn lên ý tưởng may và in cờ Tổ quốc, làm balo tặng các cựu chiến binh, những người góp công lớn để đất nước có được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay. Đó cũng là sự “đáp nghĩa” của thế hệ trẻ với những người đi trước, không tiếc xương máu của mình để con cháu được sống trong hòa bình.
“Từ hôm tổng duyệt diễu binh, diễu hành chúng tôi đã thiết kế, may và in những chiếc cờ Tổ quốc cỡ lớn, chống thấm tốt gửi đến các bác cựu chiến binh. Ngoài ra, còn thiết kế ba lô in hình ngôi sao, chống thấm để các cựu chiến binh đựng đồ”, anh Tiến chia sẻ.
Theo các thành viên của nhóm, những việc làm này không có gì to tát, nhưng đó là cách để các thành viên trong nhóm thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào và sự trân trọng "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, cùng lan tỏa niềm vui trong niềm vui của cả nước.




