Hoa cỏ lau gợi nhớ về tuổi thơ của nhiều người với trò chơi đánh trận giả.
Hàng năm, cứ vào dịp cuối thu đầu đông, những cánh đồng lau quanh Thủ đô Hà Nội lại nở rộ. Một trong những địa điểm không thể bỏ qua là cánh đồng lau ở khu vực cầu Long Biên (Hoàn Kiếm) và bãi đá sông Hồng (Tây Hồ).
Lau là một loài cây thân cỏ, có sức sống vô cùng mạnh mẽ, thường nở vào tháng 10 dương lịch. Lúc mới nở, hoa lau có màu trắng tinh khôi; sau một thời gian, hoa ngả dần sang màu vàng và rụng.
Khu vực cầu Long Biên (Hoàn Kiếm) thơ mộng hơn bởi những "cánh đồng" hoa cỏ lau bát ngát.
Hoa cỏ lau mọc thành những bụi lớn, trải dài dọc hai bên dòng sông.
Sắc trắng tinh khôi của bông cỏ lau thu hút mọi ánh nhìn.
Sông Hồng hiện lên như một bức tranh.
Hoa cỏ lau khoe sắc trong ánh nắng cuối thu.
Thời điểm hoa lau đẹp nhất là lúc sáng sớm và chiều muộn.
Đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, cỏ lau trải dài mênh mông.
Hoa cỏ lau ở bãi đá sông Hồng (Tây Hồ) cũng đang vào "độ chín".
Nhờ hoa cỏ lau, khu vực bãi đá khô cằn trở nên đẹp lạ thường.
Hoa lau vương vấn cánh lên những loài cây khác.
Khi mới nở, hoa lau có màu trắng tinh khiết.
Sau một thời gian, hoa sẽ ngả sang màu vàng cứng cáp.
Cỏ lau "in dấu" lên bầu trời xanh thẳm.
Đây là nơi yêu thích chụp ảnh của nhiều bạn trẻ.
Và của không ít các cặp đôi chụp ảnh cưới.