Hai thiếu niên quê Nghệ An bị một người đàn ông dụ dỗ vào Quảng Nam làm việc nhẹ nhàng với lương cao, sau đó đưa đi đào vàng, ăn uống kham khổ.
Đó là hai em Cụt Văn Toại (17 tuổi) và em Hồng Văn Cầu (15 tuổi) cùng ở xã Lương Minh, huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Theo em Toại kể, trước Tết Nguyên Đán, em và Cầu được một người đàn ông quê Nghệ An nói vào Quảng Nam làm thuê sẽ trả tiền công 4 triệu đồng/tháng, được ăn uống trong điều kiện tốt.
Toại và Cầu đã băng rừng thoát khỏi bãi vàng lao động khổ sai
Sau đó, hai em cùng vào Quảng Nam và được đưa đến làm việc tại bãi vàng trong điều kiện dưới hầm sâu hơn 10 mét, hằng ngày ăn hai bữa chỉ có rau rừng và chủ lại không trả đồng lương nào.
Vào sáng ngày 6/7, lợi dụng lúc chủ ngủ say, hai em bỏ chạy thục mạng khỏi bãi vàng huyện Hiệp Đức. Trên đường chạy, hai em ăn và lót lá rừng ngủ. Sau đó, hai em đã gặp được một người đàn ông tốt bụng cho ăn uống, tiền xe và đưa lên UBND xã Bình Lâm trình báo.
Hiện hai em đã được đưa xuống Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam để đưa về gia đình.